SLNA hết sạch thủ môn vì chấn thương

07/03/2018 05:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tấn công nhiều, tạo nên những cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút SLNA không thể ghi bàn để đội khách Persija Jakarta chia điểm ngay trên sân Vinh. Không những thế, họ còn bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi thủ môn thứ 3 là Văn Tiến gặp chấn thương nặng, trong khi tiền vệ trụ Sỹ Sâm cũng phải nghỉ thi đấu do nhận 2 thẻ vàng trong trận đấu chiều ngày 6/3/2018. 

Phút 80, trong nỗ lực ngăn cản pha băng xuống dứt điểm của tiền đạo Simic, thủ môn Văn Tiến (68 –SLNA) phải lao cả người cản phá cứu thua cho đội nhà. Sau tình huống đó Văn Tiến đã phải nằm sân để nhờ bác sỹ chăm sóc. Hậu quả là trong hơn 10 phút cuối trận Văn Tiến phải thi đấu trong tình trạng đôi chân đi cà nhắc và gần như không dám hoạt động.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết tình cảnh của thủ môn Văn Tiến là rất nghiêm trọng: “Do va chạm mạnh nên cổ chân Văn Tiến đã sưng to lên ngay, lúc đó SLNA hết quyền thay người nhưng có được thay thì tôi cũng không còn thủ môn dự bị để tung vào sân. Ngay sau trận đấu CLB đã đưa Văn Tiến đi chụp phim ở bệnh viện, khi nào có kết quả thì tôi mới biết là cậu ấy phải nghỉ thi đấu bao lâu. Nhưng hôm nay tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của Văn Tiến vì cậu ta đã cố gắng chiến đấu để bảo vệ mảnh lưới đội nhà”.

Video clip highlights SLNA 0-0 Persija Jakarta, AFC Cup 2018

Video clip highlights SLNA 0-0 Persija Jakarta, AFC Cup 2018

Hòa Persija Jakarta 0-0 trên sân Vinh chiều 6/3, SLNA vẫn duy trì được mạch trận bất bại tại bảng H AFC Cup 2018 và giành được 7 điểm sau 3 trận đã đấu. Vào ngày 14/3, đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng đá trận lượt về với Persija Jakarta tại sân Gelora Bung Karno.

Như vậy, chỉ 3 trận ở lượt đi ở bảng H, SLNA đã mất hết toàn bộ thủ môn trong danh sách đăng ký với AFC. Trong trận đầu tiên thì thủ môn Nguyên Mạnh bị gãy tay, đến lượt đấu thứ 2 thì đến lượt thủ môn thứ 2 là Văn Hùng cũng chấn thương chân nghỉ dài hạn.

Hiện tại SLNA đã có thêm thủ môn thứ 4 nhưng không được AFC cho đăng ký bổ sung. Vì thế, ở trận đấu tiếp theo diễn ra trên đất Indonesia (ngày 14/3 tới), nếu các thủ môn Văn Hùng và Văn Tiến không kịp hồi phục thì HLV Đức Thắng sẽ phải đau đầu để tìm phương án đóng thế ở vị trí người gác đền.

Trở lại trận đấu. SLNA là đội chủ động tấn công tìm kiếm chiến thắng. Họ tổ chức được nhiều pha bóng tấn công có nét và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lần lượt Tuấn Tài, Văn Đức, Olaha …đều bỏ lỡ rất đáng tiếc. Và khi thế trận tấn công đang được SLNA duy trì áp lực mạnh mẽ lên phần sân của đối phương thì họ lại tự làm khó mình bằng việc phải thi đấu thiếu người do Hồ Sỹ Sâm phạm lỗi truy cản đối phương trong pha phản công và nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, và khí thế tấn công của đội chủ nhà vì thế cũng bị chùng xuống.

HLV Persija Jakarta hé lộ mục tiêu hạ gục SLNA trên sân Vinh

HLV Persija Jakarta hé lộ mục tiêu hạ gục SLNA trên sân Vinh

Trong buổi họp báo trước trận đấu vào sáng ngày 5/3/2018 tại khách sạn Kim Liên (TP. Vinh, Nghệ An), HLV Stefano Cugurra của Persija Jakarta (Indonesia) tiết lộ rằng mục tiêu của họ là giành 3 điểm vì họ đã mang đủ 18 cầu thủ tốt nhất sang Việt Nam, cho dù đối thù của họ là SLNA đã giành 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên (đang nhất bảng H).

Trong khi đó, Persija Jakarta lộ rõ ý định kiếm 1 điểm trên sân Vinh nên đã thi đấu với đội hình thấp để chơi phòng thủ phản công. Kể cả khi được chơi hơn người trong 30 phút cuối trận nhưng Persija Jakarta cũng không đẩy cao đội hình để tấn công mà vẫn tuân thủ chiến thuật phòng ngự phản công.

Lý giải về điều này, HLV Stefano Rodrigues của Persija Jakarta cho hay: “Chúng tôi biết đây là trận đấu khó khăn nên đặt quyết tâm giành kết quả hòa và sẽ tìm cơ hội ở lượt trận lượt về sau đây vài ngày. Vì thế trận đấu hôm nay với chúng tôi là thành công và trận hòa làm hài lòng cho cả 2 đội”.

Về phía SLNA, HLV Nguyễn Đức Thắng lại hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi thi đấu thiếu người: “Khi Sỹ Sâm nhận thẻ đỏ thì tôi lại thấy tinh thần của các cầu thủ còn lại trên sân đều rất tốt. Trước đó toàn đội chơi tốt nhưng quá phung phí cơ hội nên không thể ghi bàn để xoay chuyển trận đấu theo hướng có lợi cho SLNA.

Hôm nay chúng tôi thi đấu quyết tâm giành chiến thắng vì sau đây 4 ngày chúng tôi phải sang Indonesia và sau tiếp 3 ngày thì phải thi đấu V-League nên bắt buộc tôi phải có phương án giữ quân và ưu tiên V-League, nhưng vì không thắng khiến chúng tôi mất nhiều lợi thế”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm