Thái Lan 5 lần vô địch Đông Nam Á, HLV Alfred Riedl lại về nhì

17/12/2016 21:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan đánh bại Indonesia 2-0 một cách tâm phục khẩu phục ở trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016. Chiến thắng ấy đưa Thái Lan trở thành đội tuyển số 1 Đông Nam Á với 5 chức vô địch, còn Kiatisak, ở tuổi 43 đã đi vào lịch sử

Thái Lan 2-0 Indonesia. Một kết quả vừa đủ để thầy trò HLV Kiatisak Senamuang lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh Đông Nam Á. Bất ngờ lớn nhất ở AFF Suzuki Cup 2016 đã ở lại 3 ngày trước sau chiến thắng đầy bất ngờ của Indonesia trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi.

50.000 chỗ ngồi tại Rajamangala đã không còn chỗ trống, Một màu xanh da trời phủ kín các khán đài, và sau 90 phút ấy, màu xanh của Thái Lan lại phủ kín Đông Nam Á như cách đây 2 năm.


Bàn thắng mở tỷ số đầy may mắn của Siroch Chatthong. Nguồn: AFF Suzuki Cup.

HLV Kiatisak đã cho thấy những sự thay đổi chính xác của mình trên hàng công. Sarawut Masuk, một tiền đạo thông minh được thay thế bằng “cơ bắp” của Siroch Chatthong. Charyl Chappuis thay thế Pokklaw A-nan. Hai sự thay đổi này dường như đã được báo trước ở những phút cuối trận chung kết lượt đi và đến hôm nay Kiatisak cho thấy sự quyết đoán của mình. Kết quả đem về là quá mỹ mãn.

Phút 27, Hansamu Pranata chuyền bóng trúng vị trí của Tristan Do, thế nhưng hậu vệ phải của Thái Lan dứt điểm lên trời sau một loạt pha xử lý nắn nót trước đó. Người Thái có thể ôm đầu tiếc nuối, nhưng không quá lâu, chỉ 10 phút sau họ đã được ăn mừng.

Phút 37, Theerathon Bunmathan tạt bóng tầm thấp từ cánh trái, trung vệ Fachruddin chọn đúng vị trí nhưng pha phá bóng của anh lại tìm đến trúng chân Siroch Chatthong bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ đội tuyển Indonesia.


Siroch Chatthong xử lý kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Nguồn: AFF Suzuki Cup.

Một pha bóng không phải phong cách của một tiền đạo lực điền như Siroch, thế nhưng đó là điểm khởi đầu báo trước một ngày may mắn của anh. Đầu hiệp 2, Chanathip tung đường chuyền “chết người” khi trước mặt anh là 5 cái bóng áo đỏ cho Siroch Chatthong, số 9 của Thái Lan bình tĩnh khống chế trước khi cứa lòng chân phải vào góc xa hạ gục Meiga. Cú đúp dành cho Siroch và cả hai bàn thắng dường như chẳng liên quan đến thân hình của anh và kể cả những bàn thắng trước đó anh ghi cho đội tuyển quốc gia.

Trận đấu gần như đã kết thúc từ thời điểm ấy. Hơn 40 phút sau đó, người hâm mộ chứng kiến sự nỗ lực trong vô vọng của các cầu thủ Indonesia. Họ đã không thể kéo dài kỷ lục ghi 2 bàn trong mỗi trận đấu tại AFF Suzuki Cup. HLV Alfred Riedl vẫn chẳng thể phá cái dớp “vua về nhì”.

Người hâm mộ có thể quên ngay chiến tích họ làm được 3 ngày trước đó để chỉ nghĩ đến Thái Lan và HLV Kiatisak. Chức vô địch này giúp họ xô đổ hàng loạt kỷ lục. Thái Lan trở thành đội bóng giành nhiều chức vô địch AFF Cup nhất với 5 lần, là đội bóng thứ 2 sau Singapore vô địch hai lần liên tiếp.


Ở tuổi 43, Kiatisak Senamuang đã trở thành huyền thoại trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Nguồn: AFF Suzuki Cup.

Thái Lan muốn vô địch AFF Suzuki Cup 2016 phải ghi 4 bàn vào lưới Indonesia?

Thái Lan muốn vô địch AFF Suzuki Cup 2016 phải ghi 4 bàn vào lưới Indonesia?

Indonesia đang sở hữu hiệu suất ghi 2 bàn/trận đều như vắt chanh tại AFF Suzuki Cup 2016. Điều này hoàn toàn có thể lặp lại ở trận chung kết lượt về và khi ấy Thái Lan phải sẵn sàng ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Indonesia nếu muốn vô địch.


Còn với riêng HLV Kiatisak, ông trở thành HLV trẻ nhất giành hai chức vô địch AFF Cup, HLV nội đầu tiên của một quốc gia tại Đông Nam Á làm được kỳ tích ấy. Cả Đông Nam Á một lần nữa nghiêng mình kính phục bóng đá Thái Lan. Một lần nữa họ khẳng định vị thế số 1 ở khu vực.

Một lần nữa chính các quốc gia láng giềng trong khu vực ASEAN phải nhìn bóng đá Thái Lan để ngưỡng mộ và học hỏi.

Kết quả:Thái Lan 2 – 0 Indonesia (Chung cuộc: 3-2)

Ghi bàn: Thái Lan: Siroch Chatthong (37’, 47’)

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Kawin, Theerathon Bunmathan, Adison Promrak, Sarach Yooyen, Charyl Chappuis, Siroch Chatthong, Teerasil Dangda, Prathum Chutong, Tanaboon Kerasat, Chanathip Songkrasin, Tristan Do.

Indonesia: Meiga, Beny Wahyudi, Lestaluhu, Boas Solossa, Lilipaly, Zulham Zamrun, Rizky Bora, Fachruddin Aryanto, Bayo Pradana, Hansamu Yama, Lestusen.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm