Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh

30/07/2019 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy hôm nay, dư âm trận cầu "bạc tỉ" giữa TP. HCM và Hà Nội FC trên sân Thống Nhất còn làm rộn ràng người hâm mộ Sài Thành. Lâu lắm rồi, người ta mới thấy fan bóng đá thành phố chật vật mua vé để rồi bán sạch nhẵn trước 3 ngày.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real Madrid đấu với Tottenham, MU vs Kristiansund

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real Madrid đấu với Tottenham, MU vs Kristiansund

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp Audi Cup. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 30/7. 

Gần 20 nghìn khán giả đã biến sân Thống Nhất sống dậy những ký ức vàng son. Họ không phải thất vọng, bởi cuộc chạm trán giữa hai đội mạnh nhất V-League hội tụ nhiều phẩm chất đỉnh cao: Chuyên môn, kịch tính, cảm xúc, kết thúc tỷ số 2-2 vẫn đủ để chủ nhà giữ chặt ngôi đầu bảng.

Bóng đá là thế, khán giả chỉ đến sân khi họ thấy đội bóng mình quan tâm thi đấu tốt, tôn trọng người hâm mộ. Phải nhìn xuyên suốt đầu giải đến nay mới thấy những nỗ lực tuyệt vời của TP.HCM. Họ đá bằng cả tâm trí, chắt chiu từng cơ hội, rất "nam tính", khác nhiều so với sự có phần "ẻo lả", hơi hướm showbiz thời Công Vinh. Nói chung TP.HCM xứng đáng nhận được sự tôn trọng của khán giả nhà và của các đối thủ.

Mặt khác, phải nhờ bên kia phần sân là Hà Nội, sở hữu nhiều ngôi sao, đang cạnh tranh quyết liệt ngôi vô địch với TP.HCM, mới tạo ra cơn sốt như vậy. HAGL hay bất cứ đội nào khác không đủ hấp lực. Đấy là điều đáng tiếc cho giải chuyên nghiệp đang ngày càng thêm nhiều đội nhạt phai bản sắc, cá tính, đẳng cấp, sức hấp dẫn.

Dấu ấn của TP.HCM đang vẽ nên giấc mơ xây dựng lại một thương hiệu bóng đá cho Sài Gòn. Một giấc mơ hoàn toàn trở thành hiện thực nếu quyết tâm và bền bỉ đeo đuổi một thứ bóng đá tử tế. Với một trung tâm lớn, không khó kêu gọi tài trợ vật chất để bóng đá thành phố hoạt động.

Chú thích ảnh
Mùa bóng năm nay ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc của CLB TP.HCM.
Ảnh: Trần Đồng

Muốn thế, trước mắt lãnh đạo TP.HCM phải quan tâm thực sự đến hệ thống bóng đá địa phương. Có thể họ không thể thường xuyên đến sân, nhưng phải sâu sát, cổ vũ cho việc xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, phong trào bóng đá các quận, huyện; hướng đến tầm nhìn xa đưa thể thao "vua" Sài Gòn phát triển bền vững, người dân thành phố có một đội bóng để yêu và tự hào.

Còn nói thẳng, họ vẫn không quan tâm, để tình trạng thay phiên hiệu xoành xoạch, ai đầu tư cũng được..., như lâu nay, không dám chắc tương lai CLB TP.HCM sẽ bay bổng được lâu hơn vài năm.

Để vực dậy một biểu tượng bóng đá quá khó, trong khi chúng ta đã chứng kiến tốc độ huỷ hoại biểu tượng bóng đá quá chóng vánh. TP.HCM có lẽ thấm thía hơn cả, khi từng có Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CA TPHCM... không thể đổ lỗi do cơ chế.

Hãy nhìn bầu Hiển và Hà Nội, cho dù có tất cả các danh hiệu nhưng nhiều lần tâm sự, ông có một khao khát cháy bỏng: Một ngày không xa khán giả Thủ đô sẽ yêu thương đội bóng của ông, như từng cuồng say Thể Công, Công An Hà Nội. Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết..., và tập thể CLB Hà Nội đang giúp sân Hàng Đẫy ấm lên rất nhiều. Nói thế để TP.HCM hiểu thêm họ còn quá nhiều việc phải làm.

Mọi người đang cảm nhận rất rõ sự thay đổi tích cực của TP.HCM, trong đó có ông Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng. Tuổi thọ quan chức bóng đá rất cao, ông Thắng muốn thực sự là người có "chất", có tầm trong làng bóng banh thì phải lo phụng sự khán giả hết mình, thông qua những đội bóng ông nắm quyền. Cũng cần phải có một danh hiệu bởi vinh quang cùng SLNA vô địch đã trôi qua 8 năm rồi (2011).

Cứ đá như thế này, dù không vô địch đoàn quân của Hữu Thắng, HLV Chung Hae Soung cũng được ghi nhận.

Cũng đừng quên bóng đá thành phố còn có thêm CLB Sài Gòn. Mong hai "anh em" cùng phát triển khoẻ mạnh để khán giả Sài Gòn còn được hưởng "mùa xuân bóng đá".

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm