Ông Park đến Buriram

04/06/2019 14:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Ngay từ khi được chọn ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đã phong thanh nghe rằng giữ vị trí này mệt mỏi lắm. Thực sự trước mỗi giải đấu, mọi người ai cũng muốn làm HLV”, HLV Park Hang Seo trần tình khi liên tục nhận được đòi hỏi và bình bán từ dư luận, báo chí. Ở khía cạnh nào đó, ông Park nói đúng, không sai. Mà đâu riêng gì ông Park, những người tiền nhiệm của ông, khi cầm quân đội tuyển Việt Nam cũng không tránh khỏi chuyện “trên đe dưới búa” như vậy.

HLV Park Hang Seo siết kỷ luật, tuyển Việt Nam dồn sức đấu Thái Lan

HLV Park Hang Seo siết kỷ luật, tuyển Việt Nam dồn sức đấu Thái Lan

Sau những “va chạm” không đáng có với giới truyền thông ở buổi họp báo xung quanh bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019, HLV Park Hang Seo đồng thời cũng nghiêm ngặt hơn với các học trò sau khi đặt chân đến Buriram.

Nhìn lại buổi gặp gỡ và trao đổi của ông với truyền thông trước giờ đội tuyển lên đường sang Thái thì thấy không khác gì phiên “chất vấn”. Những câu hỏi “Vì sao” và “Như thế nào” liên tục tấp vào ông Park. HLV người Hàn Quốc vẫn luôn được biết đến như một người rất giỏi làm hài lòng người hâm mộ và giới truyền thông, nhưng rồi ông không còn đủ bình tĩnh để mềm mỏng và nhẹ nhàng được và đã có những cái nhún vai và nhíu mày bực dọc, khác hẳn sự lịch thiệp vốn có ở ông.

Lâu rồi, mới thấy ông Park “lên ruột” với truyền thông như thế. Những gì ông Park trải lòng, rất dài, rất thật và thẳng thắn, đãã đủ để chúng ta đặt niềm tin vào người đang dẫn dắt đội tuyển lúc này.

Quan trọng hơn, thông điệp đã được chính ông đưa ra: “Việc ai người nấy làm”. Bình bán, phân tích hay nhận định là quyền của mỗi người. Can thiệp không phải chuyện của chúng ta, bởi chọn ai hay bỏ ai và chịu trách nhiệm về đội tuyển là ông Park.

Chính ông Park đã thừa nhận, dự King’s Cup là một tính toán có phần sai sót của bản thân ông, một sai sót nếu nhìn vào thời điểm, địa điểm thi đấu có nhiều bất lợi cho chúng ta. Ông cũng không hề giấu giếm rằng, nếu được chọn lại, ông sẽ không đưa quân đi đá King’s Cup vì như ông nói, lúc này các học trò đang mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi.

Chỉ thế thôi, chứ với ông chuyện e ngại Thái Lan chưa bao có trong suy nghĩ. Nhận lời đá King’s Cup, đâu phải mình ông quyết định nhưng trước truyền thông, ông đã chịu trách nhiệm “đứng mũi chịu sào” về chuyện này.

Cũng phải thôi, ông Park từng lên tiếng: “Bóng đá Việt Nam lúc này không việc gì phải sợ Thái Lan”. Lúc này, ông Park đủ dũng cảm và đủ tỉnh táo để đối mặt và khẳng định lần nữa câu nói của mình. Không chỉ thế, tư tưởng lúc nào cũng phải thắng, bắt buộc thắng cũng như kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ, dường như vượt quá tưởng tượng của ông.

Mà ngoài trận “duyệt quân” trước người Thái sắp bắt đầu, trong năm nay, ông và học trò còn phải chinh chiến với cái đích đưa bóng đá Việt vượt ngưỡng ở vòng loại World Cup 2022 và chuyện không vô địch SEA Games lúc này thì lúc nào. Nhìn thế, để thấy ông Park không áp lực mới lạ.

Nhìn tổng thể, những gì ông Park nói ra trong buổi gặp gỡ với truyền thông đều thấu đáo và hợp lẽ. Đã có những thông điệp được đưa ra rất rõ ràng. Nếu có đủ năng lực, biết nỗ lực vượt qua khó khăn thì đều có cơ hội. Triết lý dùng người và cầm quân của HLV này chúng ta đã nằm lòng, như chính lời ông: “Tôi chưa bao giờ lựa chọn cầu thủ theo mối quan hệ quen biết. Điều quan trọng là phong độ và sự hòa nhập với đội tuyển”.

Trước khi lên đường sang Buriram dự King’s Cup, HLV Park Hang Seo một lần nữa khẳng định: “Đá với Thái Lan ở trận mở màn King’s Cup, bản thân họ rất mong chờ chứ không phải riêng chúng ta. Tôi nhận lời mời tham dự King’s Cup vì chúng ta đang là ĐKVĐ Đông Nam Á, thì tại sao phải ngại họ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam là ĐKVĐ AFF Cup, thế nên chúng ta không phải tránh né ai cả. Đá có thua, có thắng. Nhưng phải đá, phải dám đương đầu, để biết chúng ta là ai. Việt Nam và Thái Lan vẫn coi nhau là kình địch ở Đông Nam Á, tôi nghĩ đây là động lực để cả hai cùng phát triển”.

Từ lời của ông Park, chúng ta thử đặt ra câu hỏi, tại sao Thái Lan không mời đội nào đó mà lại chọn Việt Nam? Phải chăng, vào lúc này, người Thái rất xem trọng Việt Nam? Đồng thời họ coi chúng ta là đối trọng số 1 ở Đông Nam Á.

Khi đã dám chấp nhận sang Thái cho cuộc quyết đấu, ông Park khẳng định: “Tôi biết Thái Lan khó chấp nhận việc để thua Việt Nam, họ bị tổn thương và chuẩn bị rất nhiều cho cuộc đối đầu sắp tới. Họ chuẩn bị để tìm lại uy tín và vị thế của mình ở Đông Nam Á. Giải đấu này, nếu thắng chúng ta mang lại nhiều hy vọng, nhưng thua sẽ có sự thất vọng. Tôi cho rằng, trận đấu với Thái Lan sắp tới sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn rất nhiều”.

Những thành công trong hành trình gần 2 năm qua với bóng đá Việt đã khiến người hâm mộ dành cho ông Park rất nhiều sự tin yêu. Đã có tình yêu, thì càng có kỳ vọng. Đấy là tâm thức của người hâm mộ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc sức ép luôn đi kèm. Lúc này, không gì khác hơn, ông Park phải chứng tỏ được những gì mình chọn lựa là đúng. Cũng như cái cách ông dành niềm tin cho học trò, đã tin họ, thì phải cùng họ đi trọn vẹn con đường đã chọn.

Chúc thầy trò ông Park nở nụ cười ở Buriram, thành phố hạnh phúc!

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm