Sanna Khánh Hòa gặp khó tại giải futsal Đông Nam Á

25/11/2015 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch quốc gia Việt Nam Sanna Khánh Hòa đại diện dự sân chơi đẳng cấp khu vực của CLB nhưng 2 lượt trận với chỉ 1 điểm cho thấy sự non nớt kinh nghiệm thi đấu quốc tế của đội bóng này.

Ở trận ra quân tối 23/11, Sanna Khánh Hòa đã khiến các CĐV Việt Nam tiếc nuối khi bị MIC FC (Myanmar) gỡ hòa ngay giây cuối cùng của trận đấu. Mất 2 điểm quý giá, thầy trò HLV Đặng Đình Khang rất quyết tâm trong trận gặp nhà vô địch Australia, CLB East Coast Heat (Australia), đội đã để thua Felda United (Malaysia) 1-4 trận mở màn.

Sanna Khánh Hòa đã có một trận đấu sòng phẳng với East Coast Heat nhưng lại thiếu bản lĩnh ở những thời điểm quyết định nhất. Không thể dẫn trước đối phương, Sanna Khánh Hòa đã nhận đòn chí mạng đúng 20 giây trước khi hiệp 1 khép lại. Đội trưởng Wright là người dứt điểm gọn gàng hạ gục Ý Hòa sau pha dàn xếp bài bản.

Thua bàn trước càng khiến thầy trò HLV Đình Khang rối bời. Điều này cũng bởi Sanna Khánh Hòa ít được cọ xát quốc tế thường xuyên. Thêm việc đối thủ đá rắn và khiêu khích càng khiến các học trò của ông Khang không giữ được bình tĩnh. Bàn thua thứ 2 xuất phát từ tình huống sơ đẳng. Bóng được thủ thành đối phương ném lên để Adeli tỳ đè đội trưởng Thành Đạt trước khi đánh bại Ý Hòa.


Sanna Khánh Hòa (áo xanh) gục ngã trước CLB của Australia áo đen

Đại diện Việt Nam phải đá “power-play” trong những phút còn lại. Phan Đăng Báo tỏa sáng với cú sút xa hoàn hảo, nhen nhóm hy vọng cho Sanna Khánh Hòa. Ngay sau đó, Thành Đạt có cơ hội đệm bóng vào cầu môn trống nhưng cú sút hụt của đội trưởng Sanna Khánh Hòa đã khiến họ trả giá. Trước khi hết giờ, Adeli hoàn tất cú đúp với cú đệm bóng vào khung thành trống sau sai lầm của Đình Hùng.

1 điểm sau 2 trận, Sanna Khánh Hòa khó lòng lọt vào trận chung kết của giải. 14h00 chiều 25/11, thầy trò HLV Đình Khang sẽ đối diện với thử thách thứ 3 là CLB Felda United (Malaysia).

Nhà vô địch nam của Việt Nam chưa tìm được chiến thắng nào nhưng trái ngược với Sanna Khánh Hòa, các cô gái Thái Sơn Nam đang khẳng định mình ở giải này. Sau khi đánh bại CLB Felda United (Malaysia) ở trận ra quân với cách biệt 8 bàn không gỡ, đội bóng Việt Nam tiếp tục khiến đội nhì bảng Dural Warriors (Australia) phải nhận thất bại.

Nguyễn Thị Châu là người ghi bàn thắng duy nhất phút 33 khiến Dural Warriors phải gục ngã. 2 trận thắng liên tiếp giúp Thái Sơn Nam dẫn đầu giải đấu và đặt một chân vào trận chung kết. 11h30 25/11, Thái Sơn Nam sẽ gặp đội ACE FC (Myanmar).

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm