Người Thái có còn ngại Bukit Jalil?

01/12/2018 06:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan chưa bao giờ giành chiến thắng ở ‘chảo lửa’ Bukit Jalil cả, song kể cả khi yếu tố lịch sử lên tiếng, nó chưa chắc đã là trở ngại trong hành trình bảo vệ ngôi vương của họ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp. Xem trực tiếp bóng đá.

Lượt đi bán kết AFF Cup 2018:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2018

Tại AFF Cup 2004, Thái Lan gục ngã ở Bukit Jalil, và bị loại ngay từ vòng bảng. Tám năm sau, họ hòa Malaysia 1-1 ở lượt đi trên sân này và thắng 2-0 ở lượt về để lọt vào chung kết, nhưng lại để Singapore bước lên ngôi vô địch. Còn ở lần gần nhất, tại chung kết AFF Cup 2014, Thái Lan thua 2-3 ở Bukit Jalil, nhưng đăng quang vô địch.

Ký ức 2014

5 ngày trước lễ Giáng sinh 2014, gần 90 nghìn khán giả đã lèn chặt sân Bukit Jalil từ 2 tiếng trước khi trận chung kết lượt về diễn ra. Thời điểm ấy, Singapore vẫn là kỷ lục gia của giải đấu với 4 lần đăng quang, Malaysia đang nhắm chức vô địch lần thứ hai, Thái Lan đang trải qua 12 năm không danh hiệu. Và Kiatisuk Senamuang đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên vô địch AFF Cup cả trên cương vị cầu thủ và HLV.

“Những chú voi chiến” bước vào Bukit Jalil với niềm tin rất lớn bởi họ đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi, để chạm một tay vào chức vô địch lần thứ tư. Nhưng dưới sức ép khủng khiếp ở Bukit Jalil, Thái Lan bị dẫn 0-3 sau 58 phút, với cú đúp của Safiq Rahim và pha đánh đầu của Indra Putra. Thậm chí cho đến tận 10 phút cuối trận, đội khách cũng không có cửa gì, và rất nhiều CĐV Malaysia đã nghĩ đến những màn tiệc tùng.

Thế rồi, chỉ trong vòng 5 phút, thảm họa đã xảy ra. Charyl Chappuis gỡ lại một bàn bằng cú đá bồi sau cú sút phạt của Kroekrit Thaweekarn ở phút 82. Và khi đội chủ nhà dâng lên, tìm kiếm bàn thắng thứ tư, họ dính nhát kiếm kết liễu của Chanathip Songkrasin – cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trận thua 2-3 ấy được coi như một chiến thắng.

Và 4 năm kể từ ngày đó, Thái Lan đang hướng tới vô địch AFF Cup thứ 3 liên tiếp và thứ 6 trong lịch sử.

Sự tự tin của người Thái

Những người hùng 4 năm trước như Sarach Yooyen, Kroekrit, Chappuis đều không được ông Milovan Rajevac triệu tập đợt này. Tương tự là 4 ngôi sao đang thi đấu ở Bỉ và Nhật Bản. Nhưng Thái Lan vẫn được đánh giá là mạnh nhất giải, nhờ những người hùng mới.

Với Adisak ‘Utraman’ Kraisorn, người đã ghi đến 8 bàn ở giải này, Thái Lan đã vơi nỗi nhớ Teerasil Dangda. Và nếu Adisak đóng vai Batman, thì nhạc trưởng Sanrawat Dechmitr giống như Robin vậy. Với 5 pha kiến tạo cùng 230 đường chuyền thành công ở vòng bảng, anh là một chân chuyền có hạng và là ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Điều đáng sợ ở Thái Lan là ngay cả khi bộ đôi này bị ngăn chặn, họ vẫn có những phương án khác.

Singapore của Fandi Ahmad đã bước vào trận chiến ở Rajamangala với phương châm “ngăn Sanrawat, để chặn đứng Thái Lan”. Họ chỉ làm được vế đầu, còn vế thứ hai thì không. Thái Lan thắng nhẹ nhàng 3-0 nhờ công Pansa Hemviboon, Supachai Jaided, và Adisak. Trong khi Pansa rất tích cực lên tấn công, và đã ghi 2 bàn, nhờ chiều cao 1m90, thì tài năng 19 tuổi Supachai Jaided (3 bàn) xứng đáng là người kế tục của Dangda và Adisak.

Điểm yếu duy nhất trong đội hình Thái Lan ở giải năm nay có lẽ là vị trí thủ môn, khi Sirawak Tedsungnoen và người chiếm vị trí của anh là Chatchai Budprom đều không tạo được sự tin tưởng. Chatchai không chỉ mắc sai lầm ở trận hòa Philippines 1-1, anh còn suýt phản lưới một cách ngu ngốc sau đường chuyền về của Sanrawat ở trận đấu với Singapore. Mà ở một chảo lửa như Bukit Jalil, sự tập trung là tối quan trọng.

Safawi Rasid: Nỗi thất vọng lớn nhất
của Malaysia

Safawi Rasid là cầu thủ có nhiều cơ hội trước khung thành hơn bất cứ cầu thủ nào ở AFF Cup năm nay, nhưng số bàn thắn mà anh ghi được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Sau 4 trận vòng bảng, Safawi có 19 pha dứt điểm, 6 trong số đó bị hậu vệ chặn lại, còn trong 13 cú sút còn lại, chỉ có 5 cú sút trúng khung thành nhưng đều bị các thủ môn cản phá.

Cần phải nhắc lại, Safawi Rasid là ngôi sao sáng nhất trong thế hệ U23 Malaysia đã lọt vào vòng 1/8 ở cả VCK U23 châu Á, và ASIAD 2018 vừa qua. Anh ghi 6 bàn tại hai giải đấu ấy, trong đó có cú đúp vào lưới U23 Hàn Quốc.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm