Thái Sơn Nam bảo vệ thành công HCĐ futsal châu Á

30/07/2017 18:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã không khiến CĐV nhà thất vọng khi đánh bại đại diện đến từ Qatar Al Rayyan SC trong trận tranh HCĐ giải vô địch futsal CLB châu Á 2017 vừa kết thúc chiều 30/7.

Sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV nhà ở Nhà thi đấu Phú Thọ giúp Thái Sơn Nam chơi tưng bừng trước đại diện của Qatar. Nhưng cũng cần kể thêm, Al Rayyan SC tự thừa nhận họ đã mất hết động lực thi đấu sau thất bại trước đại diện Iran ở bán kết. Và tấm HCĐ không phải là mục tiêu của Al Rayyan SC ở giải năm nay.

Bộ đôi ngoại binh Baptista và Tayebi đóng vai trò lớn giúp Thái Sơn Nam bảo vệ thành công tấm HCĐ ngay trên sân nhà. Ảnh: Lê Linh
Bộ đôi ngoại binh Baptista và Tayebi đóng vai trò lớn giúp Thái Sơn Nam bảo vệ thành công tấm HCĐ ngay trên sân nhà. Ảnh: Lê Linh

Trận đấu chỉ diễn ra hấp dẫn trong hiệp 1 khi Thái Sơn Nam bị thủng lưới trước. Nhưng những bàn thắng của Văn Vũ, Trọng Luân, Thái Huy, Baptista và cú đúp của ngôi sao Tayebi đã Thái Sơn Nam vượt qua đối thủ bằng tỷ số của set quần vợt: 6-1.

Đặc biệt trong trận đấu này, ngoại binh mà chủ nhà tốn nhiều tiền của tậu về Baptista đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng chủ quản. Thái Sơn Nam chính thức bảo vệ được thành quả mà họ làm được ở 2 mùa giải trước.

Đội trưởng Trần Văn Vũ cho biết: “Trận thắng hôm nay chúng tôi đã làm được điều khác biệt so với đối thủ là sự quyết tâm, hưng phấn do nhận được sự cổ vũ của các CĐV nhà. Tôi xin cảm ơn họ rất nhiều. Ở mùa giải tới tại sân chơi này, hy vọng CLB sẽ tiếp tục được đầu tư nhiều hơn để đổi được màu huy chương”.

 Futsal Việt Nam vẫn bị khuất phục bởi người Thái

Futsal Việt Nam vẫn bị khuất phục bởi người Thái

Dù nỗ lực tột cùng nhưng Thái Sơn Nam đã không thể vượt ngưỡng ở sân chơi tầm cỡ châu lục. Thầy trò HLV Miguel Rodrigo chấp nhận dừng bước trước cựu vô địch Chonburi trong trận bán kết giải CLB vô địch châu Á kết thúc tối 28/7.

Trong khi đó, HLV Rodrigo cho rằng ông khá tiếc nuối khi Thái Sơn Nam chỉ bộc lộ sự tự tin ở trận tranh HCĐ thay vì trận bán kết đối đầu với đại diện Thái Lan. Tinh thần là điều khác biệt đưa Thái Sơn Nam đến chiếc HCĐ.

Nhưng thầy trò HLV Rodrigo cũng không phải buồn nhiều vì sau giải này, đội tuyển quốc gia Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam trong đội hình sẽ hướng tới SEA Games, nơi Thái Lan luôn chờ sẵn để cạnh tranh một tấm huy chương.

Thời gian là không còn nhiều để HLV Rodrigo truyền lửa tự tin và máu lửa cho các học trò khi đối đầu đội bóng mạnh nhất của futsal khu vực. CĐV futsal Việt Nam đang rất mong chờ HLV Rodrigo có thể mang lại sự khác biệt như ông từng khẳng định.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm