'Ngả mũ' trước chiến tích của Hà Nội FC

10/09/2018 06:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với cú đúp bàn thắng của tiền đạo Hoàng Vũ Samson, Hà Nội đã đánh bại SLNA với tỷ số 2-0 qua đó chính thức lên ngôi vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu.

CLB Hà Nội sẽ đi vào lịch sử V-League khi đăng quang trước 5 vòng đấu nếu giành chiến thắng trước SLNA ở vòng 21 V-League. Tuy nhiên, trước trận gặp SLNA đội bóng Thủ đô đang gặp khó khăn về lực lượng. CLB Hà Nội đóng góp 8 tuyển thủ cho U23 Việt Nam và vấn đề chấn thương của các cầu thủ đã khiến đội bóng Thủ đô lâm vào tình cảnh thiếu hụt về mặt lực lượng.

Cụ thể, các cầu thủ Thành Chung, Hùng Dũng nghỉ hết mùa giải. Chấn thương của Văn Quyết phải cần 2-3 tuần để hồi phục. Các cầu thủ Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải, Duy Mạnh và Văn Hậu thi đấu tại ASIAD 2018 với mật độ dày khiến thể lực bị bào mòn đi khá nhiều nhiều. Điểm tựa của đội bóng Thủ đô lúc này được xem là bộ 3 cầu thủ Oseni, Moses và Hoàng Vũ Samson.

Ở chiều ngược lại, nếu SLNA đánh bại đội chủ nhà ở vòng đấu 21, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ tiếp nối mạch trận toàn thắng tại V-League 2018 lên con số 9. Đồng thời trở thành đội bóng giành nhiều chiến thắng liên tiếp nhất trong một mùa giải. Đội bóng xứ Nghệ hiện có 8 trận thắng liên tiếp, bắt đầu từ vòng 13. Tuy nhiên, cũng giống như Hà Nội FC, SLNA cũng thiệt quân trước trận đấu này. Cụ thể hai ngôi sao U23 Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh không thể ra sân vì chấn thương. Trên thực tế, dù có phong độ cao tại V-League nhưng xét về tương quan lực lượng, SLNA khó có thể đá sóng phẳng với chủ nhà Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Và những gì diễn ra trong hiệp 1 phản ánh đúng thực lực của 2 đội.

Chú thích ảnh

Hà Nội chơi ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc nhất là pha sút 11m hỏng ăn của tiền đạo Oseni ở thời gian giữa hiệp 1. Trong khi đó, SLNA chủ động đá phòng ngự phản công với số lượng đông cầu thủ phòng ngự bên phần sân nhà. Lối đá chặt chẽ của đội khách đã khiến Hà Nội có phần chơi khá bế tắc.

Ngôi sao U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải sở hữu một vài cơ hội nguy hiểm nhưng dường như cầu thủ này có dấu hiệu bị quá tải nên các pha xử lý không được mềm mại và sắc sảo. Trong khi đó, Oseni tỏ ra vô duyên trước khung thành của SLNA. Phải mãi tới khi HLV tung Hoàng Vũ Samson vào sân thì niềm vui mới đến với đội bóng Thủ đô. Phút 61, Oseni sút bóng dội cột dọc. Sau đó, Samson áp sát rất nhanh và tung ra 2 pha dứt điểm liên tiếp đánh bại thủ thành SLNA mở tỷ số trận đấu.

Và phút cuối cùng của trận đấu, Samson khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng siêu phẩm đánh gót. Nhận đường bấm bóng của Quang Hải, Samson di chuyển thông minh rồi tung gót chân chạm bóng vừa đủ để vượt qua tầm với của thủ thành SLNA để ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Hà Nội FC.

Sau khi trận đấu kết thúc, Quang Hải đã bày tỏ cảm xúc vui sướng và hạnh phúc khi Hà Nội FC lên ngôi vô địch: "Trước khi bước vào trận đấu, chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất. Đá với SLNA chưa bao giờ dễ dàng và thực tế chúng tôi đã phải nỗ lực tới tận phút cuối để có thể giành chiến thắng. Tôi vô cùng hạnh phúc khi Hà Nội đã trở thành nhà vô địch V-League 2018”.

Tân binh U23 Việt Nam lập 'siêu phẩm', Hà Nội FC vẫn không thắng Bình Dương

Tân binh U23 Việt Nam lập 'siêu phẩm', Hà Nội FC vẫn không thắng Bình Dương

Dù tân binh U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo Đỗ Hùng Dũng có pha lập công đẹp mắt nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp đội bóng Thủ đô đánh bại B.Bình Dương ở trận bán kết lượt đi Cúp QG 2018.

Không chỉ lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu, trước mắt thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn có cơ hội thiết lập thêm một kỷ lục mới. Trong những trận còn lại, đội bóng Thủ đô còn hướng tới kỷ lục nữa là phá cột mốc 55 điểm của CLB Bình Dương trong một mùa giải. Sau 21 trận, CLB Hà Nội có 54 điểm, chỉ còn kém 1 điểm so với kỷ lục được B.Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải lập ở mùa bóng 2007.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm