Samson 'nhấn chìm' đội bóng cũ Đồng Tháp

25/04/2016 06:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày trở lại CLB đã làm nên tên tuổi mình, Samson đã chơi bóng như lên đồng để có cú hat-trick đầu tiên ở mùa giải này.

 “Chính việc giành chiến thắng trước Long An đã giúp chúng tôi giải tỏa được nhiều áp lực trong trận đấu này, cầu thủ đã bỏ áp lực bên ngoài sân cho BHL và tự tin ra sân. Đó chính là sự khác biệt của Hà Nội T&T so với thời gian đầu mùa giải”, HLV Chu Đình Nghiêm lý giải về phong độ đi lên của đội nhà

Và đúng như ông Nghiêm nói, chiến thắng hồi tuần trước đã giúp đội khách biết thi đấu dưới cái nắng gắt của miền Tây. Hà Nội T&T không choáng ngợp trên sân khách mà họ thậm chí còn chơi phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ông Nghiêm đã không sai khi tận dụng được thể lực sung mãn của các học trò ở những phút đầu và kiểm soát bóng hoàn toàn trước chủ nhà. Đội chủ sân Cao Lãnh chưa nóng máy thì hậu vệ của họ đã lúng túng biếu cho Hùng Dũng một bàn thắng. Đồng Tháp đã yếu lại còn không thể vùng dậy bởi chính cầu thủ của họ luôn mắc sai lầm.

Trước khi hết hiệp 1, đến lượt Gonzalo buộc thủ môn Đức Anh thêm 1 lần vào lưới nhặt bóng để tạo được tâm lý thoải mái cho đội khách.

“Trước khi đến Cao Lãnh, chúng tôi không dám tự tin là sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này, nhưng chúng tôi tin là sẽ có được điểm. Cả 2 đội đá cống hiến một trận đấu hấp dẫn và cởi mở mặc dù thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Tôi đã yêu cầu các học trò kiểm soát bóng thật tốt khi ra sân”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Tưởng chừng như sau khi thua 2 bàn ở hiệp 1, tình thế lại khó khăn hơn với Đồng Tháp. Tuy nhiên, HLV Phạm Công Lộc đã mạnh dạn tận dụng vào sức trẻ khi cho Thiện Chí, Công Thành và Hữu Phúc vào sân ở hiệp 2.

Cũng chính sự thay đổi này ít nhiều đã mang lại hiệu quả ở tuyến giữa, giúp cho Đồng Tháp có được 2 bàn thắng nhờ vào công của 2 ngoại binh là Simic và Samson. Nhưng bấy nhiêu đó chỉ giúp phần Đồng Tháp gỡ gạc được 2 bàn thắng danh dự. Tất cả đã lu mờ trước ngày trở về quá hoàn hảo của “người cũ” Hoàng Vũ Samson.

Samson đã thể hiện khả năng sát thủ trở lại sau khi có bàn thắng vào lưới Long An tuần trước. Về lại Cao Lãnh, cầu thủ gốc Nigeria đã có đến 3 bàn. Tổng cộng, Samson có 4 bàn thắng vào lưới Long An và Đồng Tháp. 2 trận, Hà Nội T&T chơi khởi sắc và có đến 10 bàn thắng, một con số khó tin và họ thực sự lột xác sau thời điểm tệ hại đầu mùa giải này.

Tình cảnh của Đồng Tháp bây giờ chỉ biết trong cậy vào thời tiết và khán giả nhà. Thế nhưng, sau trận thua này thì lượng khán giả đến sân chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều do thành tích không mấy vui vẻ của CLB thời gian qua.

Hoàng Vũ Samson: 'Tin đồn tôi nhiễm HIV thật rẻ tiền'

Hoàng Vũ Samson: 'Tin đồn tôi nhiễm HIV thật rẻ tiền'

Hơn 2 tuần về Nigeria trị bệnh, Hoàng Vũ Samson trở lại và lập tức lên tiếng bằng bàn thắng quyết định giúp Hà Nội T&T lần đầu đánh bại SLNA sau 6 năm dài chờ đợi. Chân sút nhập tịch đã đáp trả lời đồn “dính HIV” theo cách chuyên nghiệp.


HLV Phạm Công Lộc cho biết: “Không phải ngay từ bây giờ chúng tôi mới cảm thấy lo lắng, mà ngay từ đầu mùa giải, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng tình thế ngày càng khó với chúng tôi. Nhưng mong với truyền thống vượt khó, Đồng Tháp sẽ biết cách chơi tốt ở giai đoạn sau. Và tôi nghĩ rằng, mùa giải năm nay Long An và Đồng Tháp sẽ là bộ đôi vượt khó khi cả 2 đội có nhiều nét tương đồng với nhau về yếu tố còn người. Giữa tuần qua chúng tôi đã tiến hành họp ban lãnh đạo để chuẩn bị cải thiện tình hình đội bóng bằng việc cho bổ sung một vài vị trí. Điển hình là ở hàng trung vệ và vị trí tiền đạo khi Simic chơi không hiệu quả do thời gian hòa nhập không nhiều”.

Ông Lộc nói thêm: “Tôi đánh giá thành công của một đội bóng chính là lớp trẻ kế thừa, trụ cột có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt cộng với những cầu thủ chất lượng được mua sắm về. Và Đồng Tháp dường như chưa thực hiện được 3 yếu tố đó”.

Ông Lộc còn đùa vui khi được phóng viên đề cập sẽ mua cầu thủ nào: “Tôi đang nghĩ sẽ chọn Messi hay Ronaldo” khiến cả khán phòng bật cười, ông Lộc phân trần đó cũng chỉ là câu nói cho vui khi đang căng thẳng thế này để giải tỏa áp lực. Tình cảnh bi đát lúc này có lẽ người làm bóng đá Đồng Tháp cũng chỉ biết cười trừ.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm