Thắng 3 sao, U21 HAGL lần đầu vô địch

07/12/2017 20:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trịnh Duy Quang nghẹn ngào cho biết: “Khi trận đấu kết thúc, tôi như nghẹn ngào xúc động, không thể nói lên lời. Đây là lần đầu tiên U21 HAGL vô địch, tôi thấy như khi được nâng Cúp VĐQG như những năm 2003-2004”.

HAGL đã không cho đối thủ Viettel một cơ hội nào để làm nên bất ngờ ở trận chung kết giải U21 quốc gia diễn ra vào tối 7/12 trên sân Gò Đậu. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã thể hiện một lối chơi khá ấn tượng với nhiều CĐV.

Họ không cầm bóng nhiều hơn Viettel nhưng HAGL chính xác hơn hẳn đối thủ ở khâu dứt điểm. HLV Trịnh Duy Quang như đã tuyên bố trước trận đấu phong tỏa chặt hai cánh của Viettel với sự lợi hại của Ngọc Sơn và Duy Thường. 

HAGL đang trình diễn một thứ bóng đá khác hẳn điều đã làm nên thương hiệu họ trước đây. Không có Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh… các đồng đội của họ thể hiện triết lý bóng đá thực dụng hơn. Điển hình như bàn thắng mở tỷ số của Thanh Tùng, HAGL tận dụng tối đa cơ hội đầu tiên họ tạo ra về phía cầu môn Viettel. Trước đó, HAGL đã khiến chủ nhà B.Bình Dương ôm hận sau pha phản công để Thanh Bình ghi bàn thắng duy nhất trận bán kết.

Chú thích ảnh

HLV Trịnh Duy Quang cho biết: “Trước đây khi HAGL đá hay, đá đẹp với lứa Công Phượng người ta nói chúng tôi không biết phòng ngự còn ở giải năm nay, HAGL phòng ngự tốt thì người ta lại chê chúng tôi đá không đẹp. Bóng đá bây giờ không phải là cả 90 phút chỉ có tấn công người ta mà bóng đá bây giờ là cả 90 phút và thành tích chỉ có được sau 90 phút”.

HAGL khiến Viettel phá sản lối chơi, một phần ý thức được đối thủ đã rất mệt mỏi sau khi đến trận chung kết. Chiến thắng 3 sao của đội bóng trẻ phố Núi được thực hiện từ chấm 11m do công của Lê Văn Sơn, hậu vệ đội trưởng HAGL đã chơi thăng hoa ở giải năm nay để khiến người ta phải nhớ đến mình.

Văn Sơn cho biết: “Chúng em rất vui với chiến thắng này vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đội đã có kết quả xứng đáng. Xin cảm ơn các CĐV đã luôn đồng hành cùng CLB. Việc thiếu vắng những đồng đội như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương… ảnh hưởng đến đội, làm đội yếu hơn nhưng anh em vẫn đoàn kết, giữ vững tinh thần và tuân thủ đúng ý đồ của BHL”.

HAGL hẹn Viettel ở chung kết VCK U21 QG 2017

HAGL hẹn Viettel ở chung kết VCK U21 QG 2017

Trận chung kết giải đấu năm nay là cuộc gặp gỡ trở lại ở trận cuối bảng B. 2 trận bán kết của giải kết thúc tối 5/12 đã diễn ra kịch tính đến hồi chót, không chỉ mồ hôi mà thậm chí máu đã đổ.

Điều đặc biệt là dù nổi lên nhiều năm qua nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên U21 HAGL vô địch giải đấu trẻ này. HLV Trịnh Duy Quang nghẹn ngào không thể nói nên lời sau trận đấu. “Chiến thắng này có ý nghĩa gấp đôi vì đây là lần đầu tiên HAGL vô địch giải U21 quốc gia. Trước đây khi nâng cúp cùng HAGL năm 2003, 2004, nó cũng đặc biệt nhưng bây giờ trên cương vị HLV, chiếc Cúp này ý nghĩa gấp đôi với tôi”.

Ngoài ra, HLV Duy Quang và cầu thủ HAGL cũng tiết lộ thêm về vai trò của HLV Chung Hae Seong, người được xem là thần may mắn của “Gỗ” từ ngày về phố Núi làm việc: “HLV Chung Hae Seung đã mang sự thay đổi tích cực của ông ấy từ khi đến làm việc ở HAGL tại V-League. Sau đó đến giải này, ông ấy cũng mang ngọn lửa tinh thần truyền cho các cầu thủ để họ cháy hết mình làm nên thành công cho đội bóng”.

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: U21 HAGL (HCV và 250 triệu tiền thưởng)

Á quân: U21 Viettel (HCB, và 120 triệu tiền thưởng)

Đồng hạng ba: U21 Bình Dương, U21 SLNA (HCĐ và 60 triệu đồng)

Đội phong cách: B.Bình Dương

Thủ môn xuất sắc nhất: Rmah Sươ (HAGL)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lê Văn Sơn (HAGL)

Vua phá lưới: Phan Văn Đức, Lê Văn Sơn (3 bàn)

Đội hình tiêu biểu

Ngô Xuân Sơn, Nguyễn Đức Chiến, Đàm Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lê Văn Sơn, Hoàng Thanh Tùng, Triệu Việt Hưng, Đinh Thanh Bình (HAGL), Lê Văn Đại (B.Bình Dương), Phan Văn Đức (SLNA)

Sau giải đấu này, đội tuyển U21 Việt Nam sẽ được thành lập để tham dự giải U21 Quốc tế diễn ra từ ngày 12/12 đến 22/12 trên sân Cần Thơ. 5 đội bóng gồm U21 Thái Lan, U21 Yokohama (Nhật Bản), U21 Myanmar, U19 Việt Nam và đội U21 Việt Nam.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm