Quang Hải ‘chìm’ trong ngày Hà Nội thua Than Quảng Ninh ‘sấp mặt’

15/03/2020 20:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim vô địch Hà Nội FC đã thể hiện một diện mạo bạc nhược trong chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh tại sân Cẩm Phả và phải nhận thất bại 1-3.

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ: HAGL vs Viettel. VTV6 Trực tiếp bóng đá VLeague 2020

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ: HAGL vs Viettel. VTV6 Trực tiếp bóng đá VLeague 2020

Soi kèo nhà cái HAGL đấu với Viettel (19h00, 15/3). BĐTV, VTV6, VTV5 trực tiếp V League 2020. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay: Viettel vs HAGL. Xem bóng đá VTV6.

Hàng phòng ngự chắp vá với bộ đôi trung vệ Tiến Thành-Việt Anh của Hà Nội FC đã mắc quá nhiều sai lầm trong hiệp 1, thường xuyên đặt khung thành của thủ môn Văn Công vào tình trạng báo động đỏ. Và việc đội đương kim vô địch phải nhận hai bàn sau 45 phút vẫn còn là ít.

Ngay phút thứ 9, Mạc Hồng Quân đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Than Quảng Ninh sau khi băng lên đón đường đánh đầu phá bóng của trung vệ Tiến Thành bên phía Hà Nội FC. Trước đó, Fagan là người chuyền bóng từ cánh trái vào buộc trung vệ của đội khách phải đánh đầu phá ra nhưng lại đến đúng vị trí mà Mạc Hồng Quân đã chọn.

Bàn thua sớm không khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Nội FC ảnh hưởng bao nhiêu vì họ vốn là những người dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Nhưng về chuyên môn, những yếu kém, sai lầm thì không thể khắc phục. Ngay cả khi HLV Chu Đình Nghiêm đã hoán đổi vị trí, đưa Đức Huy từ cánh phải sang cánh trái thay cho Văn Xuân thì sơ hở trong phòng ngự của Hà Nội FC vẫn bị lộ ra.

Với một HLV vốn đã quá hiểu Hà Nội FC như Phan Thanh Hùng cộng với hàng tấn công có tốc độ và sự càn lướt của Fagan-Jeremie Lynch, Than Quảng Ninh luôn biết cách khai thác sơ hở của đối phương. Chính Jeremie Lynch là người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Than Quảng Ninh ở phút 45 và người kiến tạo không ai khác là Diego Fagan.

Công bằng mà nói, Hà Nội FC vẫn kiểm soát bóng khá tốt trong hiệp đấu đầu tiên nhưng số cơ hội mà đội đương kim vô địch tạo ra không nhiều. Và ngay trong những cơ hội hiếm hoi ấy, đội trưởng Văn Quyết cũng không thể tận dụng thành công khi trước mặt chỉ còn thủ môn Tuấn Linh của Than Quảng Ninh.

Phút 53, một lần nữa hàng phòng ngự Hà Nội FC chơi sơ hở và Mạc Hồng Quân thoải mái bật lên đánh đầu, thủ môn Văn Công đã đứng nhìn nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách trong gang tấc.

5 phút sau khi thoát thua trong tình huống đó, Hà Nội FC bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của tiền đạo vào sân thay người Ibou Kebe. Các hậu vệ Than Quảng Ninh bắt việt vị không thành công và Ibou Kebe băng xuống lừa qua của thủ thành Tuấn Linh trước khi đưa bóng vào lưới Hà Nội FC.

Có bàn rút ngắn tỷ số, Hà Nội FC chơi tự tin và cũng có phần mạo hiểm, đồng nghĩa với việc tuyến phòng ngự của Than Quảng Ninh phải cẩn trọng hơn. Nhưng từ Quang Hải, Văn Quyết cho tới Hùng Dũng hay Omar đều có một ngày thi đấu không như mong muốn, sức ì được thể hiện khá rõ.

Phút 82, Văn Quyết có thêm một cơ hội khác nhưng trung vệ Lastro Neven bên phía Than Quảng Ninh đã chơi tốt, không cho đội trưởng Hà Nội FC có pha dứt điểm như ý. Để rồi ở tình huống phản công sau đó, Jeremie Lynch hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng 3-1 cho Than Quảng Ninh.

Một lần nữa hàng phòng ngự Hà Nội FC đã kèm người lỏng, bọc lót cho nhau không tốt và Jeremie Lynch thoải mái xâm nhập vòng cấm địa sút căng đánh bại Văn Công.

Hai vòng đấu đã để thủng lưới 5 bàn và phải nhận thất bại đầu tiên, đó là khởi đầu không như mong muốn của ĐKVĐ Hà Nội FC. Riêng với cá nhân Quang Hải, dù chơi trọn 90 phút nhưng cảm giác bóng và sức ì của tiền vệ này lại không tốt, dù trên khán đài HLV Park Hang Seo dự khán.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm