Một HAGL rất lạ tại V-League 2020

05/10/2020 08:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước vòng 13 LS V-League 2020, đa phần đều nghĩ HAGL sẽ tự quyết được số phận của mình khi đá với CLB TP.HCM để ở lại Top 8 chứ khó có thể có kịch bản xấu hơn dành cho họ. Thực tế đã đúng với nhận định, còn ngạc nhiên nếu có, đó là họ thắng nhàn quá, tưng bừng quá trong trận trận “chung kết” của chính họ.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL có 2 buổi tập tại Hà Nội trước trận gặp Viettel

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL có 2 buổi tập tại Hà Nội trước trận gặp Viettel

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL có 2 buổi tập tại Hà Nội trước trận đấu Viettel mở đầu giai đoạn hai.

Nói là “chung kết” bởi với HAGL, hình như chỉ cần thắng ở những trận sống còn như thế này để được trụ hạng là tốt rồi, bởi “đá cho vui” cho đến lúc này vẫn là tinh thần tiếp cận cuộc chơi của họ.

Quả thật, câu nói “thay tướng đổi vận” sẽ rất đúng nếu đặt vào thực tế câu chuyện của bóng đá nước nhà, cụ thể ở đây là sân chơi V-League. Cũng đội bóng đó, con người đó nhưng trước SLNA thì họ bất lực, còn trở về Pleiku bỗng chốc đá như “lên đồng”.

Nói thay tướng chỉ trên danh nghĩa, chứ thật ra, bộ đôi Nguyễn Văn Đàn - Dương Minh Ninh đã có người làm HLV trưởng và nhẵn mặt trong khu kỹ thuật của đội bóng bao năm nay. Lần đầu tiên trong 6 mùa giải kể từ khi xuất hiện ở V-League, “những đứa trẻ của bầu Đức” không còn “dành cả thanh xuân lo trụ hạng” và vị trí thứ 7 sau 13 vòng đấu còn là thành tích cao nhất của họ trong lịch sử V-League từ ngày chào sân của lứa U19 đình đám hôm nào.

Lạ lùng của trận thắng này còn được xét nét ở chỗ khi để thua như thế, CLB TP.HCM đã tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch, bởi vị trí thứ 5 mất đi lợi thế sân nhà ở giai đoạn 2, còn điểm số chẳng tích lũy thêm được gì.

Để ý sẽ thấy CLB TP.HCM chẳng thấy phiền muộn bao nhiêu khi chịu cảnh trắng tay rời phố Núi, còn ông Chung Hae Seong không hề cau có như những lúc đội bóng của mình thất bại trước đây.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, Viettel vs HAGL, lịch thi đấu vòng 13 V League, BXH V League, kết quả bóng đá
Không nhiều người tin rằng HAGL thực sự nêu cao quyết tâm đoạt chức vô địch V-League mùa này. Ảnh: VPF

Thôi thì, râm ran hay lời ra tiếng vào là chuyện còn tranh luận, riêng với HAGL thì việc có được vị trí an toàn như thế cũng là đáng mừng cho họ vì đã thoát cảnh lao đao bao năm nay. Khách quan nhận xét về mặt lực lượng thì HAGL cũng chẳng hề thua kém đội bóng nào tại V-League với những tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Đúng ra, với con người đó, kinh nghiệm đó họ phải đường hoàng đá để cạnh tranh ngôi thứ một cách sòng phẳng chứ đâu chỉ năm nào cũng phải “nín thở qua đò”, còn hôm nay vào được Top 8 đã “vui như Tết” thế kia.

Nhìn lại sẽ thấy nhiều mùa trôi qua, dù ở vào tình thế khó khăn này nọ nhưng HAGL cũng kịp thắng được những trận đấu then chốt để bước qua khúc cua quan trọng nhất rồi trụ hạng thành công.

Nói như thế, không phải khẳng định họ đã đủ đầy bản lĩnh để có được điều mình muốn trong thế cờ tất tay, chỉ nghịch lý ở chỗ, đã “đủ lông, đủ cánh” sao cứ mãi long đong? Nếu phân tích trên góc cạnh chuyên môn thì người ta lý giải điều này thuộc về vấn đề tâm lý còn kém của HAGL.

Có thể đánh giá như vậy là đúng bởi đội bóng phố Núi luôn đá theo kiểu “khôn nhà dại chợ”, mà giai đoạn 1 V-League 2020 là minh chứng rõ ràng nhất, khi họ không thua trên sân nhà nhưng chưa thể có nổi trận thắng mỗi lần rời Pleiku.

Nhưng cũng sẽ có tâm lý khác đè nặng hay nói cách khác kìm hãm sự bật vọt của HAGL, đó là tâm lý “đá cho vui” như phát biểu của bầu Đức. Nói cách khác, họ có tiềm lực dù chưa phải quá dồi dào để chinh phục, ít nhất là chinh phục bản thân nhưng lại không muốn hoặc không thể vượt qua được những giới hạn cố hữu của mình mà thôi.

Kiểu như, nhiều năm qua trụ hạng phút cuối là thành công thì hôm nay, hoàn tất mục tiêu an toàn sớm cũng đủ để xoa tay hài lòng.

Cái lạ và điều nghịch lý của HAGL nằm ở chỗ họ đá đẹp nhưng không hiệu quả vẫn có lời khen chê, còn ngược lại, chơi xù xì, gai góc để đạt mục đích cũng chẳng mấy vừa lòng những ai yêu mến họ. Liệu sau trận thắng “ngọt” và “lạ” từ thế trận, tỉ số trước CLB TP.HCM, HAGL có để lại hình ảnh khác của mình ở giai đoạn 2 hay không?

Vẫn có trông chờ đó nhưng với tâm thế của HAGL bao năm nay như đã nhiều lần thể hiện thì e rằng sẽ khó, rất khó.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm