'Phủ vàng' sân Hàng Đẫy bằng chất Nghệ

08/08/2015 15:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những người dân xứ Nghệ hiện sống và làm việc ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang rất hóng đợi trận đấu giữa Hà Nội T&T và SLNA vào chiều mai (9/8). Đơn giản với họ đó là ngày hội thể thao, là dịp để được gặp gỡ cố kết cộng đồng những người Nghệ xa quê. Năm nay, Hội CĐV SLNA còn mong muốn tạo nên một khán đài SLNA theo kiểu chảo lửa thành Vinh giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Tất cả công việc chuẩn bị cho trận đấu chiều ngày 9/8 đã được những thành viên trong Hội CĐV SLNA phân hội phía Bắc chuẩn bị trước đó hơn 2 tháng. Đầu tiên là họ tổ chức kêu gọi lực lượng thông qua các kênh thông tin truyền thống, như diễn đàn Hội bóng đá SLNA, trên trang mạng xã hội Facebook… và cả hình thức trực tiếp như phát tờ rơi ở các khu trọ có đông người Nghệ An sinh sống, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Ngoài ra, Hội CĐV SLNA còn đứng ra làm đầu mối chính trong việc liên hệ phát hành vé cho BTC nhằm mục đích không để phe vé lợi dụng tình hình trục lợi.

Anh Thái Doãn Duyên (phụ trách Hội CĐV SLNA phân hội phía Bắc) cho biết: “Để chuẩn bị cho trận đấu, các anh em của Hội ai cũng có ý thức trách nhiệm vì tập thế. Vì thế Hội đã liên hệ với BTC mua đủ số lượng vé dự kiến rồi sẽ bán lại của CĐV theo đúng mệnh giá gốc của BTC. Mục đích chúng tôi là để CĐV SLNA có thể an tâm đến sân mà không lo lắng sốt vé do những phe vé chuyên nghiệp đẩy giá cao kiếm lời bất chính. Với chúng tôi phủ kín khán đài là điều hạnh phúc. Các bạn cứ chờ xem”.

Ngoài ra, để tạo màu sắc vàng xanh truyền thống trên khán đài, Hội CĐV SLNA ở phía Bắc đã tổ chức in áo, băngrôn, khăn choàng để phát cho CĐV khi đến sân nhằm mục đích tạo nên một khán đài nhuộm vàng. Đặc biệt, Hội CĐV đã in gần 5.000 chiếc khăn có in dòng chữ “Hà Nội ngày 9/8” như một vật lưu niệm cho những khán giả xứ Nghệ đến sân cổ vũ cho đội bóng quê hương.

Anh Duyên cho biết thêm: “Với những người Nghệ An xa xứ ở Hà Nội thì mỗi trận đấu ở Hàng Đẫy là một kỷ niệm, một ngày hội văn hoá cộng đồng. Vì thế chúng tôi sẽ đến sân cổ vũ cho SLNA mà không quá quan tâm đến phong độ của đội bóng gần đây. Chính vì thế mục đích Hội khi in khăn là để mọi người có món quà lưu lại hình ảnh của mình trên sân chiều ngày 9/8 đó. Tất nhiên, trên khán đài chúng tôi sẽ cháy hết mình để cổ vũ cho đội nhà”.

Chắc chắn trên khán đài Hàng Đẫy được nêm chặt khán giả đó không chỉ có những người Nghệ An xa quê mà còn thu hút được đông đảo những người yêu mến đội bóng từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về.

Đơn cử như từ Nghệ An, Hội CĐV SLNA đã tổ chức thuê xe ôtô để chở CĐV đi Hà Nội cổ vũ cho đội nhà. Anh Nguyễn Thành Chương (phụ trách Hội CĐV SLNA ở thành phố Vinh) cho biết: “Sau khi lên kế hoạch và đăng tải trên Facebook, rất nhiều thành viên đã đăng ký đi cổ vũ. Chúng tôi sẽ căn cứ vào lượng cụ thể đó để thuê xe đi Hà Nội. Tính đến giờ này số người đăng ký đã đầy 2 xe ca lớn rồi”.

Lâu nay, SLNA vẫn coi sân Hàng Đẫy là “sân nhà” của họ. Chắc chắn ngày 9/8 tới các cầu thủ SLNA sẽ thi đấu với sự tự hào mỗi khi ngước nhìn lên khán đài. Đó là động lực để họ đá bóng và cống hiến, còn trên khán đài CĐV vẫn sẽ “cháy” hết mình vì một tình yêu bóng đá.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm