Quảng Nam, S.Khánh Hòa sa sút: Có phải do nắng nóng!?

21/05/2019 08:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sanna Khánh Hòa BVN, Quảng Nam hay cả SHB Đà Nẵng đang gặp những vấn đề của riêng mình ở sân chơi V-League. Tình hình các đội bóng cũng đầy bí bách, thậm chí bỏng rát như cái nắng đầu hè ở dải đất miền Trung.

SHB Đà Nẵng 2-1 S.Khánh Hòa: Trận đấu của Đỗ Merlo

SHB Đà Nẵng 2-1 S.Khánh Hòa: Trận đấu của Đỗ Merlo

Không có Toure Youssouf, cả những cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến ở tuyến trên như Phạm Trùm Tỉnh hay Lâm Ti Phông đều vắng mặt.

Những khán đài Hòa Xuân, Tam Kỳ hay Nha Trang dần thưa vắng người xem. SHB Đà Nẵng tạm thoát đi để vươn lên, nhưng chưa thể an lòng. Quảng Nam FC cùng Sanna Khánh Hòa BVN đang chia nhau 2 vị trí cuối bảng.

2 trận thắng liên tiếp trên sân nhà như cái nền để đội bóng sông Hàn có thể thoát đi nhanh hơn khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng đối thủ Hà Nội FC đang muốn thắng, để “rửa mặt”, nên quá khó cho họ.

Đúng như lời Huỳnh Đức chia sẻ: “Hà Nội vượt trội hơn chúng tôi nhiều. Thua trận hôm nay cùng không có gì bất ngờ. Tâm lý cầu thủ cũng đã khá căng thẳng. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu miệt mài của anh em lúc này. Họ đã quyết tâm hơn, máu lửa hơn và biết chắt chiu mọi thứ hơn. Điều đó cần thiết để chúng tôi dần trở lại sau đây”.

Những giãi bày của Huỳnh Đức không sai. Cũng chính HLV này nhiều lần cảm thán về những điểm nghẽn mà quân mình đang gặp phải. Những điểm nghẽn mà ông nói không phải nói ra để trần tình hay đổ thừa. Chính những người trong cuộc đội bóng đã nhận ra đâu là chuyện họ cần căn chỉnh vài vòng tiếp theo. Sau đó, sẽ có biến chuyển về con người trong giai đoạn lượt về.

Khi trọng tài thổi phạt gián tiếp vì lỗi giữ bóng quá 6 giây của thủ môn Phạm Văn Cường, ban huấn luyện Quảng Nam FC đã có những phản ứng. Nhưng rồi sau đó, họ đành lặng nhìn Nam Định giật lại 1 điểm vào những phút bù giờ.

Đó là những hình ảnh biết nói trong trận Quảng Nam - Nam Định cuối tuần qua. Mùa này, đội bóng xứ Quảng đã nhiều lần cay đắng nhìn đối phương có điểm như thế. Cảm giác không khác gì “Cầm vàng lại để vàng rơi”.

“Tôi hiểu cảm giác thất vọng của khán giả xứ Quảng ngày hôm nay, khi chúng tôi trả giá bởi những sai lầm như thế. Cũng mong người xem hiểu, chia sẻ và đồng hành, để đội bóng bước qua cái đận khó khăn này”, HLV Hoàng Văn Phúc nhắn gửi đến người hâm mộ như thế.

Tinh thần của đội bóng xứ Quảng vẫn ổn mỗi lúc ra sân. Điều cần nhất của họ là các vị trí trở lại phong độ vốn có. Phong độ đó, nói như HLV Hoàng Văn Phúc, thì chỉ cần chúng tôi có được trận đấu nào đó đá ra ngô ra khoai, để làm điểm tựa và “thoát xác”.

Khánh Hòa đã từng là cái tên mang đến nỗi ám ảnh với các đội bóng mệnh danh là đại gia V-League ở mùa giải 2018. Đội chủ sân 19/8 ở mùa giải năm ngoái đã về đích ở vị trí thứ 3 sau 11 trận thắng, 10 hoà, 5 thất bại và xứng đáng với tên gọi "ngựa ô".

Rõ ràng, sức mạnh tấn công của đội bóng phố biển vẫn rất đáng nể nhưng điều mang đến sự khủng hoảng đó chính là hàng phòng ngự. Họ thường mất tập trung trong những thời khắc nhạy cảm của trận đấu và khiến cho đội nhà xuống tinh thần và dễ dàng thua ngược đối thủ.

Lối đá được coi như "ngổ ngáo" của đội bóng phố biển đã bị điều nghiên rất kỹ. Họ chưa có phương án dự phòng, chưa có nhiều đột biến, khi bị đối phương bắt bài như thế. Có thể nhận thấy trong trận đấu gặp CLB TPHCM, dù chơi hơn người trong 30 phút của trận đấu, nhưng đội bóng này đã bế tắc toàn tập.

Thất bại thứ 6 kể từ đầu giải khiến cho đoàn quân của HLV Võ Đình Tân ngày càng tụt sâu xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm. vị trí không nhiều người dám tin, khi mới năm ngoái thôi, họ cán đích với tấm HCĐ cùng biệt danh “ngổ ngáo tử tế”.

Để vượt qua những bỏng rát vào mùa hè đỏ lửa này ra sao, các đội bóng ở dải đất miền Trung hẳn biết rõ tự mình phải làm gì.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm