Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam: 'Chúng tôi chỉ buồn chứ không tiếc'

05/09/2015 11:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Không ngờ U19 Việt Nam lại thua đậm U19 Thái Lan như thế. Thua đậm và rất xứng đáng. Qúa thất vọng”, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam cảm thán, ngay sau khi trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015 kết thúc.

Ông Nghĩa cho biết: “Trước trận đấu chúng tôi cũng biết là U19 Thái Lan năm nay rất mạnh, nhưng cái cách chung ta thua trong trận chung kết này thì thất vọng quá. Lịch sử các trận đấu giữa các ĐTQG Việt Nam với Thái Lan có lẽ chưa bao giờ chúng ta thua đậm như thế, 0-6 là một kỷ lục.


Tôi thất vọng không chỉ vì tỉ số đậm mà còn vì thái độ, tinh thần thi đấu của các cầu thủ U19 Việt Nam. Khi U19 Thái Lan nâng tỉ số lên 2-0, trên sân một vài vị trí bên phía chúng ta dường như không còn khát khao, động lực thi đấu nữa.

Thậm chí tinh thần fair-play trong môn thể thao vua cũng bị dẹp sang một bên, ví dụ như tình huống cầu thủ U19 Thái Lan bị đau nằm bên phần sân của chúng ta ở hiệp 2, đội bạn ra dấu xin tạm dừng trận đấu nhưng bên ta vẫn mải miết tấn công.

Chỉ là một giải trẻ mà cầu thủ đã đánh mất tinh thần fair-play như thế, thử hỏi lúc trưởng thành chơi ở giải đấu lớn, tính ăn thua cao, cầu thủ của chúng ta sẽ ứng xử ra sao”.

Thất vọng với trận thua của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan, người đứng đầu Hội CĐV Việt Nam khẳng định: “Chúng ta đã thua trong thế không thể ngẩng cao đầu. U19 Thái Lan thắng xứng đáng, thắng đẹp mắt, chúc mừng U19 Thái Lan. Riêng với U19 Việt Nam chúng tôi chỉ buồn chứ không hề nuối tiếc bởi trận thua này”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm