Olympic Việt Nam đại thắng Olympic Iran, HLV Miura cũng bất ngờ

16/09/2014 05:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một điểm cũng có thể coi là thành công với Olympic Việt Nam trong trận ra quân gặp ứng cử viên vô địch Olympic Iran, nhưng các học trò HLV Toshiya Miura còn làm được nhiều hơn thế khi vượt qua đối thủ với tỷ số 4-1.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà Olympic Iran tạo được trong hiệp 1 là cú sút trực diện của Rezaei ở phút 43, nhưng trong pha bóng này, thủ môn Bửu Ngọc đã phản xạ kịp thời và xuất sắc cứu thua.

Trong hiệp 1, Olympic Việt Nam đã tuân thủ rất tốt chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh mà HLV Toshiya Miura đưa ra. Phút 24, sau pha đi bóng tốc độ bên cánh phải, Hồng Quân thực hiện đường căng ngang cho Huy Toàn dứt điểm tung lưới thủ môn Sedghi. Chỉ 4 phút sau, Hồng Quân tiếp tục tỏa sáng khi lừa bóng qua 2 hậu vệ, làm động tác giả rồi sút tung lưới  Olympic Iran.

Có lợi thế dẫn trước 2 bàn sau 30 phút thi đấu, các cầu thủ  Olympic Việt Nam cố gắng duy trì thế trận chậm rãi nhưng chủ động và mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của đoàn quân HLV Miura ở hiệp thi đấu đầu tiên. Trong khi đó, nhiều vị trí trong đội hình thi đấu của Olympic Iran có dấu hiệu mất bình tĩnh khi đội nhà bị dẫn trước.

Những phút đầu hiệp 2, sức ép mà Olympic Iran tạo ra là rất đáng kể. Lần lượt Rezaei và Sharifi có cơ hội dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Bửu Ngọc. Sau tình huống lỡ trớn của Rezaei (54'), đến phút 62, Sharifi đá nối đi chệch cột dọc.

Phút 65, Mosalman thực hiện thành công quả phạt 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Olympic Iran sau tình huống phạm lỗi của Bửu Ngọc với Sharifi Mehdi. Tuy nhiên, từ đường chọc khe của Minh Tuấn, Phi Sơn với pha đi bóng và dứt điểm kỹ thuật tiếp tục ghi bàn cho Olympic Việt Nam để nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 69.

Phút 81, thủ môn Olympic Iran bắt bóng từ đường chuyền về của đồng đội, trọng tài cho Olympic Việt Nam hưởng quả phạt gián tiếp và Hoàng Thịnh nâng tỷ số lên 4-1. Sau khi Khanzadehdaraby phạm lỗi với Bửu Ngọc nhận thẻ vàng thứ 2, Olympic Iran chỉ còn chơi với 10 người và nỗ lực kiếm điểm của đội bóng Tây Á bất thành.

Cơ hội lọt vào vòng 1/8 đang mở ra trước mắt  Olympic Việt Nam vì ở trận đấu ngày 22/9, thầy trò HLV Miura chỉ phải gặp Olympic Kyrgyzstan, đội bóng được đánh giá là vừa sức.

HLV Toshiya Miura khá bất ngờ với phong độ mà các học trò đã thể hiện. Ở cuộc họp báo sau trận đấu, ông Miura đánh giá: “Trước trận đấu tôi đã tin rằng Olympic Việt Nam sẽ giành chiến thắng nhưng bất ngờ vì 26 phút thi đấu đầu tiên. Đó là khoảng thời gian đội đá tốt nhất và là bản lề của trận thắng ngày hôm nay. Sở dĩ tôi ngạc nhiên là bởi trận đấu này tôi đã sử dụng một sơ đồ chiến thuật còn khá mới là 3-6-1 nhưng các cầu thủ lại thích ứng rất nhanh”.

Trong khi đó, HLV Nelo Vingada, bạn thân của HLV Henrique Calisto hiện đang dẫn dắt Olympic Iran, thừa nhận Olympic Việt Nam đã thi đấu tốt hơn và xuất sắc ở khả năng chơi phòng ngự, phản công, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm cao.

1 Hôm qua là lần đầu tiên HLV Toshiya Miura áp dụng chiến thuật 3-6-1 cho đội tuyển Olympic Việt Nam nhưng các học trò của ông thầy người Nhật Bản đã chứng tỏ sự thích ứng rất nhanh chóng và hiệu quả.

2 Đây là lần thứ 2 liên tiếp Olympic Iran và Olympic Việt Nam nằm chung bảng đấu tại môn bóng đá nam ở ASIAD. Cách đây 4 năm, ở ASIAD 16 diễn ra ở Quảng Châu, Olympic Việt Nam nằm cùng bảng với Olympic Iran, Olympic Bahrain và Olympic Turkmenistan. Trong trận đấu với Olympic Iran, Olympic Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-1.

3 Ở ASIAD 16, đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, sau khi đánh bại Olympic Bahrain và thua Olympic Turkmenistan và Olympic Iran. Ở vòng 1/8, Olympic Việt Nam đã thua Olympic CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-2.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm