Quang Hải, Văn Quyết đang phải 'gánh Tây'

29/07/2019 06:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng Thủ đô đã mất đến 6 điểm/4 trận gần nhất ở sân chơi V-League trước S.Khánh Hoà BVN, HAGL và TP.HCM đều từ kịch bản thua bàn phút bù giờ. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang khốn khó trên hành trình chinh phục danh hiệu bởi các ngoại binh quá kém cỏi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Philippines. Lịch bóng đá ngày 29/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Philippines. Lịch bóng đá ngày 29/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng U15 Đông Nam Á. Trực tiếp giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 29/7. 

Chuyến “du Nam” nửa tháng hiện tại mà Hà Nội đang trải qua thực sự là chuỗi ngày “hành xác” với Quang Hải và đồng đội. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vừa chịu áp lực “lời ra tiếng vào” khi đối diện với “người anh em” Sài Gòn, vừa phải quyết đấu với một TP.HCM hừng hực khí thế quyết soán ngôi của nhà ĐKVĐ V-League.

May mắn cho đội bóng Thủ đô khi Quang Hải, Văn Quyết đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ vượt khó cho đội nhà. Hai cái tên này đã thay nhau ghi bàn lẫn kiến tạo khi chơi trên mặt sân Thống Nhất hơn một tuần qua. HLV Chu Đình Nghiêm hiện tại cũng không có nhiều sự lựa chọn cho vị trí mũi nhọn khi lúc này, các ngoại binh đang chơi như chấp “Tây”.

Chân sút được chờ đợi đến từ giải hạng Nhì Slovenia là Papa Ibou Kébé có thể đã khiến Hà Nội vỡ mộng khi không ghi nổi bàn nào sau 5 trận ra sân. 270 phút ở V-League 2019 của tiền đạo người Pháp thực sự là nỗi thất vọng.

Papa Ibou Kébé không thử việc ở Hà Nội do đã ghi đến 24 bàn sau 25 trận ra sân ở giải hạng Nhì Slovenia năm ngoái. Có vẻ chân sút sinh năm 1989 không thích nghi được với V-League.

Một cái tên khác cũng khiến CĐV Thủ đô thất vọng là Moses. Cầu thủ được xem là tiền vệ trung tâm hay nhất V-League vài năm qua đang có vấn đề với chấn thương và sa sút trầm trọng. Moses chỉ có 7 lần ra sân với Hà Nội ở V-League năm nay và không ghi nổi bàn thắng nào. Bây giờ tiền vệ người Uganda chỉ là cái bóng của mình trong quá khứ.

Chú thích ảnh
Phong độ xuất sắc của Quang Hải trong thời gian vừa qua đã giúp Hà Nội bù đắp được sự thất vọng của các ngoại binh. Ảnh: VPF

Khi Moses không thể chơi với phong độ cao nhất, những vệ tinh xung quanh như Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải phải vất vả cáng đáng thay cho đồng đội ở vị trí quan trọng nhất trên sân. Khó có thể đòi hỏi Quang Hải thêm ở nhiệm vụ ghi bàn khi cầu thủ này vừa lăn xả thu hồi bóng, vừa sắm vai sáng tạo.

May mắn cho Hà Nội ở thời điểm gian nan nhất, ngoại binh còn lại là Pape Omar đã toả sáng. Chân sút người Senegal đóng thế luôn Oseni trên hàng tiền đạo từ đầu lượt về.

Cầu thủ sinh năm 1987 đã có 10 bàn thắng cho Hà Nội ở V-League, 1 bàn ở Cúp quốc gia và 7 bàn ở AFC Cup. Chân sút số 1 của CLB chơi ăn ý với Văn Quyết trên hàng công. Đội trưởng của CLB Hà Nội cũng đã có 3 bàn sau 9 trận ra sân V-League. Nếu không có sự trở lại kịp thời của Văn Quyết, có thể Hà Nội sẽ lâm nguy hơn nữa.

Trận đấu với B.Bình Dương sắp tới trong khuôn khổ chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, Hà Nội đã thoải mái tinh thần đôi chút sau khi có 4 điểm trước Sài Gòn và TP.HCM. Ở mặt trận V-League, cơ hội bảo vệ ngai vàng của họ vẫn y nguyên khi chỉ kém TP.HCM 1 điểm trong khi giải còn đến 8 vòng.

Những nội binh dày dạn trận mạc của đội bóng Thủ đô như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh… đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình ở thời khắc gian nan.

Đó là cơ sở để HLV Chu Đình Nghiêm tính toán kết quả có lợi nhất vào chiều 31/7 trước khi Hà Nội trở lại Hàng Đẫy tiếp B.Bình Dương ở trận chung kết lượt về.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm