Phong Phú Hà Nam tạo mưa bàn thắng

20/03/2015 08:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp của Tuyết Dung giúp PP Hà Nam trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Hà Nội 2 với tỷ số 7-0, qua đó tạo liều thuốc tinh thần cho họ trước khi đối đầu với Hà Nội 1 và TPHCM.

Có chiến thắng đầu tay trước tân binh Tao Đàn, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh như được tiếp thêm nguồn sức mạnh để tiếp tục chặng đường hướng đến ngôi vô địch. Chỉ gặp đội bóng Hà Nội 2 đang xếp áp chót bảng, nhưng PP Hà Nam cũng tung ra sân lực lượng mạnh nhất với Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Phạm Thị Tươi, Bùi Thị Như và Nguyễn Thị Nguyệt.

Nhập cuộc với tốc độ cao, Nguyễn Thị Nguyệt với sức càn lướt của mình khiến hàng thủ Hà Nội 2 vất vả chống đỡ. Ở phút thứ 8, nhận đường chuyền của Tuyết Dung, Nguyệt đi bóng vào vòng cấm buộc đội trưởng Nguyễn Thanh Huyền phải phạm lỗi giúp cho Hà Nam được hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Tuyết Dung lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ thành Thu Phương để giúp Hà Nam vượt lên dẫn trước. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Nguyệt giúp đội bóng của mình nhân đôi cách biệt khi đi bóng qua 2 cầu thủ Hà Nội 2 rồi dứt điểm hiểm hóc buộc thủ thành Thu Phương vào lưới nhặt bóng.

Có được 2 bàn thắng dễ dàng, các cầu thủ Hà Nam càng thêm tự tin. Những phút cuối hiệp 1, khung thành Hà Nội 2 chao đảo với các pha hãm thành của Hà Nam và họ hứng chịu thêm 2 bàn thua nữa.

Phút 41, Phạm Thị Tươi dứt điểm ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0. Một phút sau, Nguyễn Thị Liễu thực hiện pha solo ngoạn mục từ cánh phải qua 3 cầu thủ rồi tung cú sút căng vào góc cao nâng tỷ số lên 4-0.

Pha solo ngoạn mục của Nguyễn Thị Liễu (giữa, PP Hà Nam) trước hàng thủ Hà Nội 2. Ảnh: Sông Chi

Bước sang hiệp 2, Tuyết Dung hoàn thành cú đúp với pha chích mũi giày hiểm hóc sau khi nhận đường chuyền của Nguyễn Thị Nguyệt từ cánh phải. Nhận 5 bàn thua, các cô gái Hà Nội 2 như buông xuôi và chỉ biết chống đỡ các pha tấn công của đối thủ.

Do đó, họ tiếp tục đón nhận thêm 2 bàn thua nữa trước khi trận đấu khép lại. Đó là bàn thắng đẹp của Vũ Thị Thúy khi cô tung cú sút nối sau pha phản lưới nhà của Hồng Cúc. Bàn ấn định tỷ số 7-0 cho thầy trò HLV Văn Thị Thanh được Nguyễn Thị Vân Anh “tặng không” khi cô đệm lòng vào lưới nhà sau nỗ lực cản phá đường căng ngang của Nguyễn Thị Nguyệt.

Với chiến thắng đậm đà, PP Hà Nam có thêm sự tự tin để đương đầu với những khó khăn khi 2 trận đấu tiếp theo họ phải gặp Hà Nội 1 và TP.HCM.

Đánh giá về trận đấu, HLV Văn Thị Thanh cho biết: “Việc chúng tôi có bàn thắng sớm khiến các cầu thủ giải tỏa tâm lý. Theo đó, họ tự tin cầm bóng phối hợp và dứt điểm. Đây là trận đấu hay của các cầu thủ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải cải thiện trước khi đối đầu với Hà Nội 1 và TPHCM”.

Trong khi đó, trận đấu giữa TKS Việt Nam và TNG Thái Nguyên ngay sau đó diễn ra với tốc độ vừa phải, khi 2 đội có quá ít những miếng đánh hiệu quả về phía khung thành đối phương.

TKS Việt Nam với kinh nghiệm của Lê Thị Thương đã làm chủ tuyến giữa và tạo ra nhiều pha hãm thành hơn. Trong hiệp 1, cả 2 đội đều đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được trọng tài Lê Thị Thanh Mai công nhận do các tình huống phạm lỗi trước đó.

Sang hiệp 2, TKS Việt Nam bất ngờ có bàn vượt lên ở phút 50 khi bóng được Phạm Thị Hằng tạt vào từ cánh trái chạm một cầu thủ Thái Nguyên đổi hướng khiến thủ thành Hải Yến giật mình để bóng lăn vào lưới.

Phút 64, sai lầm của hàng phòng ngự TKS Việt Nam suýt chút nữa phải trả giá khi cú phá bóng của thủ thành Thanh Hảo đến chân tiền đạo Nguyễn Thị Đăng. Tuy nhiên cú bấm bóng vào lưới trống của số 10 đội Thái Nguyên đã đi trúng cột dọc.

Không tận dụng được cơ hội, Thái Nguyên đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 để tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn TKS Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3 với 9 điểm sau Hà Nội 1 và TP.HCM (10 điểm).

Sông Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm