Thảm cỏ 7 tỷ đồng sân Thống Nhất mang vận may cho chủ nhà

02/03/2019 08:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau TP.HCM, một đội bóng khác chọn Thống Nhất là sân nhà là Sài Gòn đã có niềm vui trọn vẹn đầu tiên mùa này bằng chiến thắng 2-1 trước Sanna Khánh Hòa BVN tại lượt trận 2 kết thúc tối 1/3.

Viettel 2-1 Thanh Hóa: Viettel lần đầu tiên được hưởng hương vị chiến thắng ở V-League

Viettel 2-1 Thanh Hóa: Viettel lần đầu tiên được hưởng hương vị chiến thắng ở V-League

CLB Viettel cuối cùng đã giành được chiến thắng đầu tiên ở V-League, sau khi họ đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-1.

Điều tích cực ở cuộc so tài này là trận đấu được diễn ra trên mặt sân láng mượt, điều khát khao với không chỉ các cầu thủ mà cả những người yêu bóng đá đẹp. Mặt cỏ trị giá 7 tỷ đồng mượt như nhung ở sân Thống Nhất hiện tại do đối tác Thái Lan tài trợ và có lẽ “tiếng lành đồn xa”, nhiều cầu thủ đang chơi V-League hiện tại mong muốn được thi đấu tại sân khấu được trải thảm mượt như nhung này.

Sài Gòn đã nắm bắt lợi thế được chơi trên sân nhà để đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN đang có dấu hiệu bất ổn. Đội bóng đã đại bại trước HAGL tuần trước tiếp tục chơi như mơ ngủ ở lượt trận thứ 2. Họ sớm 2 lần khoan thủng lưới của thủ môn Văn Hoàng khi bóng lăn chưa đầy 5 phút nhưng chỉ có 1 bàn thắng của thủ quân Chaher được công nhận.

Chaher không thể cứu Sanna Khánh Hòa BVN đang có dấu hiệu bất ổn. Ảnh: VPF
Chaher không thể cứu Sanna Khánh Hòa BVN đang có dấu hiệu bất ổn. Ảnh: VPF

Tuy nhiên bàn thắng của cầu thủ người Pháp cũng không thể cứu nổi con tàu Sanna Khánh Hòa BVN có dấu hiệu đi xuống. Họ lép vế toàn tập trong thời gian còn lại và không khó hiểu khi trong thế trận đó, Pedro Paulo và Ngọc Duy ghi hai bàn thắng để giúp Sài Gòn có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Đội trưởng Ngọc Duy tỏa sáng giúp Sài Gòn có 3 điểm đầu tay ở sân Thống Nhất có mặt cỏ đẹp như nhung hiện tại. Ảnh: VPF
Đội trưởng Ngọc Duy tỏa sáng giúp Sài Gòn có 3 điểm đầu tay ở sân Thống Nhất có mặt cỏ đẹp như nhung hiện tại. Ảnh: VPF

Một trận thua bị đặt ra nhiều dấu hỏi với HLV Võ Đình Tân về tình hình hậu trường đội bóng có vấn đề. Bằng chứng là đội trưởng Chaher đã điên tiết với các đồng đội sau khi đón nhận thất bại thứ 2 tối 1/3.

Chaher nóng nảy quát tháo các đồng đội. Tuy nhiên HLV Võ Đình Tân không thấy đó là vấn đề của CLB. “Chaher thì bản tính của cậu ấy là vậy, thường thì sau những trận thất bại hoặc có vấn gì đó thì Chaher hay có những phải ứng, nhưng sau đó thì mọi thứ đều sớm lắng xuống”.

HLV Võ Đình Tân vẫn chưa tìm ra "thuốc đặc trị" cho đội bóng từng xếp hạng 3 V-League 2018. Ảnh: VPF
HLV Võ Đình Tân vẫn chưa tìm ra "thuốc đặc trị" cho đội bóng từng xếp hạng 3 V-League 2018. Ảnh: VPF

”Chúng tôi đã làm hết sức, dẫu vậy các cầu thủ ngoại vẫn chưa có sự đồng bộ với tập thể, Sài Gòn đã chơi tốt hơn. Điều đó khiến toàn đội chưa có được sự gắn kết trong phối hợp, dẫn đến việc nền tảng thể lực ở một số vị trí sớm đi xuống. Mùa giải còn dài và ngoại trừ Hà Nội vượt trội thì 13 CLB còn lại đều có chuyên môn khá tương đương và việc cạnh tranh vị trí còn tiếp diễn từng vòng đấu một”, ông Tân nói thêm.

Về phía chủ nhà Sài Gòn, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công thở phào nhẹ nhõm vì giữ được 3 điểm quý giá sau trận thua Nam Định ở Thiên Trường tuần trước. Sài Gòn dành tặng chiến thắng cho CĐV nhà của họ nhưng điều không thể vui trọn vẹn với tập thể này là việc sân Thống Nhất vắng CĐV trầm trọng.

Ước tính có chưa đến 1000 CĐV đến sân xem Sài Gòn có chiến thắng đầu tay trên mặt sân đẹp bậc nhất Việt Nam hiện tại, một chi tiết đòi hỏi đội bóng này phải nỗ lực nhiều hơn để kéo CĐV đến sân.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm