Phố Núi đổi vận, đất Thủ biến căng

06/05/2019 07:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Pha xuất tướng trên không đập nhú kiểu bóng chuyền, nhưng bất ngờ Tấn Trường lại khựng lại giữa chừng, khiến bóng rơi tìm đến đầu của Thành Chung. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, B.Bình Dương đánh rơi chiến thắng trước đại kình địch Hà Nội FC, khiến một lần nữa dư luận dậy sóng. Đây là trận thứ 4 liên tiếp Tấn Trường mắc sai sót, cả giải quốc nội lẫn AFC Cup 2019, khiến người xem không thể không đặt vấn đề với thủ thành người Đồng Tháp.

HLV Hà Nội FC chê B.Bình Dương chơi không đẹp

HLV Hà Nội FC chê B.Bình Dương chơi không đẹp

Trận hòa 2-2 trên sân Gò Đậu tối 5/5 khiến B.Bình Dương tiếp tục đánh rơi điểm số quan trọng. Họ còn đánh mất ít nhiều thể diện khi bị HLV Chu Đình Nghiêm của đội khách chê bai vì thái độ thi đấu không cởi mở.

Đó là một pha bóng khá đơn giản, theo kiểu lập trình “câu bổng vào giữa”, để những cái đầu nhô lên kiểu 5 ăn, 5 thua. Tấn Trường đã làm chủ không gian rất tốt, xuất tướng hợp lý, nhưng thay vì đấm bóng thì anh lại khựng lại để bị chiếu bí. Lúc này khung thành bỏ trống và Thành Chung dễ dàng kê đầu, làm rung mành lưới của Trường, kéo lại 1 điểm quý giá cho nhà ĐKVĐ V-League.

Hôm qua, đúng ngày mùng 1 Âm lịch tháng Tư, và nhiều người đã nói vui, việc "cúng bái" là bình thường. Vả lại, đây đâu phải là lần đầu tiên của Tấn Trường, cũng như B.Bình Dương, trước đó là XMXT Sài Gòn và ở cả các cấp độ ĐTQG, thời “sếu vườn” còn khoác áo!

VIDEO: Bình Dương - Hà Nội FC 2-2: Tấn Trường sai lầm - Bình Dương đánh rơi chiến thắng

Trước đó, ngay trong hiệp 1, Thiện Đức của B.Bình Dương đã có biểu hiện co giật sau thình huống tranh chấp bóng bổng với Omar ở gần giữa sân. Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã xử lý rất nhanh, khi can thiệp để Thiện Đức không cắn lưỡi, trước khi xe cứu thương chạy thẳng vào sân, đưa cầu thủ này đến bệnh viện. Trong bóng đá, những trường hợp đột tử trên sân không phải hiếm, nếu không can thiệp kịp thời. Hoan hô trọng tài Ngô Duy Lân.

B.Bình Dương đã tạo được lợi dẫn 2 bàn cách biệt, nhưng lại bị chia điểm, hệt như các trận đấu gặp Hải Phòng hay tại AFC Cup 2019. Có chút cay đắng cho CĐV đội bóng đất Thủ và cũng thật cay nghiệt cho nghề thủ môn, cho Tấn Trường.

Giải thích kiểu gì cũng khó, bởi nếu tình có ngay thì cái lý vẫn gian. Trường trưởng thành từ Đồng Tháp và vốn dĩ cũng không được đào tạo bài bản và đó là lý do anh thường mắc những sai lầm “không thể tin được”?!

Trong một diễn biến khác, HAGL sau khi cất cử GĐKT Lee Tae Hoon lên làm HLV trưởng đã có 4 điểm quan trọng sau 2 trận đấu gần nhất. Tuần trước, họ hoà Thanh Hoá 3-3 với một thế trận sáng sủa, hàng công rực lửa. Và hôm qua, ở lần thứ 2 lãnh binh, trợ lý của HLV trưởng Park Hang Seo đã có chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Dược Nam Hà Nam Định.

Trận đấu tôn vinh giá trị của Minh Vương, tác giả của một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn, đồng thời chào đón sự trở lại đúng lúc của Vũ Văn Thanh, sau thời gian dài điều trị chấn thương. Minh Vương không lên ĐTQG đợt tới đá King’s Cup tại Thái Lan kể ra thì hơi phí.

Một trong những phát hiện thú vị của HAGL dưới thời tân HLV Lee Tae Hoon là cái tên Trọng Sáng. Cầu thủ có thể hình cực kỳ lý tưởng này chơi bám biên trái trong sơ đồ 3 trung vệ giăng ngang 3-5-2 và thường xuyên lên tham gia tấn công hiệu quả từ những tình huống bóng cố định.

Tuần trước, Sáng ghi một bàn trong trận hoà 3-3 với Thanh Hoá; trận này anh tiếp tục di chuyển - chiếm lĩnh không gian tốt, gây những sóng gió về phía khung thành của Dược Nam Hà Nam Định, sau những pha bóng bổng.

Nam Định lép vế hoàn toàn ở phố núi Pleiku, điều đã được dự báo từ trước. Quân vừa yếu lại vừa thiếu, cái khó ấy đúng là bó cả cái khôn của HLV Nguyễn Văn Sỹ và cộng sự.

Cùng với Thanh Hoá và Quảng Nam, những đội bóng còn tương đối thuần tính địa phương, Nam Định còn rất nhiều việc phải làm để giữ lại suất chơi V-League mùa sau. Khả năng thay toàn bộ các ngoại binh ở sân Thiên Trường đã được tính tới, và tiền không phải vấn đề, khi Hội CĐV Nam Định sẵn sàng chia sẻ với đội bóng, như SLNA từng làm.

Sau tất cả, Wake-up 247 V-League 2019 không phải không có những trận đấu đáng xem. Và còn đáng xem hơn nếu nó không bị vỡ vụn bởi những hành vi tiểu xảo, câu giờ kiểu như các diễn biến ở Thủ Dầu Một hay Pleiku. Hôm nay, các diễn biến của vòng 8 vẫn tiếp tục. Sẽ không loại trừ khả năng lại có biến căng.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm