Thua thảm, Thanh Hóa tiến sát nhóm cầm đèn đỏ

19/08/2019 06:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi đầy cố gắng và quyết tâm nhưng những hạn chế về chuyên môn đã khiến Thanh Hóa thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Hải Phòng ở vòng 21, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Kết quả bóng đá ngày 18/8, rạng sáng: Kết quả Công Phượng (STVV), Chelsea vs Leicester

Kết quả bóng đá ngày 18/8, rạng sáng: Kết quả Công Phượng (STVV), Chelsea vs Leicester

Kết quả thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả vòng 21 V League. Kết quả vòng 2 Ngoại hạng Anh. Kết quả vòng 1 bóng đá Tây Ban Nha. Kết quả vòng 4 giải vô địch Bỉ. Kết quả vòng 24 Thai League. Kết quảvòng 1 bóng đá Đức. Kết quả vòng 2 bóng đá Pháp. Kết quả bóng đá nữ Đông Nam Á. Kết quả ngày 18/8, rạng sáng 19/8. 

“Đây là trận đấu rất khó khăn với Thanh Hóa khi chúng tôi thiếu vắng nhiều trụ cột. Đây là kết quả không vui với đội dù các cầu thủ đã chiến đấu hết mình.

Tôi được giao dẫn dắt Thanh Hóa đúng vào thời điểm khó khăn nhưng vẫn phải gánh vác. Chúng tôi sẽ phải cố gắng 200, 300% sức lực, sự cố gắng trong những trận đấu còn lại.

Dù thua nhưng tôi vẫn rất mừng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ ở trận này. Nhiệm vụ của tôi và toàn đội là tâp trung hết mình cho 5 trận đấu còn lại ở mùa giải này và sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, HLV Mai Xuân Hợp đã cho biết như vậy sau khi Thanh Hóa thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Hải Phòng.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, không có cặp tiền đạo Rimario – Stevens, tân HLV Mai Xuân Hợp buộc phải đẩy tiền vệ Gramoz lên chơi trung phong cắm. Đây là giải pháp bắt buộc trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh không còn sự lựa chọn nào khác. Trọng Hùng mới bình phục chấn thương nhưng cũng chỉ ngồi dự bị. Cầu thủ trẻ Văn Hội là người chơi thay thế.

Do đây được xem là trận chung kết ngược, trận cầu 6 điểm, nên cả chủ nhà Thanh Hóa và Hải Phòng đều nhập cuộc với quyết tâm cao cùng lối chơi đôi công rất quyết liệt ngay từ những phút đầu.

Các cầu thủ Thanh Hóa đã xung trận với quyết tâm sự khẩn trương để chủ động tổ chức tấn công. Tuy vậy, những yếu tố nói trên chưa đủ để đem đến sự mạch lạc trong lối chơi, chiến thuật, sự sắc bén trong những đường chuyền quyết định.

Các học trò của HLV Trương Việt Hoàng chơi khá bình tĩnh và gần như áp đảo ở khu trung tuyến. Đội khách cũng là những người tạo ra những pha tấn công, những cú dứt điểm nguy hiểm hơn. Fagan và Jermie Lynch liên tục khuấy đảo vòng cấm của Thanh Hóa và đã tạo ra một số pha dứt điểm nguy hiểm trong khoảng 10 phút đầu tiên.

Sự nhỉnh hơn về thế trận đã được Hải Phòng cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 của Thành Đồng. Đây là hệ quả tất yếu sau khi đội khách đã liên tục ép sân, còn Thanh Hóa thì rơi vào bế tắc.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn thể hiện được sự quyết tâm, tinh thần thi đấu hết mình và cả sự khẩn trương nhưng chưa đủ để đem lại nhưng pha tấn công hay cú dứt điểm nào đáng kể, ngay cả khi Trọng Hùng được tung vào sân ở cuối hiệp 1. Tỷ số 1-0 nghiêng về Hải Phòng là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Tỷ số trên đã khiến hiệp 2 diễn ra quyết liệt hơn khi 2 đội liên tục có những pha tranh chấp khá nóng ở khu vực giữa sân. Thanh Hóa dù chơi đầy cố gắng nhưng không khỏa lấp được những lỗ hổng về chuyên môn. Sự bế tắc là điều mà đội chủ nhà chưa thể thay đổi được. Pha dứt điểm đáng kể nhât của Thanh Hóa là cú sút từ ngoài vòng cấm của Gramoz đi vọt xà ở phút 65.

Tấn công không hiệu quả, hàng thủ của Thanh Hóa lại còn liên tục phải đối mặt với các pha tấn công nguy hiểm của Hải Phòng. Đến phút 75, Ngọc Tân nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng bằng pha cứa lòng đẹp mắt vào góc cao. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+1, Jermie Lynch ấn định chiến thắng 3-0 cho Hải Phòng bằng pha dứt điểm không mấy khó khăn.

Tân HLV Mai Xuân Hợp đã có trận ra mắt không thành công và Thanh Hóa đã thực sự lâm nguy. Đội bóng xứ Thanh sẽ có 1 trận chung kết ngược khác ở vòng tới trên sân Thống Nhất của Sài Gòn.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm