'Thần tài' U19 Việt Nam quyết xé lưới U19 Thái Lan

03/09/2015 11:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) -Với tiền đạo Hà Đức Chinh, việc lập hat –trick ở trận bán kết gặp U19 Lào và có tổng cộng 5 bàn thắng tại giải U19 Đông Nam Á là điều nằm ngoài sức tưởng tượng, nhưng trước mắt là mục tiêu xé lưới U19 Thái Lan.

Đức Chinh ngồi ngượng nghịu, liên tục xoa tay, gãi đầu khi chúng tôi phỏng vấn. Các đồng đội thì trêu: “Nhìn cu Chinh quê thế thôi nhưng hào hoa, phong nhã, lãng mạn lắm đấy anh”.

Đức Chinh cười hiền. Đúng chất trai nhà quê mới lớn. Cao 1m76, khỏe như vâm, tuổi vẫn còn phát triển, một mẫu tiền đạo đáng kỳ vọng của bóng đá Việt Nam. Sinh năm 1997, con đường đến với bóng đá của Đức Chinh cũng như nhiều cầu thủ khác. Năm 2008, học lớp 5 đá giải học sinh, Chinh được thầy Thành, trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Phú Thọ chấm.

4 năm sau, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc ở Cần Thơ, Phú Thọ bị loại, Đức Chinh đá 3 trận không ghi bàn nào nhưng lạ thay, HLV Nguyễn Mạnh Cường của PVF (Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển bóng đá trẻ Việt Nam) khoái! Ông Cường "ổi" ra sức thuyết phục Đức Chinh gia nhập PVF.

Chinh mừng rú, nhưng vẫn lo và muốn về xin phép bố mẹ vì nhà neo người. Ở nhà Chinh là con cả, dưới còn một cô em gái. Rất may, bố mẹ đã đồng ý để cậu theo nghiệp bóng đá.


Tiền đạo quê Phú Thọ Hà Đức Chinh đang chuyển tải thông điệp về tài năng, lòng quyết tâm và sự khổ luyện để trưởng thành. Ảnh: Hữu Quý

Chỉ có 3 tuần chuẩn bị, cậu bé 15 tuổi chia tay xứ cọ Phú Thọ vào Sài Gòn đeo đuổi sự nghiệp cầu thủ vốn hằn in trong những giấc mơ hàng ngày. Vào được 4 tháng, "mặt trận" đầu tiên Đức Chinh tham gia là VCK U17 toàn quốc. Khi đó, U17 PVF giành ngôi á quân, Đức Chinh ghi 1 bàn. " Đó là kỷ niệm đẹp, nó rất quan trọng với em”, Đức Chinh thổ lộ.

Con đường để Đức Chinh lọt vào “mắt xanh” của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thật bất ngờ. VCK U19 quốc gia năm 2014, trong trận chung kết với U19 Hà Nội T&T, Đức Chinh chơi ấn tượng cùng U19 PVF vô địch, may mắn hôm ấy có HLV Hoàng Anh Tuấn có mặt.

Ông Tuấn thích Đức Chinh ở chỗ là mẫu tiền đạo thể hình tốt, tì đè ổn, lối chơi nhiệt tình. Và thế là khi có quyết định dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhớ đến chú nhóc quê Phú Thọ này.

Khi Thể thao & Văn hóa đặt câu hỏi: Em hài lòng với bàn thắng nào nhất?, Đức chinh không ngần ngại trả lời: "Đấy là bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 vào lưới Myanmar. Nó là kết tinh của sự đoàn kết, hy sinh cho nhau. Quang Hải chuyền cho em, em bật cho Trọng Hóa, Hóa xẻ xuống để em đối mặt thủ môn ghi bàn.

U19 Thái Lan mạnh đấy nhưng họ cũng để thủng lưới 2 lần rồi. Em quyết tâm sẽ ghi bàn vào lưới U19 Thái Lan làm quà tặng cho người hâm mộ và em sẽ có cách”

Tin chứ anh. Thái mạnh đấy, nhưng hàng thủ họ cũng thủng lưới 2 lần rồi. Em quyết tâm xé lưới họ để dâng tặng người hâm mộ. Em đã có cách.

Hãy ghi bàn vào lưới U19 Thái Lan, Đức Chinh!

Hữu Quý (từ Vientiane)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm