Nước mắt ông Chủ tịch VPF

11/04/2018 12:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin được chờ đón nhất ở cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ngày 10/4 là việc ông Trần Anh Tú chính thức rút lui khỏi cương vị Tổng Giám đốc cuối cùng đã không diễn ra, khi các thành viên HĐQT bỏ phiếu từ chối nguyện vọng của ông Tú.

Lý giải về quyết định của HĐQT VPF, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nói rằng công việc ở VPF đang diễn ra rất trôi chảy, cụ thể là cả 3 giải bóng đá chuyên nghiệp đều có nhà tài trợ trước khi chính thức khai mạc, vì thế HĐQT nhận thấy không có lý do nào để phải thay thế nhân sự ở vị trí Tổng Giám đốc.

Có lẽ việc HĐQT VPF vẫn chưa tìm được ứng viên nào đủ năng lực để ngồi vào ghế Tổng Giám đốc là nguyên nhân khiến nguyện vọng xin từ chức của ông Tú bị từ chối. Có thể hiểu được sức ép của chiếc ghế này nặng nề tới mức khiến ông Tú phải thừa nhận rằng đây là vị trí khiến ông tổn hao tâm trí nhiều nhất.

Ông Trần Anh Tú xin rút, Hội đồng quản trị VPF từ chối

Ông Trần Anh Tú xin rút, Hội đồng quản trị VPF từ chối

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xin rút, không đảm đương vị trí Tổng giám đốc nữa nhưng Hội đồng quản trị Công ty VPF đã từ chối.

Xung quanh câu chuyện những chiếc ghế của ông Tú đã dẫn tới hàng loạt cuộc tranh cãi, trong đó có người chẳng hề ngại ngần dùng lời lẽ nặng nề để công kích, thậm chí còn đưa ra lời đe dọa này kia nếu như ông Tú trúng cử vào vị trí mà người ta không muốn ông chiến thắng.

Áp lực từ “cuộc chiến không khói súng” này đã khiến ông Tú phải bật khóc ở buổi họp báo hôm qua, khi ông Tú kể lại câu chuyện người cha đã ngoài 90 tuổi của mình phải rơi nước mắt khi biết được những lời lẽ ác ý nhắm vào con trai xuất hiện trên mặt báo.

Cho đến thời điểm này, không ai biết chính xác việc được ngồi vào một hoặc một số vị trí lãnh đạo ở VFF sẽ đem lại lợi ích gì, nhưng điều mà ai cũng nhìn thấy là khi một ứng viên nhận lời ứng cử vào những chiếc ghế nóng như thế thì đồng nghĩa với việc cuộc sống riêng tư của ứng viên ấy chắc chắn sẽ bị đảo lộn, nếu không nói là bị ảnh hưởng nặng nề.

***

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, có lẽ Đại hội BCH VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022 là kỳ Đại hội xảy ra nhiều tranh cãi và rắc rối nhất, và điều đó được thể hiện rất rõ ở buổi họp báo chiều qua, khi những vị trí lãnh đạo mà ông Tú đang đảm nhận lại nhận được sự quan tâm nhiều nhất chứ không phải thông tin liên quan tới các hoạt động của VPF.

Bầu Tú chuẩn bị rời hai ghế ở VPF, 'Messi' Hà Tĩnh lại gây sốt

Bầu Tú chuẩn bị rời hai ghế ở VPF, 'Messi' Hà Tĩnh lại gây sốt

Ông Trần Anh Tú sẽ dần rút lui khỏi hai vị trí tại VPF, cầu thủ nhí Lê Anh Đức ở Hà Tĩnh lại gây sốt là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 23/3.

Mặc dù có những lúc để cảm xúc lấn át trong một số câu trả lời của mình, nhưng về cơ bản ông Tú đã điều khiển được cuộc họp báo một cách khá thành công, khi ông không từ chối bất cứ câu hỏi nào, ngay cả với những câu hỏi không thực sự dễ nghe như việc ông Tú được hỏi có phải là siêu nhân hay không khi đảm đương cùng lúc 6, 7 chức vụ.

Một mặt không che giấu cảm xúc nội tâm nhưng mặt khác ông Tú cũng không ngại ngần khẳng định sự cứng rắn của mình khi chỉ đạo Phó TGĐ VPF Nguyễn Minh Ngọc nói rõ về phương án của VPF nếu có đội bóng bỏ giải giữa chừng, như trường hợp của V.Ninh Bình ở V-League 2014.

Sự cứng rắn của ông Tú hẳn sẽ là thông điệp rõ ràng mà ông Tú muốn gửi tới những người đang bất đồng quan điểm với các vị trí công tác của ông.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm