Quang Hải và đồng đội vất vả trước tân binh V League 2021

31/12/2020 22:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Topenland Bình Định của HLV Nguyễn Đức Thắng sau khi được đầu tư đến 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải liên tục đã cho thấy họ không hề lên hạng để đá cho vui. Sau khi đả bại TP.HCM 2 bàn không gỡ, đội bóng đất Võ lại khiến Hà Nội FC suýt trả giá đắt.

Chuyển nhượng V-League: Tân binh Viettel đặt mục tiêu 'phá lưới' Hà Nội

Chuyển nhượng V-League: Tân binh Viettel đặt mục tiêu 'phá lưới' Hà Nội

Chuyển nhượng V-League: Tân binh Viettel đặt mục tiêu 'phá lưới' Hà Nội trong trận Siêu Cup quốc gia.

So với trận thua Sài Gòn FC 1-3 ngày mở màn Cúp tứ hùng HTV 2020, HLV Chu Đình Nghiêm đã sử dụng đội hình mạnh hơn hẳn ngay từ khi xuất phát ở trận đấu thứ 2 với Topenland Bình Định.

Hà Nội FC đặt mục tiêu tìm kiếm một chiến thắng để chào năm cũ 2020. HLV Chu Đình Nghiêm ngoài không có sự phục vụ của các ngoại binh mới như Geovane và Bruno thì ông đã đưa tất cả những cầu thủ tốt nhất vào sân như thủ thành Tấn Trường, hậu vệ Việt Anh, Thành Chung, tiền vệ Quang Hải, Tấn Tài, tiền đạo Văn Quyết…

Văn Quyết không giúp Hà Nội FC có chiến thắng đầu tay ở Cúp HTV 2020. Ảnh: BDFC
Văn Quyết không giúp Hà Nội FC có chiến thắng đầu tay ở Cúp HTV 2020. Ảnh: BĐFC

Hà Nội FC do đó được đánh giá cao hơn hẳn Topenland Bình Định vốn vừa chân ướt chân ráo lên V-League 2021. Họ thậm chí không sử dụng cả tiền đạo được chiêu mộ từ Hà Nội FC Rimario từ đầu. Tuy nhiên, nhiều CĐV đã rất bất ngờ trước màn thể hiện quá tự tin của đội bóng đất Võ.

Các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng chọn lối chơi phòng ngự phản công và chỉ sau 1 hiệp đấu, Topenland Bình Định đã có liền 2 bàn thắng dẫn trước. Càng bất ngờ hơn khi người lập công là Phạm Văn Thành, cầu thủ cũ của Hà Nội FC. Văn Thành ngoài đá hậu vệ biên có sở trường là tiền đạo. Và trận này, Văn Thành kết hợp cùng Lê Thanh Bình đã chơi trận đấu cực hay.

Phải chờ đến giữa hiệp 2, Hà Nội FC mới có được bàn gỡ của Thành Lương từ chấm 11m. Văn Quyết đã chuộc lỗi sau khi bỏ lỡ quả 11m trong hiệp 1 bằng cú bấm bóng như đặt cho Văn Đại gỡ hoà 2-2.

Rimario nhảy múa ăn mừng khi thực hiện thành công quả 11m vào lưới CLB cũ. Ảnh: BĐFC
Rimario nhảy múa ăn mừng khi thực hiện thành công quả 11m vào lưới CLB cũ. Ảnh: BĐFC

Kịch tính trận đấu tăng cao khi phút 85, Tấn Tài phạm lỗi trong vòng cấm tạo điều kiện cho Rimario sút tung lưới Tấn Trường. Tuy nhiên, ngay sau đó, cựu tiền vệ B.Bình Dương đã chuộc lỗi bằng pha đột pha bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong cho Tuấn Anh dễ dàng chọn vị trí sút tung lưới đội bóng đất Võ.

Hoà 3-3 trận này, Hà Nội FC mới chỉ có 1 điểm đầu tiên ở Cúp tứ hùng HTV 2020, một kết quả đầy bất ngờ, dù biết rằng đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu.

Tuy nhiên, dàn sao Hà Nội FC cũng ít nhiều phải xem lại mình để hướng tới mùa giải 2021 thành công hơn năm cũ. Bản thân thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã nhận bài học đắt giá tại V-League 2020 nên sự thoả mãn nếu có chỉ là liều thuốc độc cho chính tham vọng của họ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm