TỔNG HỢP: Lee Nguyễn đã từng nói những gì về V-League?

03/11/2014 12:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, tiền vệ Lee Nguyễn đã vinh dự được BTC giải Nhà nghề Mỹ (MLS) bình chọn là cầu thủ hay nhất tháng 10 sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB New England Revolution. Trong các cuộc phỏng vấn trên báo Mỹ gần đây, Lee Nguyễn đã chia sẻ rằng, chính quãng thời gian thi đấu tại V – League đã góp phần giúp anh có được sự thành công.

Trả lời tờ American Soccer, Lee Nguyễn cho biết:  "Tôi cảm thấy thời gian thi đấu ở V-League rất tuyệt vời. Ở đó, tôi làm quen với việc ra sân hàng tuần, trở thành tâm điểm chú ý của đội bóng và mọi con mắt đổ dồn về tôi và hầu hết ai cũng hy vọng tôi sẽ giúp CLB gặt hái được thành công.

Tất nhiên, sự kỳ vọng đó đồng nghĩa với áp lực lớn và tôi phải học cách đương đầu với áp lực. Những gì tôi đang trải qua ở Revolution là sự lặp lại những gì tôi đã làm ở hai CLB Việt Nam. Chính vì vậy, quãng thời gian thi đấu tại V - League đem lại cho tôi những kinh nghiệm quý giá.

Con đường bóng đá đã qua với tôi không thật sự suôn sẻ, nhưng tôi cảm thấy  không hối tiếc.Tôi không thể có được những thành công như hôm nay nếu không có được kinh nghiệm từ  trước đó. Tôi nghĩ mọi điểm dừng, mọi trải nghiệm trên chặng đường 10 năm qua đều giúp tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn.

Ở PSV, tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích từ những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Farfan, Cocu… Sang Đan Mạch, tôi học về những công thức mới ở đó. Còn tại Việt Nam, tôi bắt đầu chơi ở vị trí tôi đang chơi lúc này”.  

Trên Boston Globe, Lee Nguyễn chia sẻ: “Tôi đến Việt Nam với một bản hợp đồng giá trị rất lớn. Thực sự ở đó  tôi được đối xử như một ngôi sao giải trí với rất nhiều người hâm mộ vây quanh tôi mọi nơi, mọi lúc. Sau mỗi trận đấu, mọi người xung quanh cố gắng níu kéo để có được chiếc áo của tôi.

Trước đó, tôi đã từng chơi bóng ở châu Âu cho các CLB lớn PSV Eindhoven (Hà Lan) và  Rander FC (Đan Mạch)  nhưng chưa bao giờ tôi được người hâm mộ chào đón như ở Việt Nam. .Tôi luôn bị giới phóng viên hay các tay săn ảnh chụp được ở mọi nơi. Tôi còn nhận được rất nhiều lời mời tham dự các buổi tiệc và nhiều sự kiện sang trọng với nhiều người trong giới thượng lưu, nghệ sĩ. 

Tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục ở lại Việt Nam cũng chẳng vấn đề gì. Tôi vẫn sẽ có cuộc sống tốt nhưng tôi cũng biết rằng nếu tiếp tục ở lại Việt Nam thì sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt luôn ở đó và sẽ chẳng ai nhớ đến tên của tôi.

Tôi không muốn đời cầu thủ của tôi bị quên lãng. Tôi muốn tiếp tục thử thách bản thân và để chứng minh với nhiều người rằng tôi không phải là một cầu thủ thất bại. 

Còn theo tác giả Đăng Khoa, báo điện tử Motthegioi.vn, Lee Nguyễn đánh giá về giải đấu V – League như sau: “Nơi nào cũng có sự khó khăn của nó. Nhìn nhận khách quan, V- League là giải đấu rất khó đá chứ không giống hình dung của nhiều người rằng cứ bóng đá đẳng cấp thấp hơn là dễ đá hơn. Bóng đá là môn chơi tập thể nên muốn chơi tốt bạn phải có sự hỗ trợ lớn và ăn ý từ đồng đội chứ một mình bạn cũng không đem lại thành công cho CLB”.

Ở CLB PSV Eindhoven,  Lee Nguyễn chỉ được ra sân hai lần ở đội một rồi bị đẩy sang Đan Mạch chơi cho Randers. Sau đó, Lee Nguyễn trở về Việt Nam lần lượt khoác áo các CLB thi đấu ở  V-League là HA.GL và B. Bình Dương giai đoạn 2009-2011. Tháng 12/2011, anh trở lại với giải nhà nghề Mỹ (MLS) đầu quân cho Vancouver Whitecaps trước khi gia nhập New England Revolution vào tháng 3/2012.

Kể từ khi đầu quân cho CLB New England Revolution, như “cá gặp nước”, Lee Nguyễn liên tục tỏa sáng với những pha làm bàn đẹp mắt. Lee Nguyễn đóng góp 18 bàn thắng và 5 đường kiến tạo cho New England Revolution kể từ đầu mùa và chỉ tính riêng trong tháng 10, Lee Nguyễn ghi được 5 bàn thắng sau 4 trận đấu.

Mạnh Đức (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm