SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam 1-1: Bù giờ 10 phút vì tranh cãi với trọng tài

09/02/2015 05:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby xứ Quảng diễn ra trên sân Chi Lăng chiều qua nóng bỏng hơn thường lệ. Theo lý giải của trợ lý Đào Quang Hùng (SHB ĐN), sở dĩ cả 2 đội đều chơi rất quyết liệt là do họ cùng khát điểm, và đặc biệt là bản lĩnh yếu kém của tổ trọng tài đã khiến trận đấu diễn ra gay cấn. Nhưng dẫu sao, tỷ số hòa 1-1 ít nhiều làm hài lòng cả chủ lẫn khách.

Đúng như phát biểu trước đó của ông Bùi Xuân Hòa, TGĐ Công ty CP thể thao SHB ĐN, trợ lý Đào Quang Hùng tiếp tục được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng sông Hàn thay HLV trưởng Huỳnh Đức để lấy may.

Và thực tế những gì diễn ra trên sân cho thấy, trợ lý Đào Quang Hùng đã mang đến may mắn cho SHB.Đà Nẵng với trận hòa chiều qua. Nói vậy là bởi ngay chính ông Hùng cũng thừa nhận ở thời điểm này, nếu so về lực lượng thì SHB ĐN thua hẳn QNK QN.

Trong trận đấu chiều qua, trợ lý Đào Quang Hùng gặp không ít khó khăn về lực lượng khi chân sút chủ lực Gomez và trung vệ Phước Vĩnh phải ngồi khán đài do bị treo giò.

Bên kia chiến tuyến, HLV Hoàng Văn Phúc cũng tổn thất nặng nề khi khuyết cặp trung vệ Ngọc Nguyên - Hoàng Vissai cũng vì lý do thẻ phạt. Tuy nhiên, cả 2 HLV đều đã có những quyết định điều chỉnh nhân sự hợp lý để giúp đội hình không chông chênh.

QNK QN khởi đầu trận đấu tốt hơn, họ tỏ ra áp đảo trong các pha tổ chức tấn công. Trong khi đó, SHB ĐN chơi khá rối, nghèo ý tưởng. Sự trở lại của Quốc Anh bên cánh phải vẫn không giúp những đợt tấn công của đội bóng sông Hàn trở nên sắc sảo hơn. Trên hàng công, Vũ Phong được bố trí đá hộ công cho Anto, nhưng bộ đôi này chơi không ăn ý.

Với CĐV sông Hàn, họ dành sự quan tâm khá đặc biệt cho Cao Cường và Minh Tuấn trong đội hình xuất phát của QNK QN. Đây là 2 cầu thủ trưởng thành từ lò Đà Nẵng.

Và Hà Minh Tuấn đã chơi nổi bật với những pha tranh chấp quyết liệt, những pha kiến tạo đầy ý tưởng và cả những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Dấu ấn đậm nhất của Minh Tuấn là pha kiến tạo cho Patiyo dứt điểm thành công để gỡ hòa 1-1 cho QNK QN ở phút 26.

Trước đó, ở phút 12, Nguyên Sa cắt mặt đánh đầu sau quả đá góc của Anh Khoa, mở tỷ số cho SHB ĐN. Lại nói về Minh Tuấn, ở phút thứ 7, anh có cú ra chân ngoài vòng cấm đưa bóng đi căng khiến thủ môn Lê Văn Hưng vất vả cản phá. Còn Cao Cường trong lần đầu tiên được đá chính đã thi đấu tròn vai.

Nếu như hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt, dù có 2 bàn thắng được ghi, thì hiệp 2 thực sự nóng bỏng. Liên tục có những điều chỉnh nhân sự, SHB ĐN đẩy cao đội hình tấn công và gây được sức ép. 2 đội chơi ăn miếng trả miếng liên tục. Đến phút 84, trận đấu trở nên căng thẳng sau quyết định thiếu quyết đoán của trọng tài.

Ở tình huống đó, Quách Tân dứt điểm trong vòng cấm và trọng tài biên căng cờ báo bóng đã qua vạch vôi cầu môn QNK QN. Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà chỉ tay lên chấm giao bóng giữa sân công nhận bàn thắng cho chủ nhà. Ngay lập tức cầu thủ QNK QN phản ứng và trọng tài thay đổi quyết định, không công nhận bàn thắng. Đến lượt SHB ĐN phản ứng, đến mức BHL kêu gọi cầu thủ bỏ trận. Trận đấu gián đoạn khoảng 8 phút khiến thời gian bù giờ lên đến 10 phút.

Trong khoảng thời gian bù giờ, cầu thủ 2 đội liên tục va chạm, phạm lỗi khiến trọng tài phải sử dụng nhiều thẻ vàng. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỷ số dừng lại con số 1-1.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Hoàng Văn Phúc (QNK QN): “Tôi ở xa nên không quan sát tốt tình huống Quách Tân của chủ nhà dứt điểm ở phút 84 gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo như thủ môn và hậu vệ của tôi trao đổi lại thì tình huống đó bóng chưa qua vạch vôi cầu môn. Trợ lý và trọng tài đã phối hợp không tốt ở tình huống này. Về trận đấu, tôi hài lòng về tinh thần thi của các cầu thủ. 2 cầu thủ Cao Cường và Hà Minh Tuấn đã chơi tròn vai”.

Trợ lý Đào Quang Hùng (SHB ĐN): “Về tình huống ở phút 84, bóng đã qua vạch vôi cầu môn và trợ lý trọng tài phất cờ, chạy lên công nhận bàn thắng. Trọng tài chính cũng đã công nhận bàn thắng nhưng trước sự phản ứng của QNK QN lại thay đổi quyết định.

Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại bẻ còi. Tổ trọng tài đã bắt quá thiếu bản lĩnh. Tôi nghĩ trọng tài QG không thể bắt như thế. Còn về trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt và có cơ hội.

Qua báo chí, tôi cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn cầu thủ đã tận tụy để giúp SHB ĐN vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm