Tiếc cho tuyển Việt Nam!

12/12/2018 08:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hẳn đó là cảm giác của tất cả chúng ta khi tiếng còi mãn trận vang lên. Nếu Đức Chinh có duyên và tinh tế, thì đội tuyển chúng ta đã có thể thảnh thơi hơn nhiều. Nhưng không vì thế, niềm tin vào chức vô địch được chờ đợi tới 10 năm vơi đi.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

2 bàn thắng sớm do công của Huy Hùng và Đức Huy là quá mãn nhãn. Đây cũng là những người chơi tốt ở trận chiến này. Từ đầu giải, ông Park đã sử dụng những cặp tiền vệ trung tâm khác nhau. Hôm nay cả hai đã chứng tỏ được năng lực của mình. Huy Hùng trở lại sau chấn thương đầy ấn tượng. Một thế trận cực tốt trong hiệp 1, nhưng rồi cuối cùng người Malaysia gỡ lại hai bàn. Giá như Đức Chinh, Tiến Linh hay Phan Văn Đức tỉnh táo hơn, nắn nót hơn, chúng ta đã rời Bukit Jalil với chiến thắng ngọt ngào.

Ông Park vẫn thế, thêm bất ngờ từ cách chọn con người ra sân. Hôm nay là chỗ của Đức Chinh với cách đá phòng ngự phản công rất rõ ràng. Đáng ra Chinh “đen” phải làm tốt hơn những gì chúng ta mong đợi. Thêm một điều ghi nhận nữa khi đội tuyển Việt Nam không ngợp trước chảo lửa Bukit Jalil. Học trò của ông Park vẫn đứng vững trong không khí đầy cuồng nộ từ khán đài. Thêm vào đó là cách nhập cuộc và đá bóng như muốn lao vào đánh nhau từ phía Malaysia. Bản lĩnh của cầu thủ cũng đã được thể hiện và duy trì cả trận, nếu nhìn vào sức ép vô bờ đó thì đáng quý.

Chúng ta có thế đã tiếc, rất tiếc, nhưng sau trận đấu này, cũng đã vỡ ra những điều hạn chế. Nhìn cách chơi từ tuyến giữa của Malaysia với sự cơ động và đầy sức mạnh, rõ ràng vẫn còn đó những mối lo cho chúng ta ở trận lượt về. Cho đến lúc này cặp tiền vệ trung tâm Akram Mahinan - Syamer Abba được đánh giá chơi hay nhất giải đấu năm nay. Phải làm chủ và thắng được khu trung tuyến, đó là nhiệm vụ không hề dễ.

Đa số những bàn thua của chúng ta ở giải đấu năm nay, đến từ tình huống cố định. Hôm nay cũng thế, đó đều từ 2 quả đá phạt. Chúng ta vẫn còn bị động và ít các phương án giải vây với những pha bóng đó. Có thể là trong kèm người, trong cách phối hợp của các vị trí hay do cả bọc lót cho nhau, để chống bóng bổng. 90 phút ở Mỹ Đình sau đây, không nên để điều đó diễn ra nữa, nếu không cái giá phải trả là cực đắt. Thêm vào đó, lối đá thiên sức mạnh để phá nát nền tảng thể lực của chúng ta đã được Malaysia sử dụng triệt để hôm nay.

Đình Trọng vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Quế Ngọc Hải đầy quyết liệt. Duy Mạnh đá khôn ngoan. Đó là phẩm chất cần giữ vững và phát huy. Có chăng một Đoàn Văn Hậu nhiều lúc đá đầy bản năng và không kiềm chế. Sẽ rất nguy hiểm, bởi cầu thủ Malaysia đầy tiểu xảo, để có thể gài bẫy Văn Hậu.

Ông Park sau trận đấu, đã có những tiếc nuối và thậm chí phát biểu rằng đúng ra Việt Nam đã thua. Cái cách phát biểu của ông Park tạo ra tin tưởng rằng, chính bản thân ông ấy cũng đã biết vì sao hôm nay chúng ta “cầm vàng mà để vàng rơi như thế”. Quan trọng hơn, lượt về không có chỗ cho sự phung phí cơ hội và lộ ra sai lầm như thế nữa.

Vỡ òa, để rồi phải tiếc nuối. cảm xúc của tất cả chúng ta là thế. Hôm nay đội tuyển đã chơi bốc hơn thường lệ, không còn cái cách đá rình rập nữa. Trận lượt về phải bịt được những lỗ rò đã lộ ra. Trận lượt về đừng để những cơ hội như của Đức Chinh trôi qua trong xoa tay.

Nhìn tổng thể, Cúp Vàng vẫn trong tay chúng ta ở trận lượt về.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm