'Sóc nhỏ' không cứu nổi đội tuyển Việt Nam

14/10/2015 14:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chạm trán với Thái Lan, Thành Lương chỉ cần 19 phút có mặt trên sân để khẳng định vị thế tiền vệ cánh số 1 Việt Nam. Kĩ thuật qua người, khả năng kiến tạo, những điểm mạnh nhất của “sóc nhỏ” đều được gói gọn ở màn trình diễn gói gọn trong gần 20 phút ngắn ngủi ấy.  

Phút 84, Thành Lương nhận đường đánh gót của Công Vinh trước khi thực hiện pha tạt bóng cho Văn Quyết trong vòng cấm. Pha bóng ấy có thể trở thành chuẩn mực nếu Văn Quyết không xử lý lóng ngóng khi nhận quà từ người đồng đội ở Hà Nội T&T.

Hai phút sau, lại là Thành Lương xâm nhập vòng cấm sau khi thoát khỏi sự truy cản của Tristan Do bên cánh trái. Lương căng ngang, nhưng cơ hội thứ hai lại trôi qua mũi giày đồng đội một cách đáng tiếc.

Trong một trận đấu quan trọng, trước một đối thủ mà người hâm mộ nào, cầu thủ nào của Việt Nam cũng muốn giành chiến thắng, nhưng rốt cục sau trận HLV Toshiya Miura vẫn phải thốt lên: “Sau bàn thua thứ nhất, các cầu thủ tỏ rõ sự mất bình tĩnh và tôi không hiểu họ không duy trì được khả năng hay mất tập trung nữa”.


Thành Lương (phải) xông xáo sau khi vào sân thay Huy Toàn nhưng không thể giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng danh dự vào lưới Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương

Dù ít hay nhiều, những người xem trận đấu ở trên sân hay sau màn ảnh nhỏ đều có thể cảm nhận được các cầu thủ Việt Nam bộc lộ sự căng cứng sau bàn thua ở giữa hiệp 1. Chỉ đến khi Thành Lương vào sân sự tự tin và những pha bóng mềm mại mới trở lại.

3 phút, Thành Lương tạo ra 2 cơ hội cho đồng đội. 19 phút cuối trận, Thành Lương cũng là cầu thủ đầu tiên dễ dàng vượt qua một cầu thủ Thái Lan, khuấy đảo cánh phải được trấn giữ bởi Tristan Do. Những Công Vinh, Mai Tiến Thành, Huy Toàn chỉ có thể dùng sức và tốc độ để cố vượt qua hậu vệ có nguồn gốc Việt Nam, còn với Thành Lương anh dùng một pha lừa bóng.

Nhưng nếu Huy Toàn không bất ngờ tái phát chấn thương, gần như chắc chắn Thành Lương sẽ không thể lừa bóng, kiến tạo ở trận đấu tối qua. Trong một thế trận với ý đồ chơi pressing toàn sân của HLV Miura, dễ hiểu khi Thành Lương không có xuất trong đội hình.  

Lượt thay người ở phút 71 chỉ là bất đắc dĩ. Trong một thế trận đội nhà đã thua đến 0-3 và lép vế hoàn toàn trong cuộc chơi với người Thái thì sự đánh giá cầu thủ nào của Việt Nam thi đấu tốt nhất là điều khó khăn, với một cầu thủ chỉ xuất hiện 19 phút như Thành Lương lại càng là sự khập khiễng.

Sự khác biệt chỉ đến khi toàn đội thi đấu với một đôi chân nặng như đeo chì thì Lương vẫn phô diễn sự mềm mại với những kĩ năng tốt nhất.

Một ngày mà đấu pháp của HLV Miura phá sản, tuyển Việt Nam chỉ có đúng 2 thời đáng xem là trước khi bị thủng lưới và sau khi bị dẫn 3 bàn. Bên cạnh một người đội trưởng xốc dậy tinh thần toàn đội, tuyển Việt Nam cũng cần một cầu thủ ổn định về chuyên môn như Thành Lương.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm