Nữ tuyển thủ Huỳnh Như sốt ruột chờ ngày trở lại

21/04/2020 08:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian nghỉ ngơi quá nhiều khiến tiền đạo đội tuyển nữ quốc gia Huỳnh Như mong ngóng từng ngày hết dịch Covid-19 để trở lại guồng quay bóng đá, và cô cũng chia sẻ nỗi lo nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh phải giảm lương vì dịch bệnh như một số đồng nghiệp nam.

Nữ Việt Nam 1-2 Australia: Huỳnh Như ghi bàn thắng lịch sử

Nữ Việt Nam 1-2 Australia: Huỳnh Như ghi bàn thắng lịch sử

Tuyển nữ Việt Nam đã thua 1-2 trước Australia ở trận lượt về vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. Huỳnh Như là người ghi bàn thắng duy nhất của Việt Nam ở trận đấu này.

Dịch Covid-19 đang được kiểm soát chặt chẽ ở nước ta, tuy nhiên, các hoạt động thể thao và nhất là bóng đá vẫn chưa thể trở lại do nguy cơ còn tiềm ẩn. Điều này khiến kỳ nghỉ của nhiều cầu thủ nữ trở nên dài hơn bất thường.

Tuyển thủ nữ Huỳnh Như chia sẻ: “Mọi năm số lần về và ngày ở nhà của tôi tính được trên đầu ngón tay, nhưng năm nay được ở nhà hoài cũng chán. Tôi mong từng ngày công bố hết dịch để được trở lại với sân cỏ”.

Về phía CLB nữ TP.HCM của Huỳnh Như thì toàn bộ đội 1 vẫn đang thực hiện việc cách ly xã hội tại nhà, nên việc tập luyện để chuẩn bị cho giải VĐQG 2020 vẫn chưa biết khi nào mới có thể tiến hành.

“Đội thì vẫn chưa có kế hoạch tập trung trở lại khi nào. Một thời gian nữa nếu tình hình dịch bệnh ổn định hơn tôi nghĩ CLB sẽ sớm có thông báo về việc tập trung thôi. Tôi cũng mong là dịch bệnh sớm hết để được đá bóng lại chứ nhớ đồng đội, nhớ bóng đá quá rồi”, Huỳnh Như chia sẻ thêm.

Để duy trì thể lực và cảm giác bóng, cô gái quê Trà Vinh vẫn tích cực tập luyện tại nhà. Cô vẫn thường xuyên tập chạy, các bài tập khởi động, thể lực như tập tại CLB. Tuy nhiên, theo Huỳnh Như, việc tự tập tại nhà vẫn không thể so sánh được so với được tập cùng các đồng đội và tập ở đội bóng.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Huỳnh Như rất nóng lòng trở lại với bóng đá. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng nhìn ở một khía cạnh tích cực khác, thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 cũng giúp Huỳnh Như có thời gian gần gũi bên gia đình, phụ công việc gia đình, bố mẹ và còn học nấu ăn nữa.

“Thời gian nghỉ dịch ở nhà thì cũng có nhiều cái hay. Tôi được gần gũi gia đình nhiều hơn. Được phụ bố mẹ cắt lúa, chăm nom công việc đồng áng. Ngoài ra thì còn phụ mẹ bán hàng tạp hóa tại chợ ở dưới quê. Rồi cũng có thời gian để học nấu ăn nữa”, Huỳnh Như hồ hởi chia sẻ.

Trước đó, tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam này cũng từng chia sẻ lên mạng xã hội việc cùng cha cô ra đồng thu hoạch vụ lúa xuân. Cô gái sinh năm 1991 cũng từng bị đồng đội chọc ghẹo về việc không biết nấu ăn. Nhưng có lẽ sau quãng nghỉ vì dịch này thì đồng đội sẽ thấy một Huỳnh Như hoàn toàn khác, đảm đang, nữ công gia chánh.

Trở lại với việc tập luyện tại nhà, Huỳnh như cho rằng mỗi cầu thủ cũng đều tự ý thức được sự quan trọng của tập luyện nên cũng tự giác duy trì để không bị trì trệ khi trở lại.

“Việc tập luyện tại nhà này cũng là điều tốt cho mình. Là VĐV chuyên nghiệp thì cũng ý thức được điều đó, nên tôi vẫn luôn tập đều đặn, để các nhóm cơ, bó cơ được vận động giúp duy trì phong độ thể lực. Còn các bài tập với bóng thì hơi khó một chút.

Ở nhà thì đa số vẫn phải tự tập một mình. Mà tập một mình thì cảm giác bóng, tính đối kháng cũng không có nên cũng hơi chán ở điều đó. Quan trọng là cảm giác thi đấu bao giờ nó cũng khác hơn khi mình được tập cùng các đồng đội, thi đấu với đối thủ.

Tuy vậy nhưng vẫn không biết phải làm sao cả. Cũng tự khắc phục và sẽ làm quen nhanh khi trở lại với bóng đá”, Huỳnh Như giãi bày.

Liên quan đến câu chuyện giảm lương thời gian qua của các cầu thủ bóng đá, tuyển thủ nữ người Trà Vinh cho biết: “Thời gian nghỉ này thì tôi vẫn nhận được lương. Lương kể cả khi tập luyện ở đội thì cuối tháng cũng chỉ dư được vài triệu nên giờ mà giảm nữa thì cũng không biết sao nữa”.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm