Quảng Nam FC đặt cửa trụ hạng vào 'số trời'

26/10/2020 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Gần như tất cả những nhận định trước trận đấu đều nghiêng về một chiến thắng cho chủ nhà Quảng Nam FC, bởi đội bóng xứ Quảng buộc phải có trọn vẹn 3 điểm mới tiếp tục níu kéo cơ hội trụ hạng đến vòng cuối cùng.

SHB Đà Nẵng vào sân Tam Kỳ khi các nhân tố trụ cột của họ đều ngồi khán đài do dính chấn thương. Đội trưởng Đặng Anh Tuấn chấn thương đầu gối, trong khi cả Trần Đình Hoàng cùng Nguyễn Tài Lộc đều gặp vấn đề về cơ bắp nên không thể ra sân trong trận đấu này. Cùng với đó, trung vệ Igor Jelic và tiền đạo Hà Đức Chinh phải nén đau để có tên trong đội hình xuất phát.

Nếu thua, thậm chí hòa, Quảng Nam FC sẽ rớt hạng trước một vòng đấu. Không khó hiểu khi chủ nhà quyết tâm rất cao và dồn đội hình lên ngay từ tiếng còi khai cuộc. Cho dù nhận bàn thua từ rất sớm ở giây thứ 33 nhưng không ai nghĩ Quảng Nam FC sẽ vỡ trận và thua, bởi sau bàn thắng đó, bỗng dưng SHB Đà Nẵng đá chùng xuống và không tạo thêm áp lực đáng kể nào nữa đối với đội bóng chủ sân Tam Kỳ.

Các cầu thủ Quảng Nam dễ dàng áp đặt thế trận lên đối phương với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Họ liên tiếp vây hãm khung thành đối phương, đặt thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh ở thế chống đỡ vất vả.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quảng Nam, HLV Nguyễn Thành Công, BXH V League, lịch thi đấu V League, trực tiếp bóng đá
Quảng Nam (trái) đã có được chiến thắng quý giá trước SHB Đà Nẵng để thu ngắn cách biệt với Nam Định. Ảnh: Trần Tuấn

Quảng Nam tấn công dồn dập còn đội khách nếu có bóng thì hoặc chuyền ngang và chuyền về phần sân nhà rất thảnh thơi như không hề muốn đưa bóng lên tấn công.

Đội chủ sân Tam Kỳ không quá khó khăn để nhanh chóng có bàn thắng gỡ hòa. Phút 17, Rodrigo dễ dàng dứt điểm ở tư thế thuận lợi tung lưới Tuấn Mạnh. Với thế trận áp đảo tạo ra, việc Quảng Nam có bàn thắng thứ 2 chỉ còn vấn đề thời gian.

Sang hiệp 2, lần lượt Đinh Thanh Trung và Huỳnh Tấn Sinh có những pha lập công để giúp đội chủ sân Tam Kỳ ấn định chiến thắng 3-1.

Quảng Nam FC giành 3 điểm quý giá, cùng lúc Nam Định để thua trên sân nhà trước Hải Phòng. Tấm vé xuống hạng bây giờ sẽ gọi tên Nam Định hoặc Quảng Nam FC mà thôi. Quảng Nam FC vẫn đứng cuối bảng với 15 điểm lận lưng và kém Nam Định 2 điểm.

nhiên, cờ đã không còn ở trong tay cựu vương V-League được nữa. Chỉ còn con đường duy nhất để CLB Quảng Nam ở lại sân chơi cao nhất bóng đá nước nhà là phải thắng khi làm khách ở Lạch Tray trước Hải Phòng, trong khi Nam Định trắng tay rời thành Vinh khi gặp SLNA ở vòng đấu chốt sổ nhóm B trong giai đoạn 2 V-League 2020.

Đúng là “cửa” sống quá khó cho đội bóng xứ Quảng như lời HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ sau trận đấu: “Chúng tôi cũng đã xác định rồi, bây giờ còn gì cứ chơi nấy rồi mọi việc đến đâu thì đến mà thôi. Quảng Nam FC sẽ chiến đấu hết mình trong trận cuối cùng của mùa giải trước Hải Phòng với tinh thần cao nhất, quyết tâm lớn nhất rồi kết quả có thế nào cũng phải chấp nhận”.

HLV Nguyễn Thành Công còn nói vui: “Công việc chuyên môn thì chính từ bản thân đội bóng giải quyết, còn trụ hạng được hay không vào lúc này có lẽ do ông trời mới quyết được chứ cũng không biết phải làm gì nữa.

Riêng bản thân tôi khi đã nhận lời vào đây để làm việc với đội bóng thì tôi cũng đã xác định sẽ gắn bó lâu dài và làm tốt nhất công việc của mình, cho dù kết quả của mùa bóng năm nay có thế nào đi chăng nữa”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm