Tân binh Quốc Trung: 30 phút lọt 'mắt xanh' ông Miura

06/05/2015 17:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ xem  Quốc Trung thi đấu 30 phút trận Hải Phòng gặp Bình Dương tại vòng 11, HLV Miura đã "chấm" Quốc Trung trong sự ngỡ ngàng của không chỉ riêng anh, một cầu thủ trường kỳ dự bị từ SLNA cho đến Hải Phòng (hiện nay).

Gọi Quốc Trung là "siêu dự bị" cũng không quá lời. Kể từ khi được lên chơi V-League ở mùa giải 2013 tại SLNA, tiền vệ này luôn phải đóng vai dự bị. Cả tới khi đã được Miura chính thức ghi tên lên tuyển, anh cũng không được HLV Trương Việt Hoàng cho đá chính. Hành trình đến với đội tuyển Việt Nam của Quốc Trung như một giấc mơ, của một cầu thủ quá đỗi bình thường.

"Siêu dự bị" vẫn lên thẳng đội tuyển

Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Quốc Trung đến khi anh cùng U17 SLNA vô địch giải U17 quốc gia năm 2006. Ngoài Quốc Trung, U17 SLNA năm ấy còn có hai gương mặt ấn tượng khác là Nguyên Mạnh và Thế Cường. Sau bước ngoặt ấy, Nguyên Mạnh tiếp tục tiến bộ, bắt chính ở SLNA, trước khi tiến thẳng lên đội U23 và tuyển Việt Nam.

Còn Quốc Trung  và Thế Cường gặp nhiều khó khăn hơn. 6 năm sau danh hiệu U17, năm 2012, Trung mới có chức vô địch ở giải U21 quốc gia. 1 năm sau, anh lên đội một SLNA ở tuổi 23 - một độ tuổi được coi là muộn ở đội bóng xứ Nghệ.

Lẽ dĩ nhiên, một cầu thủ bình thường như Quốc Trung sẽ khó lòng chiếm suất đá chính tại sân Vinh. 1 năm sau, Quốc Trung buộc phải ra đi tìm kiếm cơ hội ở Hải Phòng. Dưới thời HLV Trương Việt Hoàng, trong thành công bước đầu của đội bóng đất cảng, Quốc Trung vẫn đóng vai phụ. 3 trận đá chính, 5 lần vào sân từ ghế dự bị, không bàn thắng, không có pha kiến tạo nào mẫu mực, Quốc Trung chưa đóng đinh trong lòng khán giả Hải Phòng. Với rất nhiều người hâm mộ và cả giới phóng viên, chàng trai sinh năm 1990 chỉ là “gã” vô danh.

Chờ tài “nhào nặn” của thầy Miura

Nhưng gã vô danh ấy lại là người được chọn trong một cảnh huống lạ lùng. Chỉ xem hơn 30 phút của Quốc Trung trước Bình Dương tại vòng 11, ông Miura đã quyết định gọi cầu thủ này. Quyết định triệu tập của ông Miura khiến chính HLV trưởng Trương Việt Hoàng cũng phải bất ngờ. Ông Hoàng lưỡng lự: “Tôi nghĩ Quốc Trung là mẫu cầu thủ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn hoặc ý đồ chiến thuật của ông Miura nên ông ấy mới triệu tập.”

Trường hợp của Quốc Trung rất giống với Minh Tâm của SHB Đà Nẵng trong đợt tập trung hồi tháng 6 năm ngoái. Tiền vệ của đội bóng sông Hàn cũng “leo” thẳng lên tuyển trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Xa hơn nữa, Nguyễn Huy Hùng cũng lên đội tuyển khi còn đang khoác áo CLB Hà Nội ở giải Hạng Nhất.

Bản thân Quốc Trung cũng phải đánh bại hàng loạt tiền vệ trung tâm tên tuổi khác của V-League là Hải Huy, Mai Tiến Thành, Sỹ Cường để lên tuyển. So với các đối thủ, tiền vệ này có thể thi đấu cả ở vị trí tiền vệ và hậu vệ phải. Điểm yếu nhất của Trung, như ông Việt Hoàng phân tích, là kinh nghiệm V-League. Nhưng chẳng phải Huy Hùng cũng đã tỏa sáng trong màu áo tuyển Việt Nam dù chưa từng ra sân tại V-League?

Dù vậy, chúng ta phải thành thật thừa nhận cơ hội cho Quốc Trung là không nhiều. Ngoài bộ đôi Minh Châu và Vũ Minh Tuấn - người được ông Miura chọn cho danh hiệu Quả bóng Vàng, tuyển Việt Nam sẽ được bổ sung thêm bộ đôi Huy Hùng - Hoàng Thịnh từ U23. Trong cuộc cạnh tranh với 4 cái tên kể trên ở tuyến giữa, kỳ vọng Quốc Trung làm được điều phi thường là khá mơ hồ.

Nhưng biết đâu, Quốc Trung sẽ thay đổi được số phận của mình, bởi anh quá  hiểu may mắn này đến với mình như một ban tặng diệu kỳ, và hy vọng năng lực “khai quật” Quốc Trung của thầy Miura, như HLV Calisto từng phát hiện ra Tài Em, Minh Phương ngày nào.

Trích ngang

Năm sinh: 1990. Chiều cao: 1m73. Cân nặng: 70 kg.

Vị trí: Tiền vệ trung tâm, tiền vệ phải, hậu vệ phải. V-League 2015: Đá chính 3 trận, 5 trận vào sân từ ghế dự bị, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo

Chất Hải Phòng ở tuyển Việt Nam

Quốc Trung, Khánh Lâm và đội trưởng Minh Châu là 3 tiền vệ của Hải Phòng được triệu tập lên đội hình tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này. Đó là còn chưa nhắc tới một người cũ chỉ vừa rời Hải Phòng là Đinh Tiến Thành. Ông Miura đã theo dõi khá nhiều trận đấu của Hải Phòng và tỏ ra khá ưng ý với cách tổ chức phòng ngự của đội bóng này. Bằng chứng là sự xuất hiện của 4 cầu thủ phòng ngự Hải Phòng trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Trên lý thuyết, lối chơi của 4 cầu thủ này cũng khá phù hợp với triết lý phòng ngự của ông Miura. Vị thế của Hải Phòng trên bảng xếp hạng V-League cũng là minh chứng khẳng định năng lực của Quốc Trung và đồng đội.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm