Những nỗ lực cuối cùng trụ hạng cuối cùng

20/10/2020 07:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ, cuộc chiến trụ hạng V-League 2020 chỉ còn gom lại ở 3 đội bóng Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam. Nam Định chỉ cần 1 điểm thì coi như an toàn, Hải Phòng vẫn nắm quyền tự quyết trong tay, còn với Quảng Nam FC vừa lo đá "chung kết" trên sân nhà vừa ngóng chờ tin tức dội về ở cặp đấu khác.

Nhận định bóng đá nhà cái. Quảng Nam vs Nam Định. Trực tiếp bóng đá Việt Nam 2020

Soi kèo nhà cái. Quảng Nam vs Nam Định. Trực tiếp bóng đá Việt Nam 2020

Soi kèo nhà cái. Quảng Nam vs Nam Định. Bóng đá Việt Nam 2020. Trực tiếp TTTV. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Nam Định đấu với Quảng Nam. Kèo bóng đá Quảng Nam vs Nam Định.

“Phao cứu sinh” ở Tam Kỳ

Nói “chung kết” thật ra chỉ đúng với chủ nhà, mà không phải trận này, 3 trận còn lại của mùa giải cũng đều “sống còn” với đội bóng xứ Quảng. Phía bên kia, Nam Định không ở vào thế khó, chỉ cần 1 điểm rời Tam Kỳ thì đội bóng thành Nam hoàn thành mục tiêu trụ hạng bởi nếu so sánh chỉ số phụ với Quảng Nam trong trường hợp cân bằng điểm số thì hiệu số của họ vẫn cao hơn rất nhiều (-8 và -19 cho đến trước vòng đấu này).

Chuyên môn không được coi như vấn đề quá quan trọng của Quảng Nam FC vào lúc này khi đã ở thế đường cùng, tinh thần quyết tử mới là chuyện cốt lõi cho chuyện có đá sống chết được hay không. Thật ra, trận hôm rồi, trên sân Thanh Hóa, các cầu thủ Quảng Nam đã chơi tốt chứ không hẳn tệ nếu không muốn nói là cơ hội tạo ra còn nhiều hơn đội chủ nhà.

Nhẹ đầu mới dễ đá, chỉ có thế mới mong mọi việc hanh thông. Chính lãnh đạo CLB Quảng Nam cũng đã xác định nếu có rớt hạng cũng còn gì chơi nấy kia mà. Chưa kể, họ còn tính cả chuyện, dù xuôi về hạng Nhất thì việc mời HLV Nguyễn Thành Công cũng nhằm mục đích dài lâu như kiểu làm lại từ đầu chứ không đơn thuần chỉ là “chữa cháy”.

Trước trận gặp Nam Định, HLV Nguyễn Thành Công cũng đã cùng học trò xác định tư tưởng phải thắng, chỉ có thắng mới nói chuyện tiếp ở 2 trận còn lại. Nghĩa là chỉ có 3 điểm trọn vẹn mới không ở vào thế “lửa cháy chân thành” chứ bất cứ kết quả nào khác, cũng coi như mọi chuyện đâu vào đấy.

Thắng được SHB Đà Nẵng, Nam Định “vui như Tết” bởi gần như họ sẽ ở lại sân chơi V-League. Xét lý thuyết, đội bóng thành Nam vẫn có thể ngậm ngùi chia tay giải đấu nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi, bởi chuyện họ thua hết 3 trận còn lại xem ra không thể.

Chú thích ảnh
Phải thắng Nam Định ở trận đấu chiều nay thì Quảng Nam mới có hy vọng đá “chung kết ngược” với Hải Phòng (trái) để tranh vé trụ hạng. Ảnh: VPF

Tâm lý thoải mái khi ngược vào miền Trung và cũng chẳng muốn “ân oán” gì về sau nên có thể Nam Định sẽ vui vẻ ra về cho dù có trắng tay sau trận. Cũng sẽ dễ hiểu vì họ còn tiếp cả Hải Phòng trên sân nhà cùng với chuyến làm khách đến SLNA (đội chẳng còn mục tiêu gì) thì chuyện dằn túi thêm 1 điểm cũng rất đơn giản mà thôi.

Nói tóm lại, không thắng được Nam Định thì Quảng Nam FC cũng chỉ tự trách mình mà thôi. “Phao cứu sinh” trước mặt, Quảng Nam FC liệu có kịp cứu được mình để nhen nhóm đường sống cho trận “chung kết ngược” đúng nghĩa ở Lạch Tray vào ngày chốt sổ mùa giải hay không?

Thanh Hóa đến Lạch Tray với tâm thế ra sao?

Hải Phòng đã tự làm khó mình khi không thể có điểm trước SLNA cách đây ít ngày. Thậm chí, bàn thua ở những phút bù giờ khiến đội bóng đất Cảng vẫn dậm chân tại chỗ với vị trí 13 cùng khoảng cách 4 điểm so với Quảng Nam FC.

lại 3 vòng, trong có trận đối đầu trực tiếp thi với khoảng cách này cảnh “đêm dài lắm mộng” vẫn ám ảnh Hải Phòng chứ không thể khác được. Ví như, họ thua Thanh Hóa trong lúc Quảng Nam có trọn 3 điểm trước Nam Định thì quả thật phải chịu cảnh “nín thở qua đò” ở 2 vòng cuối.

Đá trên sân nhà trước Thanh Hóa đã không còn mục tiêu, đúng là vô cùng dễ thở cho thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn trong nỗ lực duy trì lợi thế với Quảng Nam FC. Lịch sử đối đầu ủng hộ một kết quả có lợi cho Hải Phòng, khi họ toàn thắng 3 lần gần nhất chạm trán Thanh Hóa. Nếu tính trong phạm vi 2 năm trở lại đây, Hải Phòng thắng 4, hòa 1, thua 1 sau 6 lần gặp gỡ đội bóng xứ Thanh.

Khi bắt đầu giai đoạn 2 của nhóm B, đa số nhận định đưa ra rằng Thanh Hóa sẽ trụ hạng nhẹ nhàng. Lúc này, mục tiêu đó cũng là đã nhẹ nhàng để có được chỉ sau 2 lượt trận. Mới năm ngoái thôi, đội bóng xứ Thanh còn lao đao khi đá trận play-off, còn bây giờ họ không chỉ đã trụ hạng mà còn nắm quyền “phân phối” trong tay.

Không biết HLV Mai Xuân Hợp sẽ cho quân đá kiểu gì ở chuyến làm khách đến Lạch Tray bởi cả làng đang nhìn vào “thái độ” của Thanh Hóa ở những nước đi trong thế cuộc trụ hạng như thế này?

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm