SLNA có cản nổi Hà Nội FC?

19/09/2019 08:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA đã quay về thành Vinh sau chiến thắng tưng bừng trước B. Bình Dương ở vòng 23. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng ráo riết chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Hà Nội vào hôm nay. Trận chiến bước ngoặt với cả chủ lẫn khách. SLNA có cơ hội lọt vào Top 3 còn Hà Nội sẽ nâng cúp trước 2 vòng đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/9: Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, MU vs Astana

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/9: Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, MU vs Astana

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 24 V League: SLNA đấu với Hà Nội. Trực tiếp U16 nữ châu Á: Việt Nam vs Hàn Quốc. Trực tiếp Cúp C2: MU vs Astana. Lịch bóng đá ngày 19/9, rạng sáng 20/9.

Lượt đi V-League 2019 trên sân Hàng Đẫy, trong dịp kỷ niệm 40 thành lập đội bóng, SLNA đã để thua Hà Nội đến 4 bàn không gỡ. Trận thua đó càng để lại duyên nợ chồng chất giữa 2 bên. Lần này, trở về Vinh với 5 trận đấu khá thành công, trong đó có 3 chiến thắng đậm đà trước Viettel, Khánh Hòa và Bình Dương. Với điểm số 33, SLNA cũng đang áp sát và muốn vọt lên Top 3 vào cuối mùa. Không biết số vốn như thế có đủ để SLNA làm chậm ngày đăng quang của đối thủ hay không?

So với lượt đi, mảng miếng tấn công của SLNA sáng hơn hơn rất nhiều khi đã có sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh sau chấn thương. Cùng với đó là đóng góp của ngoại binh Joel Vinicius, chân sút đã kịp có 5 bàn thắng cho SLNA sau 9 trận. Còn quá sớm để đánh giá Vinicius đã phù hợp với lối chơi của SLNA hay không bởi thời gian quá ngắn, chưa thể có cái nhìn toàn diện được ngay. Bàn thắng là quan trọng nhưng còn cần cả sự kết nối, các thông số kỹ thật và những thể hiện rõ ràng hơn nữa. Đối đầu cùng những Văn Công, Duy Mạnh, Văn Kiên hay Thành Chung sẽ là thuốc thử đúng liều cho Vinicius.

Với 30 bàn thắng, hàng công SLNA không thể nào xứng tầm đối với đối thủ đã có 55 bàn thắng cho đến lúc này. Ngược lại, trên phương diện phòng ngự, hàng thủ SLNA vẫn được đánh giá cao với thủ môn Nguyên Mạnh, bộ đôi Văn Khánh, Damir Memovic cùng 2 cựu tuyển thủ Đình Hoàng, Đình Đồng. Chỉ để thủng lưới 23 bàn, SLNA vẫn nhỉnh hơn với Hà Nội và đang là hàng thủ tốt nhất V-League 2019. Rõ ràng trận đấu trên sân Vinh hứa hẹn thú vị và quyết liệt giữa đội bóng có hàng công mạnh nhất gặp hàng thủ chắc chắn nhất của sân chơi quốc nội.

Chú thích ảnh
SLNA chắc chắn sẽ chơi 1 trận hết mình để ngăn Hà Nội FC lên ngôi vô địch sớm. Ảnh: VPF

Chỉ trừ Hà Nội FC, người hâm mộ muốn SLNA có thể làm được điều gì đó vừa để ngáng đường ngày lên ngôi sớm cũng là để cuộc đua có thêm sắc màu hồi hộp. “Chúng tôi có 2 ngày để các cầu thủ hồi phục. Dù khoảng thời gian chuẩn bị này là không dài nhưng cũng cố gắng để tạo nên sự hưng phấn cũng như giúp các cầu thủ đạt được một thể trạng hợp lý khi đối đầu với Hà Nội FC”. HLV Đức Thắng chia sẻ như thế và nói thêm rằng: “Quả thực Hà Nội đang là một đội hàng đầu trong nước. Họ có những nhân tố thay đổi cục diện trận đấu như Quang Hải, Omar, Văn Quyết. Nhưng kết quả sẽ phụ thuộc vào 90 phút tới đây trên sân Vinh. Ai cũng sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị đấu pháp sao cho phù hợp”.

Nếu HLV Nguyễn Đức Thắng hô quyết tâm và đề cao đối thủ thì Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh lại dành cho Hà Nội sự tôn trọng nhất định: “Hà Nội là một đội bóng mạnh. Họ có được đội hình đồng đều, đặc biệt là dàn ngoại binh có chất lượng cao. Tôi đánh giá rất cao cả hai tuyến tấn công và phòng ngự của đội bóng này bởi các cầu thủ khi thi đấu có sự hiểu nhau và phối hợp ăn ý.

Đó cũng chính là lý do tại sao Hà Nội luôn đóng góp rất nhiều gương mặt cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam. SLNA không đặt ra mục tiêu sẽ cản bước bất cứ đội bóng nào, nhưng không có nghĩa là chúng tôi "buông súng" trước Hà Nội ở trận đấu hôm nay. SLNA sẽ thi đấu hết mình để mang về một kết quả có lợi cho đội bóng và dành tặng nó cho người hâm mộ. Đó mới chính là mục tiêu cuối cùng của đội bóng xứ Nghệ”.

Trong những đợt tập trung đội tuyển gần đây dưới thời ông Park, vắng bóng cầu thủ đang khoác áo Sông Lam (những con người gốc Nghệ ở các CLB khác vẫn được lên tuyển). Điều này ít nhiều đã chạm vào lòng tự ái của đội bóng xứ Nghệ khi quá khứ họ luôn tự hào quân Nghệ lên tuyển luôn đông đầy. Đã có những cằn cựa cho rằng cầu thủ SLNA xứng đáng có tên và bây giờ đứng trước đối thủ đa phần là đang là tuyển thủ quốc gia, sẽ là động lực cho các cầu thủ SLNA siết tay chơi trận sống mái. Có thể rất khó để chơi “xanh chín” và đánh bại đội bóng Thủ đô vào lúc này. Nhưng một khi muốn chứng tỏ mình cũng xứng đáng thì không cũng không dễ cho Hà Nội thảnh thơi vô địch sớm ở Vinh.

SLNA bây giờ không ở vào vị thế ông lớn của bóng đá nước nhà nhưng với bản sắc và thương hiệu xứ Nghệ, ở thời điểm nào, họ cũng đều được đối thủ tôn trọng. Hà Nội cần 1 trận thắng để lên ngôi mà toàn tâm toàn ý cho hành trình khác. Rất nhiều trông đợi SLNA sẽ ngáng đường và khiến cho ngày vui của Hà Nội cần thêm thời gian nữa. E rằng, điều này không dễ.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm