Thủ môn Thế Anh: Tỷ phú ý tưởng, tỷ phú đời thường

02/04/2013 16:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không cho rằng đáng phải ăn mừng, khi CLB XMXT.SG trao cho tôi bản thanh lý hợp đồng. Họ đã làm việc cần làm và điều này là vẹn cả đôi đường”, cựu thủ môn ĐT Việt Nam và CLB N.SG, Nguyễn Thế Anh, gọi điện chia sẻ với PV TT&VH sau khi đã chắc chắn cầm trên tay biên bản thanh lý hợp đồng với XMXT.SG vào sáng qua (1/4).

Thế Anh là một trong số ít cầu thủ Việt Nam biết cách sử dụng những khoản tiền lớn kiếm được từ việc chuyển nhượng để đầu tư làm ăn một cách hiệu quả. Ảnh: VSI

Cùng với Thế Anh, cựu HLV trưởng N.SG Phạm Công Lộc và trợ lý HLV Phùng Thanh Phương cũng được gọi lên để giải quyết dứt điểm chuyện hợp đồng với đội bóng cũ nhằm yên tâm tìm bến đỗ mới.

Chỉ thiếu kiện nhau ra tòa

Như TT&VH đã thông tin, những tranh chấp hợp đồng giữa Thế Anh và các đồng đội cũ trong màu áo N.SG bắt đầu xuất hiện khi vụ sang tên đổi chủ, cùng suất chơi V-League 2013 được nhượng lại cho phía XMXT.SG hồi cuối mùa giải năm ngoái. Đấy được xem là một thương vụ làm ăn nghiêm túc, khi với “gói” những cầu thủ chất lượng và thuộc hàng sao số mà XMXT.SG thầu lại, có thể một lời mười nếu tìm được đối tác tiếp nhận đội bóng.

Nhưng kế hoạch ấy đã bất thành! Phần vì nó va phải Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, nhưng nguyên nhân cơ bản phải là cuộc khủng hoảng trên diện rộng của bóng đá Việt Nam ở cấp CLB khiến các ông bầu đua nhau tháo lui.

Trong khi rất nhiều các đồng đội cũ chấp nhận giảm lương, ký tiếp hoặc chuyển về khoác áo XMXT.SG nhằm bảo lưu giá trị của bản hợp cũ (như Tài Em, Việt Cường, Long Giang, Minh Triết); một số khác đạt được thỏa thuận chuyển nhượng và cũng đã có bến đỗ mới (trường hợp của Được Em, Duy Khanh, Aniekan, Vincent…), thì Thế Anh vẫn ở lại đó.

Anh chấp nhận hy sinh luôn giai đoạn lượt đi V-League 2013, thậm chí cả mùa giải 2013, để thi gan đấu lý tới cùng với lãnh đạo XMXT.SG. Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi! Thế Anh không phải đền bù bất cứ một đồng nào cho 2 năm hợp đồng còn lại.

Tại sao lại có thể dễ dàng, thậm chí là phi lý thế, khi lãnh đạo XMXT.SG vốn từng áp dụng chính sách tận thu với những trường hợp còn hợp đồng nhưng muốn ra đi? Trên thực tế, Thế Anh cũng từng bị hét đến 4 tỷ đồng nếu muốn chuộc lại 2 năm thời hạn của bản hợp đồng cũ từng ký với N.SG (giữa mùa bóng 2011, Thế Anh chuyển từ B.BD về N.SG với bản hợp đồng thời hạn 3,5 năm, cùng phí lót tay không dưới 5 tỷ đồng-PV).

Tuy nhiên, với việc thôi không trả lương đến ngót 9 tháng, cùng việc nợ Thế Anh số tiền thưởng cho khoảng 10 trận đấu cuối mùa V-League 2012 mà không rõ lý do, những ông chủ cũ và mới của N.SG đã sai rành rành về lý rồi!

Nắm đằng chuôi, nên cựu thủ môn ĐT Việt Nam không ngại xách trát hầu tòa, nếu cảm thấy cần thiết. Và thực tế là trong một khoảng thời gian dài, chàng thủ môn được ăn học tử tế này (Thế Anh đã từng tốt nghiệp Đại học TDTT TƯ2-PV) đã chuẩn bị rất kỹ nếu cần phải khởi kiện các ông chủ mới. “Tất nhiên là chúng tôi cố gắng không để tình huống xấu nhất xảy ra. Cuối cùng thì 2 bên cũng đạt được thỏa thuận giải phóng cho nhau”, Nguyễn Thế Anh cười tươi.

Đất Sài Gòn rất vượng

Tất cả đều biết, Thế Anh là một trong những cầu thủ Việt Nam đầu tiên có giá chuyển nhượng tiền tỷ, khi anh rời SLNA để đầu quân cho Ngân hàng Đông Á vào thời điểm năm 2004. Tất nhiên, phần lớn số tiền ấy đều được chuyển vào ngân quỹ của đội bóng xứ Nghệ. Nhưng với rất nhiều các điều khoản và phụ lục kèm theo, cú chuyển nhượng đình đám ấy cũng giúp chàng thủ môn điển trai này rất dư dả.

Để đồng tiền không “tĩnh”, với sự cố vấn của người vợ vốn là cử nhân và sắp cưới vào thời điểm đó, Thế Anh đặt mua ngay căn hộ chung cư bên Bình Thạnh và thêm một miếng đất nữa ở ngoại thành để phòng thân…

Sài thành mở ra một chân trời mơ ước với Thế Anh, nhưng giấc mộng bay cao cùng bóng đá xứ sở cũng nhanh chóng tiêu tan, khi cuối năm 2005, CLB Ngân hàng Đông Á dính scandal trọng tài và phải trở lại giải hạng Nhất, trước khi được chuyển giao cho ĐT.LA. Cùng với rất nhiều các đồng đội trẻ khác, Thế Anh xuôi về đất Thủ sau sự đảm bảo của ông chủ cũ. Tại đây, Nguyễn Thế Anh đã giành rất nhiều danh hiệu sau ngót 6 mùa giải chơi bóng trong màu áo B.BD và bằng với những tính toán khôn ngoan, thậm chí là đi trước thời đại (trong việc đầu tư vào bất động sản và mở cụm sân cỏ nhân tạo đầu tiên ở ngoại ô Thủ Dầu Một-PV) khối tài sản của Thế Anh rất đáng kể.

Nhưng, do xác định ngay từ đầu, rằng chỉ có Sài Gòn mới là nơi đáng để sống, cho gia đình và cho cả con đường học hành của những đứa con, Thế Anh nhất quyết không bán các dự án bất động sản ở TP.HCM, dù cơ ngơi gây dựng ở Bình Dương cũng rất khang trang với cả Cty riêng.

B.BD trong khoảng thời gian 2006-2011 luôn là điểm đến lý tưởng của các ngôi sao bóng đá, nhưng Thế Anh cũng đã tự nhủ rằng hết thịnh rồi sẽ suy. “Tôi nghĩ, phải tìm đường về lại Sài Gòn để ổn định cuộc sống thôi”, Thế Anh nhớ lại. Một vụ “áp-phe” chóng vánh đã diễn ra và như đã thấy, Thế Anh hiện diện trong khung gỗ của N.SG từ lượt về V-League 2011.

10 năm xa quê, với sự nghiệp chơi bóng từ Sài Gòn chuyển xuống Bình Dương, rồi lại ngược về Sài Gòn, cho Thế Anh rất nhiều những trải nghiệm, vốn sống và cả vốn liếng. Xe cộ, cùng căn biệt thự cực kỳ sang trọng ở đảo Kim Cương (quận 2, TP.HCM) là một đảm bảo cho sự thành đạt của Thế Anh, nhưng dễ tưởng đó là sự thành đạt của một doanh nhân, chứ không phải một cầu thủ.

Bóng đá chỉ là một lựa chọn

Ngay sau khi cầm biên bản thanh lý hợp đồng trong tay, nếu là một cầu thủ chân phương, bất cứ ai cũng sẽ sốt ruột tìm kiếm bến đỗ mới. Nhưng Thế Anh tuyệt nhiên lại không vội. Anh vẫn ấp ủ rất nhiều những dự định ở trước mắt và nó không thể bị bẻ ngang, bởi một tờ giấy.

“Tôi đang chuẩn bị đi học lớp HLV bằng A ở Huế vào tháng 5 tới đây. Đấy là một bước phát triển nghề nghiệp nghiêm túc. Nên nếu cần, tôi sẵn sàng hy sinh cả giai đoạn lượt về V-League 2013, dù ngay lúc này, tôi vẫn có thể đeo găng vào và xung trận được. Công việc quen thuộc của một người gác đền chưa và không bao giờ là vấn đề với tôi”, Thế Anh tiếp tục.

Phải, với phom người cực chuẩn, cùng những kỹ năng cơ bản của một thủ môn đã và sẽ còn chơi bóng đỉnh cao, ở tuổi 32, Thế Anh hoàn toàn có thể tìm cho mình một đội bóng vừa sức để chơi tiếp.

Nhưng chàng cầu thủ xứ Nghệ chưa nghĩ đến điều đó, hoặc nếu nó xảy ra, sẽ là mùa giải năm sau. “Xác định đi học là để cho mình chứ không phải cho ai cả. Có thể sau này tôi sẽ không gắn bó với bóng đá đỉnh cao nữa, nhưng cũng cứ học cái đã. Tôi thích dạy những em nhỏ đá bóng, thích làm bóng đá phong trào và biết đâu được, nếu việc mở Trung tâm bóng đá trẻ thuận lợi, tôi sẽ dấn thân thử xem”, lại là một ý tưởng thú vị khác của Thế Anh.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

- Bóng đá với Nguyễn Thế Anh là một công việc nghiêm túc, trước khi trở thành một phương tiện để tạo các mối quan hệ và mở ra những dự án, những lựa chọn tiếp theo trong cuộc sống. Đã chứng kiến đủ các đồng đội cùng lứa thành công, rồi thất bại như thế nào, Thế Anh đúc kết rằng, cuộc sống sẽ chỉ công bằng với những ai biết cố gắng.

Tất nhiên, sẽ là rất thiếu sót nếu không nhắc đến vai trò của những người phụ nữ trong gia đình của Thế Anh. Từ người mẹ hiền trí thức, đến cô vợ cử nhân xinh như người mẫu và luôn là một trợ lý đắc lực để Thế Anh thực hiện những ý tưởng. Việc Thế Anh vẫn luôn thừa nhận mình may mắn rõ là có lý do!

- Với sự nghiệp thi đấu thăng hoa và cả những thành công ngoài sân cỏ của Nguyễn Thế Anh, có vẻ như mọi thứ với cầu thủ này toàn màu hồng cả. Nhưng, chẳng có thứ gì tự nhiên đến. Thế Anh có thể xem là một ngoại lệ hiếm hoi, với phẩm chất của một doanh-nhân-đá-bóng được tích lũy qua nhiều năm!

Nhà cửa, đất đai, các sân bóng cỏ nhân tạo ở Bình Dương và SLNA, rồi những dự án làm ăn khác của Thế Anh, tính nhanh lúc này cũng có giá vài chục tỷ đồng. Ngạc nhiên chưa! “Tổng số tiền chuyển nhượng của tôi có thể không bằng ai, nhưng sự khác biệt nằm ở tích lũy và những ý tưởng điên khùng trong kinh doanh. Phải nói là tôi đã gặp may”.

- Cách đây chừng 2, 3 năm, khi vẫn còn đứng trong đội hình B.BD vô địch V-League 2008 và vào đến bán kết AFC Cup 2009, Nguyễn Thế Anh từng có một ý tưởng tưởng như “điên rồ”: tìm đường chuyển qua S-League (giải VĐQG Singapore-PV) thi đấu, rồi tìm cách chuyển cả gia đình qua đảo quốc sư tử sinh sống luôn.

Ý tưởng đó xuất phát từ những chuyến du lịch và cả thi đấu cùng B.BD đến Singapore, với môi trường bóng đá vừa sức, nhưng quan trọng hơn, phải là môi trường sống, môi trường học tập cực kỳ lý tưởng cho 2 cậu con trai của anh. Nó có thể đã trở thành hiện thực, nếu giữa mùa giải 2011, Thế Anh không chuyển về N.SG.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm