Thái Lan bị Myanmar đánh bại tại giải U21 quốc tế

14/12/2017 19:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Bất ngờ lớn nhất giải U21 Quốc tế 2017 diễn ra trên sân Cần Thơ chiều 14/12 là việc thầy trò HLV Marin Bazalo bị U21 Myanmar đánh bại với cách biệt tối thiểu.

Nối gót U23 Thái Lan bất ngờ thất bại trước U23 Triều Tiên ngay trên sân nhà ở giải giao hữu M-150 Cup, các đàn em U21 Thái Lan cũng gây sốc khi bị U21 Myanmar bị đánh giá thấp hơn đánh bại ở lượt trận thứ 2.

Với đội hình thiếu vắng những cầu thủ tốt, U21 Thái Lan có vẻ đã hụt hơi từ khi vừa đặt chân đến Cần Thơ. Họ may mắn không thua U21 Việt Nam lượt trận đầu vì chủ nhà thiếu tự tin, nhưng U21 Myanmar đã không cho thầy trò HLV Bazalo thêm một cơ hội có điểm với lối chơi không mấy ấn tượng.

U21 Thái Lan (áo đen) ngã đau trước U21 Myanmar ở lượt trận 2 chiều 14/12. Ảnh: Anh Lập
U21 Thái Lan (áo đen) ngã đau trước U21 Myanmar ở lượt trận 2 chiều 14/12. Ảnh: Anh Lập

U21 Myanmar áp đảo nhiều hơn trong hiệp đầu và đến phút 40, họ đã được đền đáp với bàn mở tỷ số của Aung Hein. Dù thực hiện nhiều sự thay đổi người đầu hiệp 2 nhưng U21 Thái Lan không thể thay đổi cục diện trận đấu.

Thậm chí U21 Thái Lan còn thiệt quân khi thủ môn Chakhon phải cản người trái phép ngoài vòng cấm từ pha phản công nhanh của đối thủ và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Aung Hein giúp U21 Myanmar có 3 điểm đầu tiên khiến cục diện giải đấu năm nay rất căng thẳng. Ảnh: Anh Lập
Aung Hein giúp U21 Myanmar có 3 điểm đầu tiên khiến cục diện giải đấu năm nay rất căng thẳng. Ảnh: Anh Lập

U21 Thái Lan chấp nhận trận thua đầu tiên với tỷ số tối thiểu. Nhưng quan trọng hơn, sức mạnh của họ đã bị các đối thủ khác nhận thấy. Thầy trò HLV Bazalo còn 2 trận đấu với U19 Việt Nam và U21 Yokohama để duy trì cơ hội đi đến trận đấu cuối cùng như giải năm ngoái.

HLV Bazalo cho biết: “Trận này chúng tôi chơi tốt nhưng các cầu thủ chưa đạt 100% thể lực. Đội còn nhiều sai sót, đặc biệt mỗi khi mất bóng và bị phản công. Chúng tôi sẽ điều chỉnh từng trận đấu. U21 Thái Lan sẽ rất khó khăn khi đối đầu với U21 Yokohama ngày 18/12 tới đây vì đối thủ rất mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận một”.

U21 Thái Lan của HLV Bazalo bộc lộ chỉ là đội bóng bình thường của giải năm nay. Ảnh: Anh Lập
U21 Thái Lan của HLV Bazalo bộc lộ chỉ là đội bóng bình thường của giải năm nay. Ảnh: Anh Lập

Trong khi đó, U21 Myanmar với nhiều cầu thủ U19 chuẩn bị cho SEA Games 2019 xứng đáng được ngợi khen với tinh thần thi đấu máu lửa ở mọi trận đấu. Họ sẽ là thách thức lớn với mọi đối thủ khi tiến sâu sau thời gian đầu chật vật làm quen điều kiện thi đấu mới.

HLV Kyi Lwin cho biết: “Tôi rất hài lòng về kết quả, Thái Lan đã bị chúng tôi khóa chặt mũi nhọn ở biên nên họ không thể chơi như ý và bộc lộ sơ hở hàng thủ”.

Những tiếng 'ồ' ở giải U21 quốc tế 2017

Những tiếng 'ồ' ở giải U21 quốc tế 2017

Dù cả 2 đại diện Việt Nam là U19 quốc gia và U21 tuyển chọn quốc gia, đều đã không giành được kết quả tốt như mong đợi trong ngày ra quân tại giải U21 quốc tế 2017, nhưng bầu không khí bóng đá đã sống dậy ở xứ Tây Đô - Cần Thơ, bằng những tiếng ồ, những tràng pháo tay và cả sự tiếc nuối trên khán đài.

Cục diện giải đấu đang rất căng thẳng khi U21 Thái Lan và U21 Myanmar đã có cùng 3 điểm, trong khi các đội chủ nhà U19 và U21 Việt Nam vẫn chưa có điểm nào.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm