Nhiều cầu thủ bàng hoàng, xót xa khi HLV Lê Thụy Hải qua đời

07/05/2021 22:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (7/5), làng bóng đá Việt đau buồn chia tay HLV lão làng Lê Thụy Hải về bên kia thế giới. Nhiều cầu thủ, học trò cũ của ông không khỏi bàng hoàng, xót xa khi hay tin ông qua đời.

HLV Lê Thụy Hải trọn đời cống hiến cho bóng đá Việt Nam

HLV Lê Thụy Hải trọn đời cống hiến cho bóng đá Việt Nam

HLV Lê Thụy Hải, “người đặc biệt” đúng nghĩa của bóng đá Việt Nam đã qua đời ngày 7/5, vĩnh viễn lìa xa cõi trần ở độ tuổi 76, khép lại một cuộc đời đầy chông gai nhưng cũng lắm vinh quang. Ông, người mà bao thế hệ cầu thủ Việt Nam gọi với cái tên trìu mến, bố Hải đã sống trọn đời, hết mình với bóng đá, niềm đam mê bất tận.

HLV Lê Thụy Hải qua đời sau thời gian dài chống chọi cùng căn bệnh ung thư quái ác. Ông từng có thời gian phải sang Singapore chữa trị bằng hóa chất. Thời gian gần đây, ông ở nhà riêng tại Hà Nội và vẫn luôn theo dõi, cập nhật tình hình bóng đá Việt Nam, nước ngoài.

Trước thông tin ông qua đời ở tuổi 76, không ít học trò cũ, cầu thủ bày tỏ sự tiếc thương. Thủ môn Tấn Trường bày tỏ trên trang cá nhân của mình: “Bố an nghỉ nhé bố”. Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu cũng bày tỏ sự tiếc nuối: “Vĩnh biệt Chú! Anh Em cầu thủ luôn quý mến và trân trọng”.

Cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ: “Xin được vĩnh biệt người thầy lớn thứ 2 trong cuộc đời cầu thủ của tôi. Bố Lê Thụy Hải. Mong bố thanh thản nơi chín suối”, cựu trung vệ Trịnh Phong Thu cũng bày tỏ sự xót xa: “Sẽ nhớ mãi về bố Hải anh nhỉ? Em được làm việc 2 năm với Bố, nhiều kỷ niệm”.

HLV Lê Thụy Hải có thể được coi là HLV giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam khi ông sở hữu 3 chức vô địch V-League và 2 Cúp QG trên cương vị HLV B.Bình Dương. Sự ra đi của ông là sự mất mát vô cùng lớn đối với bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm