TP.HCM 1–4 Hà Nội FC: Quang Hải dự bị, đội khách vẫn đè bẹp chủ nhà

06/05/2018 22:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Xem đội chủ sân Thống Nhất thiếu trước hụt sau đối đầu với ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay, có cảm giác như “gió vào nhà trống”. Đội bóng Thủ đô chỉ cần “nóng máy” trong hiệp 2 là đủ biến chủ nhà thành quân xanh.

Bàn thắng của Hải Anh từ phút thứ 10 nhờ sự quyết tâm cao độ của TP.HCM dường như chỉ mang ý nghĩa động vào lòng tự ái của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Trận đấu không chỉ có 45 phút và hiệp 2, đội khách đã tạo ra một cơn cuồng phong thật sự khi họ tấn công tổng lực về phía cầu môn Thanh Diệp.

Cặp trung vệ bất đắc dĩ Hữu Tuấn- Robert gần như lắc đầu hụt hơi khi tranh bóng với người dẫn dầu danh sách ghi bàn Oseni. May cho chủ nhà là trận này, cựu tuyển thủ U23 Nigeria quá vô duyên khi liên tiếp đưa bóng ra ngoài ở nửa tá cơ hội ngon ăn được đồng đội trao cho.

Văn Quyết nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội. Ảnh: Lê Giang
Văn Quyết nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội. Ảnh: Lê Giang

Được chơi trên sân nhà nhưng không ai nhận ra thầy trò HLV Miura trong hiệp 2 khi họ không thể đáp trả những pha lên bóng của đối phương. Khi có bàn gỡ 1-1 đầu hiệp 2, Quang Hải được thay vào sân thay thế đàn anh Thành Lương và sức trẻ của cầu thủ này càng khiến ông Miura phiền lòng. Trong sự hụt hơi của đội chủ nhà TP.HCM, thủ thành Thanh Diệp chỉ biết chịu trận và nhiều lần, cựu thủ môn Đồng Nai vì quá mệt đã trụ không vững và nhiều lần phát bóng hỏng.

Vào sân từ ghế dự bị nhưng Quang Hải cũng khiến hàng thủ TP.HCM bở hơi tai. Ảnh: Lê Giang
Vào sân từ ghế dự bị nhưng Quang Hải cũng khiến hàng thủ TP.HCM bở hơi tai. Ảnh: Lê Giang

HLV Miura lý giải: “Hiệp 1 chúng tôi đã rất nỗ lực nhưng hiệp 2 quá nhiều sai lầm đã để cho Hà Nội tận dụng. May cho đội tôi là một số trường hợp chấn thương có thể sẽ trở lại trong những trận đấu tới. Gonzalo vẫn tập luyện bình thường và hy vọng cậu ấy sẽ được nhập quốc tịch để thi đấu giai đoạn 2.

Triết lý của chúng tôi là luôn khao khát chiến thắng, cầu thủ luôn phải tập luyện hết mình. Trong đội chúng tôi sẽ không có những cầu thủ lười biếng, lười biếng thì sẽ không bao giờ có cơ hội.

Những trường hợp chấn thương như hiện tại chúng tôi coi đó là sự kém may mắn. Ngoài ra, Hà Nội có nhiều cầu thủ có kỹ năng tốt nên khiến chung tôi rất vất vả. Chúng tôi mất bóng nhiều nên phải đuổi theo giành lại trái bóng khiến thể lực đi xuống nhanh”.

HLV Miura dường như đang bất lực với "ca khó" TP.HCM. Ảnh: Lê Giang
HLV Miura dường như đang bất lực với "ca khó" TP.HCM. Ảnh: Lê Giang

Cựu HLV trưởng các ĐTQG cũng khẳng định chắc nịch CLB hiện tại chẳng liên quan gì đến Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh: “Tôi không tin rằng việc Công Vinh ra đi ảnh hưởng đến các cầu thủ. Họ vẫn phải tập luyện và thi đấu như bình thường. Trận này chúng tôi xuống sức rõ trong hiệp 2 vì nhiều cầu thủ ít được thi đấu, dù vẫn tập thường xuyên nhưng cường độ tập và cường độ thi đấu khác hẳn nhau. Do ít được thi đấu nên tâm lý cầu thủ cũng bị ảnh hưởng”.

HLV Miura xem nhẹ sự ra đi của Công Vinh nhưng CĐV TP.HCM vẫn tri ân cựu Quyền Chủ tịch. Ảnh: Lê Giang
HLV Miura xem nhẹ sự ra đi của Công Vinh nhưng CĐV TP.HCM vẫn tri ân cựu Quyền Chủ tịch. Ảnh: Lê Giang

Thua đậm trước CLB Hà Nội là điều bình thường nhưng điều khác thường là để ứng phó với khủng hoảng, thầy trò HLV Miura đã được lãnh đạo treo thưởng “doping” hạng nặng. Mỗi bàn thắng của đội bóng này từ đây đến hết giải sẽ trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, CLB cũng ban hành mức thưởng vào dạng lớn nhất V-League năm nay với 500 triệu đồng/trận thắng sân nhà và 600 triệu đồng/trận thắng sân khách.

Oseni đã có tới 10 bàn thắng sau 7 trận để dẫn đầu tuyệt đối trong danh sách vua dội bom mùa này. Ảnh: Lê Giang
Oseni đã có tới 10 bàn thắng sau 7 trận để dẫn đầu tuyệt đối trong danh sách vua dội bom mùa này. Ảnh: Lê Giang

Về phần HLV Chu Đình Nghiêm, ông không có nhiều điều để nói sau trận thắng quá ấn tượng của đội nhà. “Hiệp một chúng tôi đã nhập cuộc không tốt khi đã chơi mất tập trung. Mặt khác, việc các cầu thủ TP.HCM chơi quá rát khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng hiệp 2 mọi chuyện đã tốt hơn”.

HLV Chu Đình Nghiêm đang thăng hoa cùng Hà Nội. Ảnh: Lê Giang
HLV Chu Đình Nghiêm đang thăng hoa cùng Hà Nội. Ảnh: Lê Giang

3 điểm có được tối 6/5 không chỉ giúp Hà Nội bất bại 7 trận liền mà họ còn giữ vững ngôi đầu với 17 điểm, hơn Than Quảng Ninh 3 điểm. Tiền đạo Oseni đã có 10 bàn thắng và chưa có đối thủ đọ tài ở cuộc đua đến ngôi vua dội bom. Hà Nội cho thấy họ không có nhiều chướng ngại trên bước đường chinh phục ngai vàng năm nay.

Đội bóng HLV Miura được khen có tính kỷ luật, CLB Hà Nội lập ‘hattrick’ danh hiệu

Đội bóng HLV Miura được khen có tính kỷ luật, CLB Hà Nội lập ‘hattrick’ danh hiệu

Đội bóng HLV Miura được khen có tính kỷ luật cao, CLB Hà Nội lập ‘hattrick’ danh hiệu là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 4/5.

Bàn thắng: Hải Anh (10’); Hùng Dũng (53’), Văn Quyết (63’), Oseni (69’, 87’)

Đội hình thi đấu:

TP.HCM: Thanh Diệp, Đặng Robert, Hữu Tuấn, Công Hiển, Văn Hoàn, Minh Trung (Trần Kiệt, 57’), Tavares, Văn Thuận, Thanh Bình, Hải Anh, Quang Nam

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Hậu, Thành Lương (Quang Hải, 58’), Đức Huy (Văn Thành, 58’), Moses, Văn Đại, Văn Quyết, Oseni

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm