Sài Gòn – Quảng Nam 2-1: Khách thua vì thủ kém

07/04/2017 20:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải cay đắng vì trọng tài mắc sai lầm như trận thua HAGL tại Pleiku, ở trận đấu tại sân Thống Nhất tối 7/4, Quảng Nam đã thất bại vì những lỗi lầm ở hàng thủ.

Trước trận đấu giữa 2 CLB được coi là “gà nhà bầu Hiển”, các CĐV đã nghiêng về một chiến thắng cho Quảng Nam khi đội bóng miền Trung hừng hực khí thế quyết đánh chiếm ngôi đầu. Và ngay cả HLV Đức Thắng của Sài Gòn cũng đánh giá cao đội khách trong trận đấu tối 7/4.

“Quảng Nam có nhiều cầu thủ chất lượng hơn chúng tôi, họ có 2 cựu tuyển thủ Văn Học, Văn Phong, còn lại 4 vị trí đang là đương kim tuyển thủ như đội trưởng ĐTQG Đinh Thanh Trung”. Tuy nhiên, với chiến thuật “liệu cơm gắp mắm” hợp lý, HLV Đức Thắng là người cao tay hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Sài Gòn biết tung đòn hiểm khi đối thủ khinh suất nhất. Ngay những phút đầu, Quảng Nam đã phải nếm trái đắng từ pha dứt điểm tinh tế của Patrick, người cùng với Marcelo vừa kịp được gia hạn hợp đồng lao động tại Việt Nam lúc 14h chiều.

HLV Hoàng Văn Phúc: Chuyện người Hà Nội ở Quảng Nam

HLV Hoàng Văn Phúc: Chuyện người Hà Nội ở Quảng Nam

Kể từ khi Quảng Nam - Đà Nẵng tách tỉnh (1997), những tinh túy nhất đều dồn cho Đà thành và bóng đá là một trong số đó. Quảng Nam bao năm lăn lóc ở giải hạng Nhì, Nhất QG, năm 2014, lần đầu tiên họ khoác áo chuyên nghiệp...


Đây là khởi đầu báo hiệu không may cho đội bóng miền Trung dù trên khán đài, hàng trăm CĐV đất Quảng đã kéo đến sân để ủng hộ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc không phủ nhận nguyên nhân thiếu vắng trung vệ trụ cột Thiago đã khiến đội bóng của ông mất phương hướng và kết quả là 2 trận thua sít sao gần nhất.

“Cặp trung vệ rõ ràng không khiến tôi hài lòng trận này. Tôi không phủ nhận nguyên nhân thiếu vắng Thiago làm sức mạnh Quảng Nam suy giảm. Trước trận đấu với Sài Gòn, tôi có nói với các cầu thủ thôi thì hãy bỏ qua những chuyện đã qua ở Gia Lai và tập trung hoàn toàn vào những trận tới.

Việc bỏ qua cơ hội lên đầu bảng cũng là điều không quá bất ngờ khi chúng tôi nhận định lực lượng của CLB không phải là dày. Vấn đề là tinh thần nhiều cầu thủ rất tốt. Tôi đặc biệt khen ngợi tinh thần của Thanh Trung, Huy Hùng, những người giúp CLB có được thành tích tốt như hiện tại.

Chúng tôi vẫn duy trì mục tiêu ban đầu là top 6 cuối mùa. Còn khi leo lên được top 3 được thì cố gắng duy trì chứ không đặt nặng áp lực cho đội”.

Trước đó, ông Phúc cũng tỏ ra tiếc nuối khi tiền đạo ngoại Đại Dương quá phung phí cơ hội trong hiệp 1 dù đã sửa sai bằng bàn gỡ 1-1 trong hiệp 2, nguyên nhân khác khiến đội khách thua trận. Ông Phúc nói: “Chúng tôi rất tiếc, đội đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, còn hàng thủ không tập trung được dẫn đến bàn thua thứ 2”.

Quảng Nam được U20 Việt Nam ‘tiếp viện’ sau sự cố ở Pleiku

Quảng Nam được U20 Việt Nam ‘tiếp viện’ sau sự cố ở Pleiku

Trận thua có phần oan uổng của Quảng Nam trước HAGL không chỉ khiến họ mất đi điểm số còn còn gặp tổn thất lớn về lực lượng khi trung vệ Thiago nhận đủ 3 thẻ vàng.


Không đồng tình với người đồng nghiệp, HLV Đức Thắng cho rằng đội bóng của ông hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm tối 7/4. “Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn và bằng chứng là bàn thắng dẫn trước từ sớm. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng hơn họ hôm nay. Tôi hài lòng nhất về tinh thần, về lối chơi chung của đội nhưng nhiều thời điểm họ tự ti, dẫn đến việc bị đối thủ lấn lướt. Nếu chơi sòng phẳng, chúng tôi có thể chơi tốt trước mọi đối thủ”.

Sự cao tay của HLV Đức Thắng còn thể hiện ở bàn thắng thứ 2, chưa đầy 5 phút sau khi thay ngoại binh Marcelo bằng Xuân Dương, cậu học trò cưng của Đức Thắng đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Sài Gòn.

Với việc có được 3 điểm, Sài Gòn đã tạm leo lên vị trí thứ 4 với cùng 19 điểm như Quảng Nam. Tuy nhiên theo HLV Đức Thắng, đó chỉ là thành quả tạm thời khi mùa giải chưa trôi qua nửa chặng đường.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận và như mục tiêu đề ra ban đầu là trụ hạng, cứ cố gắng từng trận rồi tính tiếp”, HLV Đức Thắng cho hay.

Bàn thắng: Patrick (7’), Xuân Dương (76’); Đại Dương (49’)

Đội hình thi đấu

Sài Gòn: Đức An, Đình Trọng, Tiến Duy, Anh Vũ (Văn Ngọ, 63’), Quốc Long, Văn Thuận, Văn Triền, Văn Thanh, Văn Đại, Patrick, Marcelo (Xuân Dương, 65’)

Quảng Nam: Văn Cường, Ngọc Nguyên, Văn Phong, Mạnh Toàn, Văn Học, Thanh Trung, Huy Hùng, Thanh Hưng (Hữu Phước, 78’), Đại Dương (Hùng Sơn, 70’), Đình Thắng (Minh Tuấn, 62’), Claudecir

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm