Play-off vẫy gọi HAGL

16/09/2019 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lee Tae Hoon thừa nhận không chắc giữ được ghế sau trận thua 1-3 trước Sài Gòn. Đó là chuyện của cá nhân ông Lee. Còn với HAGL, họ đang lún sâu vào những cái tên bị “điểm mặt” cho nguy cơ xuống hạng khi Wake-up 247 V-League 2019 chỉ còn 3 vòng đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U16 nữ Việt Nam đấu với U16 nữ Triều Tiên

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U16 nữ Việt Nam đấu với U16 nữ Triều Tiên

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp vòng loại U16 châu Á. Trực tiếp vòng chung kết U16 nữ châu Á. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 5. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 3. Lịch bóng đá ngày 16/9, rạng sáng 17/9.

Thua 1-3 trước CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất vào tối 14/9, cửa đi dự play-off của HAGL đang “sáng sủa” khi mà họ vẫn bị giữ chân ở khu vực cuối bảng với 26 điểm, hơn đội cuối bảng Khánh Hòa 5 điểm và hơn vị trí áp chót của Thanh Hóa chỉ 1 điểm.

Suốt cả mùa bóng năm nay cũng như nhiều mùa giải trước đó, đã có rất nhiều kỳ vọng về đội bóng phố Núi. Người hâm mộ luôn nghĩ họ sẽ làm được điều gì đó thật sự ấn tượng. Nhưng rồi, tất cả chỉ là những hụt hẫng và tràn trề thất vọng. Năm nào HAGL cũng lao đao về đích chứ chưa hề nói đến chuyện thành tích hay tiếng vang.

Vấn đề ở HAGL bao năm qua là rất nhiều vấn đề, đã được chính họ nhìn ra và thừa nhận. Nhưng nhận ra không có nghĩa là đã được giải quyết rốt ráo và bài bản.

Không chỉ bị đối thủ bắt bài về chuyên môn khi đối đầu cùng nhau, tâm lý thi đấu của cầu thủ HAGL đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi đội bóng rơi vào giai đoạn khó khăn như hiện nay. Điều này rất dễ tác động đến tinh thần của các cầu thủ đội bóng này trong khi họ đang thiếu đi 1 thủ lĩnh thực thụ trên sân để điều tiết thế trận.

Chú thích ảnh
5 năm gần đây, mùa nào HAGL cũng lao đao với cuộc đua trụ hạng. Ảnh: VPF

Nhìn toàn cục V-League hiện nay, câu hỏi được đặt ra: “Cửa xuống hạng của HAGL có “sáng” không? Câu hỏi thật sự đắng đót chứ đâu phải chuyện giản đơn. Đắng đót ở chỗ, trên lý thuyết, mọi thứ đã rất nguy hiểm cho đội bóng phố Núi. Không chừng suất xuống hạng trực tiếp cũng ập đến với họ bất kỳ lúc nào, nếu cứ đá phập phù như lâu nay.

Ở 3 trận còn lại, HAGL lần lượt gặp Hải Phòng, CLB TP.HCM và S.Khánh Hòa BVN. Đặt ra kịch bản, nếu HAGL không giải quyết tốt ở 2 trận kế tiếp, trong khi Khánh Hòa tích cóp thêm điểm thì trận cuối mùa trên sân Pleiku dễ biến thành trận “chung kết ngược” đúng nghĩa. Khi đó, viễn cảnh HAGL đi tranh play-off với Phố Hiến là sự thật hiển hiện. Những giả thiết đó nếu đúng hoàn toàn, thật là ái ngại cho họ vào lúc này.

Nhìn HLV Lee Tae Hoon, thấy ông thật sự đã dốc lòng khi chia sẻ: “Từ trước đến nay, HAGL là một đội bóng ưa chuộng lối chơi kiểm soát. Tuy nhiên, trong một trận đấu tôi cần các cầu thủ phải linh hoạt lối chơi. Thế nhưng, một số cầu thủ không làm được và chúng tôi thất bại. Tôi nghĩ các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng HAGL vẫn thiếu sự đồng bộ".

Đó là chia sẻ hay cũng là giải thích như một lời đổ lỗi cho thất bại? Bởi nếu để ý sẽ thấy rất hiếm khi thấy ông Lee nói thẳng hay tự nhận sai sót về mình. Có một câu nói đã trở thành cửa miệng nơi ông Lee từ ngày lên cầm quân đến nay: "Chúng tôi cần thêm thời gian để tìm giải pháp vượt qua khó khăn". Không biết thời gian là bao lâu, chỉ biết rằng trước mặt HAGL đã là “vực thẳm”.

Chất lượng cầu thủ HAGL không tồi so với mặt bằng chung bóng đá quốc nội. Quân đội bóng phố Núi vẫn đá ổn khi được khoác áo các đội tuyển của ông Park. Mùa thứ 5 lên chơi V-League, đâu còn ngây thơ để mà gọi là “những đứa trẻ nhà bầu Đức” nữa.

Vậy đâu là nguyên nhân lớn nhất để HAGL phải chịu cảnh lao đao thế này? Câu hỏi được dành cho chính đội bóng phố Núi trong bối cảnh họ đang thót tim cho cuộc “vượt cạn” hiện tại.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm