S.Khánh Hòa 3-0 Nam Định: Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm

22/09/2019 04:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây vài ngày, HLV Võ Đình Tân chia sẻ đội bóng của mình còn gì chơi nấy, mình cố gắng hết sức nếu không thành công thì đành chịu. Cầu thủ Khánh Hòa cũng đã thấy hô hào siết tay chơi nhau theo kiểu còn nước còn tát. Gặp Nam Định trên sân nhà là cơ hội không thể tốt hơn để họ làm được điều gì đó hiện thực hóa những lời hô hào ấy.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Khánh Hòa 3-0 Nam Định

VIDEO: Bàn thắng và highlights Khánh Hòa 3-0 Nam Định

Thi đấu tập trung cùng đấu pháp hợp lý, Khánh Hòa dễ dàng đánh bại Nam Định 3-0 và tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Hy vọng đã sống lại cho Khánh Hòa sau chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Nam Định ở vòng 24 V-League tối 21/9. Trước đó nữa, khi biết tin Thanh Hóa đã để thua ở Đà Nẵng càng gia cố thêm niềm tin cho việc Khánh Hòa kịp níu đối thủ này lại trong cuộc chiến trụ hạng.

Chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu khiến hàng thủ đội khách Nam Định chơi lúng túng. Đã có những cơ hội dành cho Minh Huy, Patiyo. Bên kia, Nam Định đã kịp xốc lại đội hình và có những pha lên bóng. Điển hình nhất là tình huống đá phạt ở phút 30 của Lê Sỹ Minh. Phút cuối hiệp 1, lão tướng Nguyễn Trung Đại Dương ra chân với cú đá nhẹ nhưng hiểm hóc vào góc xa đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt, giúp Khánh Hòa vượt lên dẫn trước.

Khi để Youssouf nhân đôi cách biệt cho chủ nhà ở phút 57 trên chấm 11m, các cầu thủ Nam Định đã bắt đầu nóng vội và lộ thêm nhiều sơ hở. Bàn thua thứ 3 sau đó đến như là tất yếu. Phút 64, Phạm Trùm Tỉnh xâm nhập vùng cấm rồi chuyền cho Patiyo bật cao đánh đầu tung lưới Đinh Xuân Việt. Vào thời điểm này, coi như trận đấu đã an bài về kết quả.

Nam Định vẫn thế, khi họ luôn vào cảnh “khôn nhà dại chợ”. Ở mùa bóng này thầy trò nhà Dũng-Sỹ vẫn chưa có được chiến thắng khi xa nhà. Hôm nay, họ thua cũng không phải quá ngạc nhiên. Ngược lại, với Khánh Hòa, chiến thắng là vô cùng trân quý, bởi hôm nay không thắng, mọi thứ coi như đóng đinh cho họ.

“Hôm nay chúng tôi chơi với tâm lý quá nặng nề đã ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Ngay cả tình huống thổi 11m cũng hơi nặng với chúng tôi. Chúng tôi đặt mục tiêu phải có được 4 điểm cho 2 trận đấu sắp đến để an toàn trụ hạng mùa bóng năm nay”, HLV Nguyễn Văn Dũng đã cho biết mục tiêu của Nam Định trong phần còn lại của mùa giải.

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân vui vì có được 3 điểm nhưng cũng dè dặt cho 2 trận cuối cùng mùa giải: “Chúng tôi luôn xác định tiêu chí đá tử tế cho dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy. Đội bóng luôn khó khăn ở mùa bóng năm nay nhưng vẫn luôn chơi cống hiến, chơi với tinh thần thoải mái nhất, mọi việc mình cứ làm hết sức, sẽ có kết quả tốt cho mình.

Phía trước là 2 trận chung kết đúng nghĩa và không để ý đến vấn đề xung quanh. Vấn đề quan trọng nhất là mình phải thật sự làm tốt công việc của mình trước đã”.

Liên tục nằm ở đáy bảng xếp hạng nhưng nhìn Khánh Hòa chưa thấy tâm thế buông xuôi hay bỏ cuộc bao giờ. Có gì chơi nấy và còn gì làm nấy, Khánh Hòa quyết tâm như thế và họ làm được trước khi quá muộn. Công bằng, họ đã được đền đáp xứng đáng ở trận chung kết ngược đúng nghĩa hôm nay.

Dẫu cho thắng trận trận tưng bừng, S.Khánh Hòa BVN vẫn "cầm đèn đỏ". Tuy vậy hơi nóng đã được họ phả vào gáy Thanh Hóa sát sạt rồi khi khoảng cách chỉ là 1 điểm.

Bây giờ là lúc Khánh Hòa có quyền nghĩ về chiếc vé play-off và biết đâu khi mọi chuyện xuôi chèo mát mái, cả suất trụ hạng thành công.

HAGL, Nam Định, Thanh Hóa và Khánh Hòa, 4 đội bóng này đang níu kéo nhau ở cuối bảng xếp hạng cùng khoảng cách 5 điểm cho 2 trận đấu nữa. Chắc chắn 2 vòng đấu cuối của V-League 2019 này sẽ cực kỳ căng thẳng, và mọi kịch bản đều có thể diễn ra. Nếu Khánh Hòa trụ hạng thành công mùa giải này, đây sẽ là một kỳ tích.

Nhìn Khánh Hòa sung sướng trong cơn mưa tầm tã miền Trung sau chiến thắng, rõ ràng họ đang quyết tâm “còn nước còn tát” đúng lời HLV Võ Đình Tân.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm