Ngoại binh cũng lây nhiễm bạo lực ở V-League: Từ Leandro, Thonglao đến Lee Nguyễn

28/02/2014 08:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ pha vào bóng cao chân của Văn Ta (V.Ninh Bình) với Danny David hay mới đây là pha bóng dẫn đến việc Alaan Bruno (Than Quảng Ninh) bị gãy xương mác mới thấy, bạo lực ở V-League giờ không chừa một ai, dù nội hay ngoại binh.

Có thể khi mới sang Việt Nam thi đấu, các ngoại binh vẫn còn thể hiện được ý thức chuyên nghiệp, đá "hiền lành" nhưng chỉ sau một hay vài mùa bóng nhập gia, cầu thủ ngoại đã có thừa tiểu xảo, những tình huống phạm lỗi dẫn đến chấn thương của các đồng đội và cả chính mình.

Leandro (Hải Phòng, B.Bình Dương)

Tiền vệ Leandro (trái).

Tiền vệ Leandro (trái).

Cựu cầu thủ tuyển Olympic Brazil từng được các CĐV Hải Phòng đặt cho biệt danh “Hoàng đế”. Anh rất tài năng, chuyện ấy không phải bàn cãi. Trong 3 năm đá cho Hải Phòng, Leandro đã ghi được tới 30 bàn. Tầm ảnh hưởng của anh lớn đến mức anh trở thành đội trưởng của Hải Phòng.

Tuy nhiên, Leandro cũng nổi tiếng với những pha chơi xấu. Ở Hải Phòng, nhưng pha cao chân, vào bóng bằng gầm giày hay ăn vạ của Leandro không phải chuyện hiếm. Khi chuyển đến Bình Dương, sau khi Leandro nhận thẻ đỏ trong trận thua Navibank.SG tại V-League 2011, HLV Ricardo Formosinho nhận xét: “Leandro đã có rất nhiều tiền lệ (ăn vạ, đá láo, bị phạt thẻ – PV), rất nhiều tì vết (đánh nhau – PV), nên tôi không lấy làm lạ khi Leandro lại bị thẻ đỏ của trọng tài (Vũ Bảo Linh). Tôi không bình luận về vấn đề trọng tài, mà vấn đề phải hỏi Leandro xem anh ấy đã làm gì…”.

Datsakorn Thonglao (HA.GL)

Các cầu thủ Thái Lan nhìn chung rất ít khi chơi xấu trên sân. Bóng đá học đường của Thái Lan phát triển mạnh, và cầu thủ được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ nên ít có chuyện chơi xấu. Nhưng khi sang V-League thì câu chuyện đi theo hướng khác.

Một phần lý do Thonglao không thể hiện được phong độ cao nhất thời còn thi đấu cho HA.GL vì các hậu vệ tại V-League luôn vào bóng quá rắn với anh. Thonglao đã đáp trả. Anh cũng vào bóng bằng gầm giày và thậm chí còn tham gia ẩu đả ở trận gặp Bình Dương tại V-League năm 2011, sau đó nhận án treo giò của BTC.

Năm 2009, Muangthong United mua lại Thonglao từ HA.GL.

Lee Nguyễn (HA.GL, B.Bình Dương)

Tiền vệ Lee Nguyễn.

Tiền vệ Lee Nguyễn.

Đẳng cấp của Lee Nguyễn, cầu thủ từng được gọi vào đội tuyển Mỹ, là không phải bàn cãi. Nhưng anh chưa bao giờ tỏa sáng thực sự ở V-League. Những pha vào bóng quyết liệt với mật độ dày đặc khiến cầu thủ Việt kiều này sốc. Chứng kiến Huy Hoàng vào bóng nguy hiểm với Samson Kayode năm 2012, Lee Nguyễn thốt lên: “Đá như Huy Hoàng thì không thể chấp nhận được”. Nhưng chính bản thân Lee Nguyễn cũng nhiều lần nổi nóng và đá xấu. Cuối cùng, anh về nước đá cho New England Revolution vào năm 2012 và với Lee, đó như một sự giải thoát.

Samson Kayode (Hà Nội T&T)

Nhưng nhắc Samson Kayode mà bây giờ là Hoàng Vũ Samson, người ta không thể quên pha đạp vào mặt Huy Hoàng năm 2012 thì thật thiếu sót. Pha bóng diễn ra trên sân Vinh, trận SLNA – Hà Nội T&T năm 2012: Huy Hoàng vào bóng bằng cả hai chân khiến Samson phải nhảy lên tránh, và không quên tặng Huy Hoàng nguyên chiếc gầm giày vào đầu.


Huy Hoàng đã bất tỉnh, sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Ban đầu, các bác sĩ thậm chí lo ngại Huy Hoàng bị chấn thương ở vùng não.

Đinh Văn Ta (V.Ninh Bình)

Tiền vệ Đinh Văn Ta của Ninh Bình khi mới đến Việt Nam thi đấu cho Quân khu 4 là một tiền vệ dẫn dắt lối chơi khá hào hoa, với cái chân trái rất khéo. Nhưng sau vài năm đá ở V-League và nhập tịch với cái tên Đinh Văn Ta và nhiễm cả thói hư tật xấu của cầu thủ Việt.


Pha vào bóng trận V.Ninh Bình – ĐT.Long An vừa qua là ví dụ điển hình: Đinh Văn Ta lao đến đạp thẳng vào ngực đồng nghiệp Danny David, khiến anh này bất tỉnh và phải vào viện cấp cứu lập tức.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm