Thái Sơn Bắc là 'tân vương'giải futsal TP.HCM mở rộng 2016

26/06/2016 21:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu đội hình chất lượng nhưng các cầu thủ Thái Sơn Nam không ngờ người anh em của họ lại chơi một trận đấu xuất thần đến vậy. Thái Sơn Nam chính thức bị hạ bệ cũng là kết cục xứng đáng với những gì diễn ra ở giải đấu tranh Cúp LS năm nay.

"Hiện tại đội đang trong quá trình tập nặng để đầu tháng 7 tới sẽ sang Myanmar tham dự giải futsal các CLB Đông Nam Á. Hai ngoại binh cũng đang tập nặng, chưa hòa nhập được cùng các đồng đội lại chịu sức ì lớn. Thái Sơn Nam thất bại cũng không có gì khó hiểu khi mọi đối thủ khi gặp chúng tôi đều nỗ lực hết sức mình. Tôi cũng không tin được hôm nay Thái Sơn Bắc lại chơi hay đến thế. Dù Thái Sơn Nam có ngoại binh nhưng Thái Sơn Bắc lại chơi rất tự tin và giành chiến thắng xứng đáng”.

Đánh giá của bầu Tú đúng với diễn biến chính trên sân. Thái Sơn Nam dù cầm nhiều bóng hơn nhưng họ lại không chính xác trong những tình huống dứt điểm. Thủ thành Văn Huy quá hiểu các đồng đội trong màu áo ĐTQG nên hóa giải không dưới 10 tình huống có thể thành bàn của chủ nhà. Trong khi đó, Đình Thuận lại không có sự hỗ trợ tốt của các đồng đội đã quá mải mê tấn công.


Thái Sơn Bắc (trái) giành chức vô địch một cách xứng đáng.Ảnh: Quang Thắng

Thái Sơn Bắc khiến chủ nhà phải rượt đuổi cả trận. Thậm chí cả hiệp 1, Thái Sơn Nam không thể gỡ hòa khi bị Tuấn Vũ dội gáo nước lạnh từ phút thứ 3. Đầu hiệp 2, Long Vũ vừa gỡ hòa thì ngay lập tức, Thất Phi lại khiến Thái Sơn Nam lao đao với bàn nâng tỷ số lên 2-1. Phải đá “power-play”, Thái Sơn Nam mới có bàn gỡ phút 38 do công của Thái Huy.

Đưa nhau đến loạt đấu súng, Thái Sơn Nam không thể tận dụng lợi thế tinh thần mà họ vừa có được. Đội trưởng Bảo Quân khởi đầu thất bại với cú đá chệch khung thành. Tiếp đó, 2 ngoại binh Campana và Yusunov bị Văn Huy bắt bài cả 2 lượt sút. Văn Huy làm việc quá tốt nên chỉ cần cú sút thành công của Thất Phi, Thái Sơn Bắc đã định đoạt được số phận trận chung kết với thắng lợi tối thiểu trong loạt đấu súng.

Trở thành nhà vua mới của giải năm nay, Thái Sơn Bắc giành 30 triệu đồng tiền thưởng. Quan trọng hơn, nhiều cầu thủ của họ như Văn Huy, Thất Phi chứng tỏ mình xứng đáng khoác trên mình màu áo ĐTQG. Bầu Tú đã không tiếc lời khen tập thể này vì sự tự tin. Việc thuê các ngoại binh về thi đấu theo ông Tú không chỉ giúp ích cho riêng Thái Sơn Nam mà các đội bóng được đối đầu với CLB này sẽ tự tin hơn khi được chơi bóng với những ngoại binh đến từ các quốc gia có nền futsal phát triển.

Thái Sơn Nam nhận HCB và 20 triệu đồng tiền thưởng. Những cầu thủ trẻ như Minh Trí đã không thể giấu được sự thất vọng qua giọt nước mắt tiếc nuối trên khuôn mặt. Thái Sơn Nam mất ngôi vô địch cũng có thể lý giải việc trình độ các CLB đã xích lại khá gần nhau. Thái Sơn Nam trước đó đã thua Hoàng Thư Đà Nẵng và suýt nữa bị loại từ vòng bảng.

So với Thái Sơn Bắc, phong độ của chủ giải năm nay không tốt bằng khi thầy trò HLV Nguyễn Quang Minh đã toàn thắng ở mọi trận đấu.

BTC còn trao thêm giải 3 cho Hải Phương Nam Phú Nhuận sau khi họ đánh bại Cao Bằng 7-2 trước đó. Cầu thủ Văn Trung của CLB này nhận giải Vua phá lưới. Cao Bằng nhận giải phong cách. Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về ngoại binh Campana.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm