SLNA 2-0 SHB Đà Nẵng: Vùi dập đối thủ, ĐKVĐ ngạo nghễ vào bán kết

15/05/2018 22:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (chung cuộc 5-1) sau 2 lượt trận đi và về ở vòng tứ kết trước SHB Đà Nẵng, ĐKVĐ SLNA giành vé vào vòng bán kết một cách thuyết phục. HLV Nguyễn Đức Thắng đang cho thấy cái duyên cầm quân ở đấu trường Cúp QG khi đang vận hành đúng hướng trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương.

Do để thua ngay trên sân nhà Hòa Xuân ở lượt đi (1-3) nên SHB Đà Nẵng cũng không mặn mà trong việc quyết tâm “làm nên chuyện” để lội ngược dòng trên sân Vinh mà có tâm lý “buông” Cúp QG để tập trung cho V-League.

Vì thế, trên sân Vinh, HLV Nguyễn Minh Phương đã không tung đội hình mạnh nhất để ra sân trong trận lượt về. Thế nên cũng dễ hiểu khi SHB Đà Nẵng đã chơi không tốt và bị đội chủ nhà dễ dàng đánh bại.

SLNA lợi hại với miếng đánh đơn giản

SLNA lợi hại với miếng đánh đơn giản

Ba bàn thắng trên sân Hòa Xuân trong chiến thắng 3-1 của SLNA trước SHB Đà Nẵng tại lượt đi tứ kết Cúp quốc gia mùa này đều có chung kịch bản. Bóng được bấm vào khoảng trống sau lưng trung vệ để Tuấn Tài và Văn Đức băng vào ghi bàn.

Tuy nhiên, trong phòng họp báo HLV Nguyễn Minh Phương cũng không quá buồn cho trận thua đậm ở vòng tứ kết. Khi được phóng viên đặt câu hỏi rằng có phải trận lượt đi đã thua 1-3 nên SHB Đà Nẵng mới có tâm lý buông xuôi Cúp QG để tập trung cho V-League hay không, HLV Minh Phương lý giải: “Do hôm nay trời nắng nóng nên đội chúng tôi đã không có đủ thể lực như mong muốn, điều đó khiến cho học trò của tôi thi đấu không thật tốt.

Đúng là sau trận đấu này SHB Đà Nẵng còn có những trận đấu khó khăn ở V-League nên tôi phải đảm bảo lực lượng tốt nhất cho chặng sắp tới. Tôi không có ý định buông Cúp QG nhưng hôm nay chúng tôi đã cố hết sức mình, còn việc đánh giá chất lượng trận đấu thì tôi thấy tinh thần cầu thủ của tôi thi đấu rất tốt nhưng không may mắn mà thôi”.

'Nội chiến' U23 Việt Nam che mờ tất cả tại vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018

'Nội chiến' U23 Việt Nam che mờ tất cả tại vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018

Cuộc đối đầu có thể xem như “nội chiến" U23 Việt Nam giữa HAGL và Hà Nội FC gần như hội tụ đầy đủ những cảm xúc lâu nay bóng đá Việt gặp phải. Bàn thắng, thẻ đỏ, trọng tài, phản ứng… dù có tiêu cực nhưng không ít điều đáng mừng.

Trong khi đó, chủ nhà SLNA lại cho thấy họ rất có duyên với Cúp QG. Bằng chứng họ đá rất mạch lạc, có nét, có lửa và trên hết là thể hiện cái duyên ghi bàn. Việc ghi 5 bàn sau 2 lượt trận với những bài miếng tấn công đa dạng cho thấy SLNA rất mạnh khi họ thi đấu đúng sức mình và được cộng thêm may mắn.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi ghi 3 bàn (sau 2 trận lượt đi và về) và đang dẫn dầu danh sách ghi bàn ơ đấu trường Cúp QG. Tuyển thủ U23 Việt Nam là Văn Đức cũng kịp góp công 2 bàn thắng cho chiến thắng của đội nhà.

Vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018: Lửa thử vàng…

Vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018: Lửa thử vàng…

Ngoài FLC Thanh Hóa được xem dễ thở khi chỉ phải tiếp đội hạng Nhất Bình Phước và Hà Nội gặp lại HAGL đã thua họ 0-5 trước đó, 2 cặp đấu còn lại khá tương đồng.

Mục tiêu của SLNA sẽ là trận cuối cùng ở mùa giải năm nay một lần nữa được HLV Đức Thắng khẳng định: “Trước trận đấu tôi đã nhắn nhủ học trò là đối thủ cũng quan trọng và phải tôn trọng như nhau. Vì thế khi vào sân tôi yêu cầu cầu thủ của mình phải thi đấu hết sức mình và tôn trọng đối thủ,

dù đã chiến thắng lượt đi nhưng không được chủ quan ở trận đấu lượt về. Các cầu thủ tôi đã làm tốt điều đó. Ngoài việc giành chiến thắng thì các học trò tôi còn cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, những pha phối hợp đẹp và những bàn thắng mãn nhãn. Đó là điều mà tôi mong muốn. Dù đang khó khăn ở V-League nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận đấu sắp tới. Chiến thắng này giúp cầu thủ thêm tự tin trong chặng đường khó khăn phía trước”.

Như vậy, SLNA năm thứ hai liên tiếp góp mặt vòng bán kết và đang cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm 2018 Cúp QG - Sư tử trắng 2018.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm