TĐCS.Đồng Tháp: Có tình yêu nhưng không đủ tiền

01/11/2014 17:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa) - Số phận của TĐCS Đồng Tháp vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng với những gì đã diễn ra, khả năng đội bóng này vắng mặt tại V-League 2015 là cực lớn, thậm chí có thể xảy ra việc xóa sổ 1 trong những trung tâm lớn trên bản đồ bóng đá quốc gia. Vậy, họ - chính những người Đồng Tháp đã nói gì về tương lai đáng buồn này?

*Thủ môn Tấn Trường: Sao bóng đá quê hương mình lại ra nông nỗi này?!

Cùng với tấm ảnh chụp toàn đội, phía sau lưng là hàng vạn khán giả toàn một sắc vàng phủ kín khán đài, Tấn Trường chia sẻ trên trang faceboook cá nhân và nhận hàng ngàn lượt like, lẫn comment.

“Việc đội bóng quê hương đang đứng trước nguy cơ giải tán, hỏi, ai lại không buồn hả anh”?! - Tấn Trường, cựu thủ môn ĐTQG và B.Bình Dương tâm sự với PV Thể thao & Văn hoá, sau khi đón nhận tin dữ - “Tôi đã từng có những năm tháng tươi đẹp ở đây và đáng ra, tôi đã không tha hương cầu thực như hiện tại.

Ngày đó, vì muốn giúp đội bóng có thêm nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động, tôi mới đồng ý ra đi và chỉ nhận chừng 10% trong tổng số 9 tỷ đồng chuyển nhượng của tôi về XMXT.Sài Gòn. Song, tôi không cho rằng đó là sự hy sinh, bởi mình làm được điều gì đó cho quê hương, thì mình làm thôi. So với nhiều anh em trong đội còn ở lại, tôi vẫn còn khá hơn nhiều.

Tôi thấy thương cho những đứa em nhiều hơn, khi việc tìm một công việc mới, một bến đỗ mới trong hoành cảnh này là rất khó.

Số phận dường như đã chọn Đồng Tháp, sau những gì mà K.Kiên Giang hay HV.An Giang phải trải qua. Bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt đến độ, chẳng chừa một ai cả. Ai nghĩ một đội bóng có nguồn tài chính dồi dào như XMXT.Sài Gòn cũng đến ngày phải giải tán đâu.

Tiếc và buồn lắm! Ở Đồng Tháp, ngoài lứa của tôi quay về ký hợp đồng ngắn hạn, thì phần lớn các cầu thủ còn khá trẻ, thậm chí chưa hết hợp đồng đào tạo. Họ vẫn có cơ hội, nếu tiếp tục nỗ lực, được tạo điều kiện và gặp may. Tất nhiên, cũng như tôi, việc rời đội bóng quê hương chỉ là vạn bất đắc dĩ. Trong tình huống này, họ cần được thông cảm và giúp đỡ.

 Đời cầu thủ ngắn, ngắn lắm và nếu họ ra đi, cũng không phải là bỏ của chạy lấy người. Mà tính ra, làm gì có của mà bỏ?!

 Rất nhớ cái cảm giác này, ra sân không khí cuồng nhiệt của khán giả Đồng Tháp thật tuyệt vời làm sao. Tại sao bóng đá quê hương mình lại ra nông nỗi này cơ chứ?!

* Hậu vệ Châu Phong Hoà: “Tôi rất buồn…”


Là một trong những cầu thủ thuộc “thế hệ vàng thứ 2” của bóng đá Đồng Tháp, quyết định hồi hương ở mùa giải hạng Nhất 2014, góp công đầu đưa đội bóng quê hương trở lại sân chơi chuyên nghiệp, Châu Phong Hoà chia sẻ, anh không sốc về chuyện đội bóng có nguy cơ giải tán, vì thông tin này đã rò rỉ từ nhiều ngày trước đó.

“Tôi, cùng Phước Thạnh, Minh Hưng, Văn Ngân, Minh Lợi…, và rất nhiều cầu thủ khác, quyết định trở lại sát cánh cùng đội bóng quê hương, cho mục tiêu thăng hạng 2015. Vì lý tưởng cao đẹp và vì cơ bản, CLB có thể giải quyết công ăn việc làm trong bối cảnh nền bóng đá khó khăn, chúng tôi không quá đặt nặng vấn đề tiền nong.

Chúng tôi được trả lương hàng tháng khá đầy đủ, nhưng các khoản thưởng cho chức vô địch giải hạng Nhất 2014, giải phong cách, tiền thưởng thăng hạng và tiền thưởng các trận đấu…, thì đang bị treo. Vì lý do gì tôi cũng không rõ” - cựu tuyển thủ QG, Châu Phong Hoà chia sẻ.

Vấn đề nhà tài trợ Tập đoàn Cao su Việt Nam, theo tôi được biết, họ vẫn còn âm tiền tài trợ từ mùa giải trước. Nhiều anh em cũng kêu ca, nhưng đây là vấn đề của lãnh đạo đội bóng. Giờ, đến tình cảnh này rồi, nói gì ra cũng khó. Mình lại là bậc con cháu, nên cũng không thể trách họ được, vì lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và muốn lên hạng lắm. Nếu có trách, thì trách tại con đường mà bóng đá Đồng Tháp đã chọn.

Cơ chế bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi rất nhiều tiền và một đội bóng nghèo như Đồng Tháp, kể cũng khó theo kịp. Bản thân tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng mình có thể làm được gì lúc này. Thôi thì tự thân phải vận động thôi, tôi đang liên hệ với CLB mới” - Phong Hoà nói thêm.
CCKM (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm