Phó Chủ tịch VPF chửi Phó ban trọng tài và phải từ chức: Xem lại văn hóa ứng xử

23/05/2018 08:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Việc rò rỉ băng ghi âm giúp cộng đồng thấy rõ hơn sự thật, thái độ ứng xử giữa những người điều hành bóng đá Việt Nam. Tệ hại và kém văn hóa", nhiều cổ động viên bóng đá đã ngao ngán phát biểu như vậy.

Đến giờ này, dù đã có “người lên ngựa, kẻ chia bào” nhưng khá nhiều người vẫn còn sốc, tự hỏi: "Tại sao một doanh nhân như ông Trần Mạnh Hùng và một giảng viên đại học như ông Dương Văn Hiền lại ứng xử với nhau kém cỏi, thủ đoạn như vậy? Họ có nghĩ rằng đã họ đã tự hạ thấp danh dự, uy tín của mình với người hâm mộ cả nước?".

Kéo dài cơn mê?

Khi mà ông Trưởng ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng chỉ xoa dịu những cái đầu nóng bằng: “Báo nói có những cái đúng, cái sai, đừng nghe báo. Chủ tịch của mình có khi báo nó còn lôi ra nó chửi kìa, chứ đừng nói cá nhân. Báo chí thì anh hiểu rồi. Tôi đề nghị các anh giảng hòa với nhau vì cái chung”…, thì người ta mới phần nào hiểu cái uy của ông Trưởng ban này như thế nào. Đó là chưa kể cách nói có phần xúc phạm báo giới.

Điều khó hiểu nữa là câu chuyện này xảy ngay trước mặt bá quan văn võ VFF, VPF và người chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Nam Hùng - Trưởng ban kiểm tra VFF. Sự việc rõ mười mươi như thế thì VFF triệu tập họp, nghe báo cáo và ra quyết định kỷ luật một cách minh bạch, sao còn chỉ đạo tiếp tục làm việc. Lại dàn hòa lần 2 nữa chăng!

Lâu nay, vào vai sếp trên các quan chức bóng đá thường hay chê trách cầu thủ thiếu kiềm chế, chơi bạo lực hay ứng xử không văn hóa trên sân cỏ. Có thể vì mệt, vì cay cú ăn thua, cố tình gây hấn với đối thủ bằng xảo thuật riêng trên sân cỏ. Người trẻ thì có thể làm như vậy. Nhưng với những người đã có tuổi, có địa vị xã hội, đang làm công tác quản lý điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp ngồi phòng lạnh, không đổ mồ hôi lại có thể hành xử với nhau hệt giang hồ đường phố (?!).

Ông Trần Mạnh Hùng trước khi làm Phó Chủ tịch HĐQT VPF đã giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng và là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng nhiệm kỳ II giai đoạn 2017-2022.

Tự xử trước khi bị rút thẻ đỏ

Ông Văn Trần Hoàn, Ủy viên BCH Liên đoàn bóng đá Hải Phòng, nói: "Là người làm và yêu bóng đá Hải Phòng, chúng tôi không thể chấp nhận được lối hành xử vô văn hóa của ông Trần Mạnh Hùng. Ngồi trong cuộc họp đó mà chửi bậy như ông Hùng thì đúng là quá kém cỏi.

Không thể biện minh là ông Hùng bị ông Hiền kích động mà chửi thế được. Cách hành xử của ông Hùng không khác gì giang hồ. Tôi cho rằng ông Trần Mạnh Hùng đang làm xấu mặt người yêu và làm bóng đá Hải Phòng, khiến chúng tôi rất xấu hổ. Nên nhớ ông Hùng đang là đại diện cho bóng đá Hải Phòng và bóng đá Việt Nam, không thể chấp nhận được lối hành xử như vậy".

Chửi Phó ban trọng tài, 'sếp phó' VPF buộc phải từ chức

Chửi Phó ban trọng tài, 'sếp phó' VPF buộc phải từ chức

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF buộc phải từ chức sau tai tiếng chửi Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền cách đây ít ngày.

Ông Hùng đã tự nguyện từ chức, nhưng không có nghĩa sếp trọng tài vô can. VFF và Ban trọng tài cũng cần phải xem lại tư cách ông Dương Văn Hiền. Cựu Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật VFF Vũ Hạng cho rằng chuyện giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Dương Văn Hiền xảy ra là đến từ việc “những người không đủ tư cách” được xếp nhầm chỗ: “Chuyện này bây giờ mới xuất hiện thế thôi. Những con người không đủ tư cách ngồi vào đó. Người ta cứ sắp vào đó nên như thế. Không theo quy trình, chuẩn mực nào cả nên dẫn đến như thế. Từ xưa đến nay làm gì có chuyện quan chức bóng đá cư xử với nhau như vậy đâu”.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm