'Quan thể thao', 'quan bóng đá'

04/07/2019 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ... Rất oai và nhiều "màu". Đơn giản, nếu không oai và không có "màu" thì những chiếc ghế ấy có nóng, nóng đến độ có "quan" thể thao, "quan" bóng đá phải đối mặt với luật pháp do sai phạm!

VFF không thiếu tiền trả lương cho HLV Park Hang Seo

VFF không thiếu tiền trả lương cho HLV Park Hang Seo

Đó là một trong những thông tin quan trọng được chia sẻ tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 3 khóa VIII vừa được tổ chức chiều nay 3/7 tại Hà Nội.

Gần nhất, ông Lê Văn Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Thanh Hóa và 2 thuộc cấp, ông Phạm Hồng Minh, Phó giám đốc trung tâm và ông Hoàng Trung Thắng, Trưởng bộ môn đấu kiếm,Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Thanh Hóa đã bị bắt để điều tra liên quan đến sai phạm về tài chính.

Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, cơ bản chỉ là một địa hạt rất nhỏ của xã hội. Nhưng, như tổ chức xã hội nghề nghiệp VFF chẳng hạn, liên quan đến những chiếc ghế ngồi cũng đã rất lắm chuyện, có mà nói cả ngày không hết, thậm chí năm này qua năm nọ, nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác.

Liên quan đến vấn đề nhân sự VFF, cụ thể là Ban Tổng thư ký, sau buổi họp Thường trực Liên đoàn vừa diễn ra đã có thêm 2 nhân vật được đề xuất ngồi vào các chiếc ghế Phó Tổng thư ký (TTK) bị cho là còn bỏ trống, là ông Nguyễn Minh Ngọc và bà Nguyễn Thanh Hà.

Bà Thanh Hà vốn là Trưởng phòng Quốc tế, có chồng là ông Trương Hải Tùng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ VFF, chuyện cử qua đây không có gì đáng bàn. Riêng ông Nguyễn Minh Ngọc là cán bộ Tổng cục TDTT,được cắt cử qua VFF, rồi VPF nhiều năm và từng giữ ghế Trưởng phòng Tổ chức thi đấu (thuộc VFF) và Phó Tổng giám đốc VPF thì khá ngạc nhiên. Vắt qua nhiều giai đoạn và với tính chất công việc, ông Minh Ngọc giữ vai trò rất quan trọng trong phân công giám sát - trọng tài, thậm chí là nắm "quyền sinh quyền sát", can thiệp rất sâu trong giới áo đen. Sau khi bị VPF cho nghỉ vì không hoàn thành nhiệm vụ hay nói thẳng ra là không được việc, dính quá nhiều "phốt", ông Ngọc "béo" gần như đã không làm gì cả suốt 7 tháng qua, cho đến khi được đề xuất ngồi vào chiếc ghế Phó TTK.

Cần nhớ rằng, Ban TTK được thành lập theo dạng chỉ định của Chủ tịch VFF, hiện có một TTK là ông Lê Hoài Anh, cũng là cán bộ Tổng cục TDTT, và 2 Phó TTK là bà Đinh Thị Thu Trang (phụ trách tài chính), ông Nguyễn Minh Châu (phụ trách tài trợ). Về nguyên tắc công việc, Ban TTK chỉ giúp việc cho cá nhân Chủ tịch VFF (lúc này là ông Lê Khánh Hải) , không liên quan đến Thường trực Liên đoàn. Nhưng trên thực tế, Ban TTK có vai trò khá quan trọng trong công tác điều hành nền bóng đá, tư vấn, tham mưu và thực hiện các hoạt động bóng đá của VFF.

Từ một tổ chức xã hội nghề nghiệp (tức là ai có đam mê, có năng lực và có nhu cầu đóng góp cho nền bóng đá đều được mời vào), chẳng quá lời khi nói VFF lúc này giống như một công ty gia đình với những cái tên khá "thân quen". Đã là gia đình, hẳn phải rất đoàn kết? Thế mà mới đây, ông Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, Cấn Văn Nghĩa, bỗng dưng từ chức sau 6 tháng được bầu, nhưng trên trang chủ VFF cũng chỉ đăng vài dòng vắn tắt về việc xem xét đơn xin thôi việc, chứ không hề ghi rõ lý do tại sao và như thế nào, có chấp thuận hay không! Từ chức đâu phải chuyện dễ, như nhiệm kỳ trước ông Đoàn Nguyên Đức cũng năm lần bảy lượt xin thôi chức danh này, nhưng đâu có được, phải trụ đến hết nhiệm kỳ khóa VII.

Với đặc tính công việc và thuộc tính của bóng đá Việt Nam, không phải không có những con người giỏi để có thể tiến cử, tiến thân cho việc đóng góp phát triển, nhưng…

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm