Thắng SLNA, SHB.Đà Nẵng giải 'cơn khát' bàn thắng

22/02/2014 06:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn khát chiến thắng sau 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua đã thôi thúc các cầu thủ SHB.Đà Nẵng chơi đầy quyết tâm trên sân nhà trước đối thủ SLNA. Và những nỗ lực của đội bóng sông Hàn đã mang lại cho họ chiến thắng 2-1 quý giá.

Có lẽ trận hòa cay đắng trước Than Quảng Ninh ở vòng 5 đã khiến HLV Lê Huỳnh Đức đề cao sự thận trọng trong cuộc đối đầu với SLNA chiều qua.

Người hùng thầm lặng Merlo

HLV Huỳnh Đức đã thay đổi rất nhiều vị trí trong đội hình xuất phát, trong đó tiền vệ con cưng của SHB.Đà Nẵng là Quốc Anh vì sa sút phong độ nên phải nhường vị trí cho Hùng Sơn. Do Merlo chỉ xuất hiện từ phút 45, nên đội chủ sân Chi Lăng vẫn đá với phương án Phan Thanh Hưng làm hộ công cho Mamic Bojan.

Bên kia sân, SL.NA cũng đề cao sự an toàn lên hàng đầu khi chỉ bố trí tiền đạo Emile đá cắm, còn Công Vinh và Phi Sơn đảm nhận vai trò mũi nhọn ở 2 cánh. Chính do 2 đội chơi quá thận trọng và thăm dò nhau đã khiến những phút đầu hiệp một diễn ra thiếu hấp dẫn.

Người tạo ra cơ hội dứt điểm đầu tiên là Lê Công Vinh bên phía đội khách. Phút thứ 3, nhận đường xẻ nách của đồng đội, Công Vinh bứt xuống từ cánh trái. Sau vài nhịp dốc bóng, Công Vinh tung cú đá nhanh nhằm vào góc hẹp nhưng thủ môn Lê Văn Hưng của chủ nhà đã kịp thời cảnh giác cứu thua.

Cuối hiệp một, SHB.Đà Nẵng đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm nhưng Thanh Hưng rồi Minh Phương không tận dụng được.

Điểm nhấn của trận đấu chính là sự xuất hiện của Merlo vào phút 45. Cho dù không giúp chủ nhà gây đột biến trong 2 phút bù giờ nhưng sang hiệp 2, Merlo đ đã thu hút hậu vệ SLNA để tạo khoảng trống cho đồng đội, và quan trọng nhất là Merlo đã để lại dấu giày trong cả 2 bàn thắng của SHB.Đà Nẵng.

Phút 48, cú phát bóng lên rất mạnh của trung vệ Valentic đã được Mamic đánh đầu sượt đến chân Merlo. Tiền đạo này vẩy cổ chân kiến tạo cho Vũ Phong từ cánh trái băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số trận đấu.

3 phút sau, chính Merlo trong thế bị bủa vây đã kiến tạo cho Thanh Hưng có bóng đánh bại Nguyên Mạnh, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho SHB.Đà Nẵng.

Vượt lên dẫn trước với tỷ số khá an toàn nhưng có vẻ cái dớp bị gỡ hòa phút chót đã khiến các cầu thủ sông Hàn chơi trong hoảng loạn ở những phút cuối trận, rồi dâng thế trận cho đối thủ. Nửa cuối hiệp 2, SLNA tràn lên và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Ndjodo Edouard (vào thay người hiệp 2).

Phút 77, Phi Sơn tung cú sút xa bằng chân trái, bóng khẽ chạm lưng hậu vệ chủ nhà khiến thủ môn Lê Văn Hưng bay người hết cỡ đấm ra nhưng vẫn đập xà dội ngược trở lại. Ngay lập tức, Ndjodo có mặt sút tung lưới SHB.Đà Nẵng. Tuy thế, 2-1 là tỷ số cuối cùng nghiêng về chủ nhà SHB.Đà Nẵng.

Nhiều “vết gợn”

HLV Lê Huỳnh Đức nói rằng, đội bóng của ông xứng đáng thắng. Đúng vậy, SHB.Đà Nẵng chơi ấn tượng hơn và xứng đáng có một trận thắng dễ dàng thay vì khó khăn và đầy vết gợn như thế.

Cuối trận, chính vì run sợ mà các cầu thủ chủ nhà đã liên tục nằm sân câu giờ lộ liễu khiến CĐV SLNA liên tục la ó. Thậm chí, “những cầu thủ thứ 13” của SLNA đã có những lời lẽ không hề thiện cảm dành cho cầu thủ SHB.Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nhiều tình huống va chạm rồi dẫn tới tranh cãi cũng đã diễn ra.

Đáng nói nhất là tình huống tranh cãi ở cuối trận đấu, khi hậu vệ Duy Lam đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng không thổi penalty cho đội khách. Chính quyết định này đã góp phần khiến một số cầu thủ SLNA đã bật khóc sau trận đấu. Ngay cả HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng lên tiếng “chê trách” trọng tài.

Nếu SHB.ĐN chơi tự tin hơn sau khi đã dẫn 2-0 và không nằm sân câu giờ quá nhiều thì chiến thắng sẽ tưng bừng hơn, đẹp hơn rất nhiều!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm