Nhớ V-League…

29/06/2021 07:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, người hâm mộ nước nhà đang được sống trong không khí bóng đá đầy cuồng nhiệt. EURO cùng Copa America đã mang lại dư vị cùng xúc cảm tuyệt vời. Tuy nhiên, không ít người vẫn thèm "hương vị" bóng nội, và ao ước..

 

Các CLB V-League chia sẻ với Ban tổ chức

Các CLB V-League chia sẻ với Ban tổ chức

Đồng thuận cũng như mong muốn VFF và VPF đưa ra được những kịch bản chi tiết, phương án tối ưu nhất cho giải đấu. Đó là ý kiến của đại diện một số CLB khi nói về đề xuất V-League đá tập trung từ VPF.

 

Được thưởng lãm những trận cầu đỉnh cao, chiêm ngưỡng nhiều danh thủ thế giới, rồi nhìn các khán đài rộn ràng âm thanh, rực rỡ sắc màu như thế, phải nói sướng vô cùng. Dù thế, V-League vẫn để lại những lát cắt đầy "thi vị", bởi dân ta vẫn còn rất nhiều người mê bóng đá nội.

Đã gần 2 tháng, trái bóng V-League ngừng lăn. May mà trong quãng thời gian đó, ĐTQG đi dự vòng loại World Cup 2022 trên đất UAE đã phần nào lấp đầy khoảng trống bóng đá.

Nhưng, một nền bóng đá đâu chỉ "hóng" các đội tuyển, mà hệ thống các giải chuyên nghiệp cũng rất quan trọng. Thành thử, người hâm mộ nhớ V-League một phần, VPF, các CLB cũng đang nóng ruột vì hoãn càng lâu càng nhiều vấn đề phức tạp phải giải quyết. Nếu không có biến cố mang tên Covid-19, mọi điều đã diễn ra êm xuôi. Đến hẹn lại lên, người hâm mộ chiều ra sân xem V-League, tối lại về thức cùng EURO.

Từ đó, bỗng dưng nhớ lại thời điểm sân Thiên Trường của chúng ta đầy ắp khán giả hồi tháng 5 năm ngoái khi bóng đá được trở lại sau làn sóng dịch bệnh lần thứ nhất trong nước. Lúc đó, truyền thông quốc tế cũng đã ngạc nhiên với không khí như thế bằng những ca ngợi. HAGL đi đến đâu, trước, trong và sau mỗi trận đấu đều là lễ hội bóng đá.

Cũng cần ghi nhận VFF, VPF đã tư duy rất nhiều để hoạt động giải chuyên nghiệp không bị leo thang giãn cách, gây tốn kém lẫn khó khăn cho các CLB. Hơn 2 tháng “đóng băng" đã cho thấy các "thiệt hại" nhãn tiền. Có thể lúc này, khi trái bóng lăn trở lại, các khán đài không lấp đầy người xem hoặc phải đá tập trung một khu vực nào đó. Tuy nhiên, như thế vẫn cần thiết. Kể ra cũng còn may mắn bởi bóng lăn thì cầu thủ không phải sống “mòn” trong cảnh ăn nghỉ rồi tập chay. Với cầu thủ lúc này, được ra sân còn để họ thấy ý nghĩa hơn với thu nhập mà mình đang nhận hàng ngày. Bên cạnh đó, với mỗi đội bóng, họ không còn phải loay hoay căn chỉnh chuyên môn, quản quân nghiêm ngặt hay lo nơm nớp bài toán kinh phí phát sinh cho mùa bóng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Á, Viettel vs Kaya, VTC3, VTV6, BXH V-League, VPF
Hy vọng sân vận động trong nước sớm nhộn nhịp trở lại. Ảnh: Trần Tuấn

Vào lúc này, ĐTQG bước sang tuần thứ 3 cho việc cách ly y tế. CLB Viettel đang bận rộn với những trận đấu tại AFC Champion League trên đất Thái. Chiếu theo những quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh thì sớm nhất cũng phải đến cuối tháng 7 thì mọi thứ mới có thể hanh thông. Lúc đó, sau khi toàn bộ cầu thủ hết cách ly y tế thì V-League mới có thể trở lại. Vậy nên, cái mốc 31/7 được đặt ra để bắt đầu cho guồng quay mới để các giải đấu trong nước hoàn tất nốt nhiệm vụ của mình xem ra khả thi.

Cho đến lúc ngày, ngoài câu chuyện tìm ra những phương án tối ưu hay cần nhất sự chia sẻ, đồng thuận các bên liên quan thì giải pháp cầu thủ được tiêm vaccine cũng đã và đang được xúc tiến. Có thể thấy rằng, khi được tiêm vaccine sẽ giúp tất cả thành viên tham gia giải đấu yên tâm hơn cho công việc của mình. Trên cơ sở đó, Hà Nội FC, Sài Gòn FC, Viettel, Thanh Hóa, CLB TP.HCM, SLNA, Nam Định đã là những đội bóng thực hiện việc tiêm vaccine cho tập thể đội bóng mình. Theo kế hoạch và thông tin thì những CLB còn lại cũng sẽ thực hiện điều này trong những ngày sắp đến để có được một trong những tiêu chí quan trọng sẵn sàng cho ngày bóng lăn.

Hơn lúc nào hết, chúng ta đều hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển đầy tích cực ở những ngày sắp đến. Có như vậy, đời sống xã hội có thể tiếp tục trạng thái “bình thường mới”. Và V-League trở lại cho những sân đấu trong nước được “sáng đèn” hàng đêm.

Nhìn những sân bên trời Âu ngập tràn khán giả, thậm chí nhiều người không cần mang khẩu trang, chúng ta cũng hy vọng một ngày gần đây toàn dân được tiêm vaccine, để rồi những Hàng Đẫy, Hòa Xuân, Thống Nhất..., huy hoàng và an toàn trở lại.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm