Người hùng Anh Đức bật khóc: ‘Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời’

15/12/2018 21:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã khóc khi không thể nói lên lời sau khi lập đại công, giúp Việt Nam thắng 1-0 Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Việt Nam vô địch! Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018! Cảm ơn Park Hang Seo!

Việt Nam vô địch! Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018! Cảm ơn Park Hang Seo!

Việt Nam vô địch! Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018! Cảm ơn Park Hang Seo! Cảm ơn Quang Hải. Cảm ơn Đình Trọng... Cảm ơn đội tuyển Việt Nam. Việt Nam đã bước lên đỉnh cao AFF Cup sau 10 năm chờ đợi!!!

Anh Đức đã kết thúc gọn gàng pha phối hợp đẹp như mơ giữa Văn Hậu, Văn Đức, Quang Hải bằng một cú volley cực nhanh. Đó là bàn thắng duy nhất của trận chung kết AFF Cup lượt về, qua đó giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 trước Malaysia sau 2 lượt trận. Sau 10 năm, Việt Nam đã lần thứ hai vô địch Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Pha bắt volley tuyệt vời của Anh Đức - Ảnh Hoàng Linh

Sau trận đấu, Anh Đức đã xúc động không nói thành lời. “Tôi rất vui, không thể nói được gì lúc này. Thật hạnh phúc khi sau 10 năm, chúng tôi lại giúp Việt Nam lần thứ hai vô địch Đông Nam Á”, Anh Đức chia sẻ sau trận đấu.

Quá xúc động, tiền đạo của Bình Dương đã khóc. “Chiến thắng này xin được dành cho các CĐV, những người yêu bóng đá nước nhà. Không có sự cổ vũ của họ, chúng tôi không thể có được chức vô địch này”.

Clip Anh Đức mở tỉ số trận đấu

Khi được hỏi về trận đấu ngày hôm nay, Anh Đức đã ngấn lệ và anh chỉ thốt lên 3 từ “Tuyệt vời, tuyệt vời và tuyệt vời”.

Tại AFF Cup 2018, Anh Đức đã ghi 4 bàn, trong đó có 2 bàn vào lưới Malaysia (1 trận ở vòng bảng) và 1 bàn vào lưới Phlippines ở bán kết. Đó đều là những bàn thắng quan trọng, giúp Việt Nam vô địch ở giải đấu năm nay.

N.Q
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm