Tấm áo trị giá 10.000 bảng Anh và cái tình của cầu thủ Việt

19/02/2018 10:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất, các hoạt động bóng đá Việt ngưng hẳn, nhường chỗ cho các cầu thủ có những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi bên gia đình nhưng các câu chuyện bên lề, điển hình là việc tuyển thủ U23 Việt Nam đấu giá áo đấu của mình được 10.000 bảng Anh là câu chuyện thực sự khiến mọi người xúc động.

Về quê nhà ở Yên Thành (Nghệ An) nghỉ Tết, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh mang tấm áo đấu của mình tại VCK U23 châu Á, có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tặng cho CLB Thiện nguyện Yên Thành (Nghệ An).

Chỉ sau một thời gian ngắn tiến hành đấu giá, tấm áo của tuyển thủ U23 Việt Nam quê Yên Thành được chốt lại với mức giá 10.000 bảng Anh (khoảng 330 triệu đồng), chủ nhân sở hữu tấm áo này là Hội đồng hương Nghệ An tại Birmingham (Anh).

Chú thích ảnh
Xuân Mạnh cùng mẹ đi chùa dịp Tết Mậu Tuất.Ảnh: Facebook nhân vật

Điếu đáng nói là tất cả số tiền thu được từ việc bán đấu giá áo thi đấu của Xuân Mạnh được dành cho các hoạt động thiện nguyện của CLB Thiện nguyện Yên Thành.

Ngoài ra, Xuân Mạnh cùng một cầu thủ đồng hương khác cũng là tuyển thủ U23 Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức một trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện tại quê nhà.

Trước Xuân Mạnh, thủ môn Bùi Tiến Dũng của CLB FLC Thanh Hóa và đội tuyển U23 Việt Nam cũng tiến hành bán đấu giá đôi găng từng thi đấu tại VCK U23 châu Á trên đất Trung Quốc để lấy tiền ủng hộ cơ thủ Đỗ Hoàng Quân, nhà vô địch SEA Games 29 đang phải điều trị bệnh ung thư.

Chỉ biết thông tin qua báo chí mà chưa từng một lần gặp mặt nhưng "người hùng" của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 rất đồng cảm, chia sẻ với đàn anh cũng là VĐV thể thao đang gặp khó khăn.

Tiến Dũng định giá cho đôi găng tay của mình là 5 triệu đồng, thời gian đấu giá diễn ra từ ngày 10/2 đến hết 24h00 ngày 25/2.

Tương tự như vậy, một cầu thủ U23 Việt Nam khác xin được giấu tên cũng đã giúp nữ công nhân Nguyễn Thị Sinh bị nợ lương có tiền từ Đồng Nai về quê Thái Bình đón Tết.

Xúc động chuyện Phạm Xuân Mạnh đi đá bóng, kiếm tiền về trả nợ xây nhà

Xúc động chuyện Phạm Xuân Mạnh đi đá bóng, kiếm tiền về trả nợ xây nhà

Đằng sau ánh hào quang là cuộc sống đầy khó khăn với những lo toan, áp lực cuộc sống của Phạm Xuân Mạnh. Trở về từ giải U23 châu Á, tương lai của cầu thủ 21 tuổi đã khác.

Nhìn rộng ra, không chỉ các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam có tấm lòng vị tha, bao dung, đồng cảm với những hoàn cảnh, mảnh đời còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong quá khứ, nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam luôn nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện, tấm lòng hảo tâm, sẵn sàng sẻ chia cùng họ như trường hợp của Lê Công Vinh, Mai Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Duy, Thành Lương, Nguyễn Quốc Long... và rất nhiều cầu thủ khác giúp đỡ người khác mà không muốn tiết lộ danh tính.

Cầu thủ, giới quần đùi áo số nói riêng, VĐV thể thao nói chung không hề khô khan mà sống rất tình cảm và biết quan tâm. Những câu chuyện như vậy được kể trong những ngày Tết đến, Xuân về càng thêm phần ý nghĩa.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm